Bài của Tang En

[MINH HUỆ 29-01-2011] Ngày 23 tháng 1 năm 2011, lễ khai mạc của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện- Nhẫn đã được tổ chức ở Phòng Văn hóa Chính phủ tỉnh Nghi Lan. Lễ khai mạc được mở đầu với màn biểu diễn của đội trống và cờ của các học viên Pháp Luân Công và đội trống lưng, đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi bộ trên Quảng trường Trung tâm Văn hóa. Sau bài phát biểu của các khách mời, mọi người bước lên phòng triển lãm thứ ba trên tầng hai của Phòng văn hóa. Sau lễ khai mạc, đã có nhiều người xem tại phòng triển lãm.

2011-1-27-yilian-01--ss.jpg
Lễ khai mạc triển lãm tranh

Cuộc triển lãm toàn cầu đã có cuộc hành trình đến hơn 200 thành phố ở hơn 40 quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Úc. Từ tháng 2 năm 2005, Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã đến mỗi tỉnh, thành phố và trường đại học ở Đài Loan, nơi nó được chào đón và đánh giá cao bởi người dân địa phương. Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11, triển lãm đã được tổ chức tại thư viện Đại học Nghi Lan. Vào đầu năm 2011, triển lãm đã được tổ chức lần nữa ở Nghi Lan cho đến ngày 31 tháng 1 và 41 bức tranh đã được trưng bày.

Thành viên hội đồng ông Chiang Tseng-yuan: Hãy để người dân biết sự thật về cuộc bức hại.

Thành viên hội đồng ông Chiang Tseng-yuan cho biết sau khi xem các bức tranh:” Những bức tranh này sinh động và đầy ý nghĩa. Những tác phẩm nghệ thuật này là những kiệt tác để truyền lại qua từng thế hệ. Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể xem các bức tranh này và biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công tổ chức cuộc triển lãm trên khắp năm châu.

2011-1-27-yilian-02--ss.jpg
Thành viên hội đồng ông Chiang Tseng-yuan phát biểu rằng những tác phẩm nghệ thuật là những kiệt tác để truyền lại qua mỗi thế hệ.

Thành viên hội đồng ông Liu Tian-wu nói:” Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi rất tiếc mọi người không thể tập nó công khai ở Trung Quốc. Người dân Trung Quốc nên được như người dân Đài Loan và phải có quyền tập Pháp Luân Công. Chỉ vì tập Pháp Luân Công, một người có thể bị ĐCSTQ bức hại, thậm chí giết hại để lấy nội tạng của họ. Điều này rất vô nhân đạo. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tới xem các bức tranh.

2011-1-27-yilian-03--ss.jpg
Thành viên hội đồng ông Liu Tian-wu: Người dân Trung Quốc nên được quyền tập Pháp Luân Công.

Thành viên hội đồng ông Lai Jui-ding: Pháp Luân Công có sức mạnh nâng cao tinh thần

Thành viên hội đồng ông Lai Jui-ding phát biểu sau khi xem các bức tranh:” Bức tranh trước mặt tôi là ‘Trong mưa (Pure Calling)’. Nó rất ấn tượng. Nghệ thuật tuyệt vời nói cho mọi người một sự thật hay một thực tế. Những bức tranh này thể hiện Pháp Luân Công có sức mạnh nâng cao tinh thần. Tôi kêu gọi tất cả người dân Đài Loan và những công dân Nghi Lan nắm lấy cơ hội này để xem chúng, vì những kiệt tác trong tương lai có thể là ở đây. Tôi thích bức tranh phía sau tôi. Nó rất sốc và thể hiện sự tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại nhân quyền. Tôi nghĩ bức tranh này có thể được truyền lại cho thế hệ tương lai.

2011-1-27-yilian-04--ss.jpg
Thành viên hội đồng ông Lai Jui-ding: Pháp Luân Công có sức mạnh nâng cao tinh thần

Ông Lai nói:” Các bức tranh cho chúng ta biết cách mà ĐCSTQ bức hại những người tốt và thu hoạch nội tạng sống từ những người còn đang sống! Vì vậy tôi kêu gọi đồng bào không tới Trung Quốc đại lục để cấy ghép nội tạng. Do nhu cầu thị trường, chính quyền vô nhân đạo, hành động như một kẻ giết người trong cuộc bức hại nhân quyền.

2011-1-27-yilian-05--ss.jpg
Thành viên hội đồng ông Chiang Tseng-yuan (đầu tiên từ phải sang) và ông Lai Jui-ding (thứ hai từ phải sang) xem các bức tranh.

