[MINH HUỆ 02-01-2011] Nằm gần khu vực trọng yếu của đảo Honshu, Osaka là một trong hai quận ‘Fu’ của Nhật Bản. Theo lịch sử thì thành phố Osaka là cảng ngoài của Kyoto, một phần của khu vực Kyoto-Osaka-Kobe, được biết đến là trung tâm chính trị, công nghiệp, văn hoá và giao thông.

Ngày nay, Kyoto và Nara vẫn bảo tồn được nhiều toà nhà mang kiến trúc đời nhà Đường, các con phố của Kyoto va Nara vẫn mang kiến trúc lịch sử phỏng theo kiến trúc của thành phố Tràng An, Trung Quốc. Có thể thấy rõ ảnh hưởng đáng kể của văn hoá truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là của triều Đại Đường ở vùng này của Nhật Bản., Pháp Luân Công, vốn bắt nguồn từ văn hoá thần truyền Trung Quốc, cũng được truyền bá rộng rãi ở đây.

2006-12-31-hwgr359-11--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cung chúc Sư Tôn Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ.

2007-10-23-japansakai-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tham gia vào một lễ hội diễu hành địa phương.

Người dân ở phía tây Nhật Bản đắm mình trong ánh sáng Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp

Kể từ khi điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên ở Nhật Bản tại Công viên Ueno, Tokyo được thành lập vào tháng 8/1997, môn tu luyện vốn mang lại lợi ích cả về vật chất và tinh thần cho hơn 100 triệu người, bắt đầu truyền bá rộng rãi ở Nhật Bản. Rất nhiều người có tiền duyên cũng bắt đầu con đường tu tập của mình tại Osaka. Họ mang  vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với người dân địa phương thông qua rất nhiều các sự kiện cộng đồng.

Thành phố Amagasaki nằm giữa Osaka và Kobe. Lễ hội Amagasaki hàng năm là một trong những sự kiện ngoài trời quan trọng nhất của các gia đình tại đây vào mùa thu. Vào ngày 24/12/2010, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào Lễ hội Amagasaki thường niên lần thứ 39 được tổ chức bởi Hội đồng thành phố Amagasaki. Các học viên biểu diễn các bài tập công và giảng rõ sự thật cho người dân địa phương.

2010-10-31-amagasaki-01--ss.jpg
Người dân Amagasaki học các bài tập công của Pháp Luân Công

2010-10-31-amagasaki-02--ss.jpg
Người dân Amagasaki học các bài tập công của Pháp Luân Công

2010-10-31-amagasaki-05--ss.jpg
Giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp với người dân Amagasaki

Vào ngày 21/07/2007, các học viên Pháp Luân Công ở Osaka đã được mời tới biểu diễn trên sân khấu và tham dự vào buổi Đại diễu hành trong Lễ hội Sakai ở Sakai.

2007-10-23-japansakai-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài tập công trên  sân khấu

2007-10-23-japansakai-04--ss.jpg
Các học viên tham dự vào lễ diễu hành ở Lễ hội Sakai

2007-10-23-japansakai-05--ss.jpg
Các học viên tham dự vào lễ diễu hành ở Lễ hội Sakai

2007-10-23-japansakai-06--ss.jpg
Các học viên tham dự vào buổi diễu hành ở Lễ hội Sakai

Vào ngày 29/10/2006, các học viên ở Osaka đã tham dự vào Lễ hội giao lưu quốc tế lần thứ 11 ở quận Hyogo, họ đã trình diễn bài múa “Hoa tiên” , màn trống lưng cùng các bài tập công. Ở quầy Pháp Luân Công, ngoài giảng rõ sự thật, các học viên còn  hướng dẫn gấp origami hình hoa sen miễn phí. Dòng người liên tục tiến tới phía quầy, người thì đọc bảng tin rồi xin tư liệu, người thì muốn học các bài tập công.

2006-11-5-japan-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Lễ hội giao lưu quốc tế tại Hyogo

2006-11-5-japan-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Lễ hội giao lưu quốc tế tại Hyogo

Từ ngày 22 đến ngày 27/2/2004, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức triển lãm tranh ảnh Pháp Luân Đại Pháp và Lớp học khí công ở Phòng  triển lãm quốc tế nổi tiếng Miyako Messe) tại Kyoto. Tại sự kiện này, các học viên giới thiệu đến những người dân địa phương  lịch sử phát triển của Pháp Luân Công, chỉ dạy các bài tập công miễn phí với hy vọng rằng qua buổi triển lãm nhiều người dân Nhật Bản hơn nữa sẽ biết đến lợi ích về sức khoẻ kỳ diệu của Pháp Luân Công và sự đàn áp tàn bạo về  nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc.

