[MINH HUỆ 27-02-2011] Vào ngày 27 tháng 2, Triển lãm nghệ thuật quốc tế “Chân- Thiện- Nhẫn” đã mở cửa cho công chúng tại trường trung học Beigang của tỉnh Yunlin. Lễ khai mạc tổ chức lúc 9 giờ sáng. Sau một màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương, sáu khách mời đã công bố các tác phẩm nghệ thuật.

2011-2-25-166--ss.jpg

Sáu khách mời đã công bố các tác phẩm nghệ thuật

Một số nhân vật nổi tiếng của địa phương đã tham dự buổi lễ. Ông Cai Mengfeng, hiệu trưởng trường trung học Beigang, đã trình bày một bức thư đánh giá tới các nhà tổ chức triển lãm. Nghệ sỹ Li Yuan, tác giả của bức tranh ” Bi kịch ở Trung Quốc” sau đó đã chia sẻ những gì mà ông đã trải qua khi ông vẽ bức tranh này: “Bức tranh này nêu bật những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang trải qua ở Trung Quốc. Tôi biết nhân vật người phụ nữ trong bức tranh. Mặc dù câu chuyện của bà đã xảy ra vài năm trước đây, trái tim của tôi vẫn còn cảm thấy đau khi tôi nhìn vào nó.

Ông Xiao Yongyi, thị trưởng của quận Beigang, đã có một bài phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc. Ông nói rằng triển lãm nghệ thuật đã mang đến cho ông sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công lần đầu tiên và ông đã có nhiều suy nghĩ dựa trên nguyên lý của Chân-Thiện- Nhẫn.

Ông Yang Shengxiong, hiệu trưởng của trường trung học Shuilin, nói rằng ông cảm thấy sự từ bi và sức mạnh trên những bức tranh: “Những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn tượng trưng cho niềm hy vọng của loài người, và tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Bà Guo Jingzhu khen ngợi các bức tranh với con dâu bà. Bà nói rằng đây là triển lãm hay nhất mà bà từng xem. Con dâu bà nhận thấy cuộc bức hại được phơi bày bởi sự trưng bày kinh hoàng và không thể tưởng tượng sự tàn bạo như vậy. Là cha mẹ, cô đã vô cùng xúc động bởi những bức tranh “Mồ côi” và “Vô gia cư,” trong đó miêu tả con của các học viên bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông Cai Liancheng là một hiệu trưởng đã về hưu. Ông đến triển lãm với vợ. Ông nói rằng ông đã xem các bức tranh nhiều lần và mỗi lần ông đã biết được những điều mới. Ông Cai nói: “Tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, vậy tại sao những người như vậy lại bị bức hại? Những đức trẻ có cha mẹ đã chết trong cuộc bức hại là vô tội! Tất cả chúng ta nên dành sự chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và giúp chấm dứt nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/27/真善忍美展云林受欢迎(图)-236858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/4/123596.html

Đăng ngày 10-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share