Chuyên gia nghệ thuật: Nội tâm trong sáng được nâng lên cảnh giới cao nhất

Một nghệ sĩ nổi tiếng, ông Chen Cheng-Tsang, đã xem các bức tranh. Ông đã thành lập Phòng trưng bày Nghệ thuật Chen Cheng-tsang bên cạnh Hồ Plum ở Nghi Lan và đã tham gia đào tạo nghệ thuật trong 60 năm qua. Ông nói: “Tôi cảm thấy những bức tranh này có những kỹ năng vững chắc. Những màu sắc đa dạng và mạnh mẽ. Sau khi tập Pháp Luân Công trong nhiều năm, nội tâm trong sáng của những nghệ sĩ đã được nâng lên cảnh giới cao nhất. Vì vậy, họ có thể vẽ tác phẩm một cách hoàn hảo. Chúng tôi đã xúc động sau khi xem những bức tranh. Rất tốt.

2011-1-27-yilian-06--ss.jpg
Nghệ sĩ nổi tiếng, ông Chen Cheng-Tsang: “Tác phẩm hoàn hảo và người ta có thể bị lay động sau khi xem chúng.”

Ông Chen nói:” Tôi ấn tượng nhất với tác phẩm ‘Bức hại ở Trung Quốc’. Những kỹ năng rất vững chắc mà người nghệ sỹ cần thực hành từ khi còn ít tuổi. Đây là lần đầu tiên  chúng tôi được xem những bức tranh với những kỹ năng vững chắc và ý nghĩa như vậy ở Nghi Lan. Nó có ích cho chúng tôi rất nhiều và sẽ khuyến khích những người yêu nghệ thuật đến xem các bức tranh.

Tiến sĩ Hsu Kai-hsing, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo tại Đại học Nghi Lan và Trợ lý giáo sư tại Viện Kỹ thuật y tế tại Đại học Dương Minh, cho biết trong bài phát biểu của mình, “Pháp Luân Công giúp người dân cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức, có ích cho bất kỳ quốc gia nào và người dân của quốc gia đó. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Tất cả những người có lương tâm nên lên án ĐCSTQ. Tuy nhiên, nhiều người đã chịu khuất phục với ĐCSTQ vì quyền lợi trước mắt, giống như bắt tay với quỷ Satăng. Cuối cùng họ sẽ bị tổn hại.

2011-1-27-yilian-07--ss.jpg
Tiến sĩ Hsu Kai-hsing, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo tại Đại học Nghi Lan và Trợ lý giáo sư tại Viện Kỹ thuật y tế tại Đại học Dương Minh, lên án ĐCSTQ trong bài phát biểu của mình

Đánh giá của người xem

Người hướng dẫn, bà Chen nói: “Một phụ nữ lớn tuổi đã thể hiện sự tôn kính trước bức tranh ‘Phật’ một cách chân thành. Một phụ nữ đại lục và chồng bà từ Đài Loan đã đến xem các bức tranh. Bà đã nhìn thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên bàn và đã chắp hai tay trước ngực để thể hiện một cử chỉ tôn trọng đối với cuốn sách. Từ ánh mắt của người xem và sự hưởng ứng của họ, tôi có thể cảm nhận họ thực sự đánh giá cao chúng tôi sau khi xem các bức tranh

2011-1-27-yilian-08--ss.jpg
Người hướng dẫn giải thích ý nghĩa của bức tranh

Trong ngày đầu tiên sau khi mở cửa, một số khách du lịch đã đến xem các bức tranh. Họ đã biết về Pháp Luân Công và đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại. Một số nói rằng họ sẽ học Pháp Luân Công sau khi trở về. Một giáo viên đã về hưu, ông Wei, đã đến xem các bức tranh lần thứ hai. Ông đã biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông đã cảm kích trước các học viên Pháp Luân Công và nói với họ:” Các bạn đã làm việc chăm chỉ cho một xã hội hài hòa, và để cải thiện sức khỏe và đạo đức của mọi người. Cảm ơn các bạn!

Bối cảnh

Triển lãm Nghệ thuật “Chân- Thiện- Nhẫn” bao gồm năm phần:”Giác ngộ”, ” Vẻ đẹp của Tu luyện”, “Dũng cảm kiên định,” “Kêu gọi công lý”, “Công lý chiến thắng.“. Triển lãm thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Công và tinh thần kiên định của nhiều đệ tử Đại Pháp, với lòng từ bi đang giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh trong suốt hơn mười năm cuộc bức hại tàn bạo đối với Đại Pháp. Triển lãm cũng phơi bày sự thật rằng ĐCSTQ bức hại dữ dội Pháp Luân Công. Nó cũng cho thấy rằng ” Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” một nguyên lý bất biến của vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/29/台湾宜兰各界推崇-“真善忍美展”(图)-235453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/31/122953.html

Đăng ngày 13-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share