Bài của một học viên Pháp Luân Công Phần Lan

[MINH HUỆ 29-01-2011] Ngày 27 tháng 1 năm 2011, là một ngày nhiệt độ thấp và gió bấc mạnh ở Helsinki, thủ đô của Phần Lan. Bất chấp cái lạnh rét buốt, các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất thành phố, Stockman, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. Họ cũng nói cho công chúng sự thật về Pháp Luân Công. Nhiều người biết và hiểu sự thật đã ký tên ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại.

2011-1-28-fenlan-01--ss.jpg
Một buổi thắp nến tưởng niệm trước một trung tâm mua sắm lớn ở Helsinki để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc

2011-1-28-fenlan-02--ss.jpg
Nhiều người biết sự thật đã ký tên ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại.

Vào 3 giờ chiều, các học viên dựng lên các biểu ngữ, đặt các bảng trưng bày phơi bày các phương pháp tra tấn khác nhau mà Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công, và chơi bản nhạc “Ngọn nến” và” Xin hãy ngồi cạnh tôi” ở quảng trường Triangle. Nhiều người đang vội vã đi qua đã bị sốc bởi những gì họ nhìn thấy và dừng lại để hỏi chi tiết. Hiểu được sự thật, họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Hầu hết đều nói rằng họ sẽ nói cho gia đình và bạn bè họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sau khi nhìn các học viên dựng các biểu ngữ, Mikael, một người nhìn khoảng 60 tuổi, nói: “Tôi vừa trở về từ Quảng Châu, Trung Quốc, qua Hồng Kông, nơi mà tôi cũng đã nhìn thấy các biểu ngữ như của các bạn. Các bạn đang làm rất tốt! Thực sự rất tốt!” Ngay khi ông biết rằng ông có thể ký tên  thể hiện sự ủng hộ của mình để chấm dứt cuộc bức hại, ông đã ký tên ngay. Trước khi rời đi, ông đã không quên “giơ ngón tay cái lên” với các học viên.

Anne-Maria là một nhà thiết kế website. Sau khi nhìn thấy những tấm bảng phơi bày các kiểu tra tấn, bà nói rằng bà không thể hiểu tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Bà tiếp tục lắc đầu sau khi nghe rằng không có tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc và rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị tước đoạt cuộc sống của họ bởi ĐCSTQ chỉ vì niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói rằng các học viên đang làm một việc tốt, dành cho họ lời chúc tốt đẹp nhất của mình, và xin họ hãy tiếp tục.

Đó là một việc lớn. Tại sao phương tiện truyền thông của chúng ta và các phương tiện truyền thông quốc tế đã báo cáo quá ít về điều này? Các bạn phải yêu cầu phương tiện truyền thông giúp đưa tin cho nhiều người hơn” Một phụ nữ, sau khi xem các tấm bảng, đã nói với các học viên :” Nhiều người hơn nữa nên chú ý đến vấn đề này

Một giám đốc công ty, ông Jani, và đối tác của ông đã dừng lại để đọc các tấm bảng trong một lúc lâu. Một học viên đã cho họ một tờ rơi thông tin và nói với họ về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Jani nói rằng ông đã sống ở Trung Quốc trong năm năm và biết thông tin ở đó  bị hạn chế chặt chẽ như thế nào và rằng, ngay cả khi bây giờ ông có sống ở Trung Quốc, ông cũng khó mà biết được  điều gì đang thực sự xảy ra. Ông và đối tác của ông đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Đó là một ngày đặc biệt lạnh ở Helsinki. Trong ba giờ diễn ra sự kiện, các học viên Pháp Luân Công ngồi tĩnh lặng trước những ngọn nến thắp sáng từ đầu đến cuối. Sự ôn hòa và kiên trì của họ đã làm xúc động nhiều người qua đường.

Nhìn họ đứng cầm các biểu ngữ trong giá lạnh, một phụ nữ lớn tuổi đã rất xúc động và bà đã dành tất cả đồ uống mà bà mang theo cho hai nữ học viên để bày tỏ với họ sự ủng hộ của bà.

Nhiều khách du lịch Trung Quốc cũng dừng lại xem. Họ đã bị sốc khi họ đọc các tấm bảng phơi bày các phương pháp tra tấn. Một phụ nữ cho biết bà chưa bao giờ nghe nói về nó. Bà chụp từng bức ảnh với máy ảnh của mình và nói rằng bà sẽ đem tất cả chúng về Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/29/芬兰学员讲真相-民众支持制止迫害(图)-235502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/2/122987.html

Đăng ngày 15-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share