2004-2-23-kyoto_pic_01--ss.jpg
Triển lãm tranh ảnh Pháp Luân Đại Pháp ở Phòng  triển lãm quốc tế Kyoto (Miyako Messe)

Vào ngày 16/05/2004, Lễ hội hàng năm Kobe được tổ chức ở thành phố Kobe thuộc tỉnh Kansai, Nhật Bản. Lễ diễu hành là sự kiện trọng điểm trong lễ hội được tổ chức do nhiều tổ chức tham gia khác nhau. Tổng cộng có 90 tổ chức đã tham dự vào lễ diễu hành với khẩu hiệu trọng tâm là “Lục sắc, hải dương thân ái”. Phần biểu diễn của các học viên Pháp Luân Công được dẫn đầu bằng xe rước nhiều màu. Trên xe rước, các học viên từ các dân tộc khác nhau biểu diễn các bài tập công cho người dân Kobe. Theo sau xe rước còn có rất nhiều màn trình diễn  văn hoá, bao gồm màn trống lưng, màn múa tiên nữ và màn trình diễn trang phục đời nhà Đường. Người dẫn chương trình của lễ diễu hành giới thiệu về mục này như sau: “Ngày hôm nay, những người yêu mến Pháp Luân Công đã tập hợp tại đây. Tất cả mọi người, trẻ hay già, nam hay nữ, đều mạnh khoẻ cả về thể chất và tinh thần. Là một môn khí công cao tầng, Pháp Luân Công không những cải thiện sức khoẻ thể chất thông qua bộ năm bài công pháp mà các học viên còn theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn với nỗ lực để trở thành những con người tốt. Kể từ khi Pháp Luân Công được giới thiệu lần đầu tiên bởi ông Lý Hồng Chí vào năm 1992 tới nay đã có 100 triệu người tu tập  tại hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới…”

2004-5-29-japan-shenhu-01--ss.jpg
Các học viên ở buổi diễu hành của Lễ hội Kobe

Giảng rõ sự thật cho người dân

Để thêm nhiều người Nhật biết đến tình trạng hiện tại và kêu gọi chấm dứt  đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, các học viên ở Osaka và các vùng lân cận đã hoạt động giảng sự thật  dưới nhiều hình thức.

2006-5-23-japan-jiqi-01--ss.jpg
Nguyên ủy viên hội đồng thành phố Kakogawa, ông Ōya đã lên tiếng chống lại cuộc đàn áp

Vào ngày 21/05/2006, hoạt động lễ hội hàng năm được tổ chức trước thành Himji, một di sản văn hoá thế giới. Một nhóm các học viên từ nhiều nơi khác nhau đã tập trung ở địa điểm này. Tại đây các học viên Pháp Luân Công vạch trần sự bức hại ở Trung Quốc với người dân. Ông Ōya nguyên ủy viên hội đồng thành phố Kakogawa cũng có bài phát biểu. Ông cho rằng sự hung bạo của ĐCSTQ đã làm giọt nước tràn ly và rằng một chính phủ như thế sẽ không còn duy trì được lâu dài nữa trước khi đi đến cái kết của mình. Ông đã kêu gọi người dân Nhật Bản đứng lên chống lại trước sự tàn bạo của ĐCSTQ.

2006-5-20-japan-kyoto-01--ss.jpg
Một hoạt động chống lại cuộc đàn áp được tổ chức trên đường phố tại Kyoto

Vào tháng 5/2006, trong suốt Tuần lễ vàng, các học viên tại Kyoto đã ở ngoài trời vạch trần sự thật kinh hoàng về tội ác mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc mà chế độ Cộng sản đã gây ra.

2004-7-6-jp-kx-01--ss.jpg

Triển lãm chống tra tấn bức hại ở Công viên thành phố Osaka

2004-7-6-jp-kx-05--ss.jpg

Triển lãm chống tra tấn bức hại ở Công viên thành phố Osaka

Vào ngày mồng 4/07/2004, các học viên ở Osaka đã trình diễn cho các du khách quốc tế cảnh tra tấn hàng ngày áp dụng mà các học Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc phải chịu.

Cảnh tượng  mới ở Osaka mỹ lệ

Thành cổ Osaka được xây dựng vào năm 1586 dưới thời Azuchi-Momoyama. Nó được xây dựng trên nền tường bằng đá. Trung tâm  thành có năm tầng bên ngoài và tám tầng bên trong. Từ trong thành nhìn ra người ta có thể thấy toàn thành phố.

Từ khi Đại Pháp truyền bá tới phía tây Nhật Bản, một cảnh tượng mới đã xuất hiện tại nơi thu hút khách du lịch này, đó chính là cảnh  luyện công yên bình cùng với nhạc tập  và các bảng thông tin được trình bày gọn gàng. Các học viên Pháp Luân Công thường giới thiệu với những người qua đường về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, vạch trần sự thật về cuộc đàn áp và những chuyện bịa đặt của ĐCSTQ nhằm chống lại Pháp Luân Công.

2006-4-11-jp-cherry-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài tập công ở Công viên thành Osaka

Vào ngày mồng 8 và mồng 9/04/2006, hơn 10.000 khách du lịch đã tới thành Osaka để ngắm hoa anh đào nở. Các học viên cũng biểu diễn màn múa Tiên nữ và các bài tập công ở đây, và được các du khách nhiệt tình đón nhận. Một du khách đã nói:“Tôi đã từng nhận tờ rơi về Pháp Luân Công trước đây rồi, tôi nghĩ rằng họ chỉ là một nhóm người chịu bức hại. Tôi không hề biết rằng Pháp Luân Công lại tuyệt vời và an lành thế này.” Một số khách du lịch cũng bắt đầu học bài tập công từ các học viên, họ rất kinh ngạc vì ngay lập tức họ cảm nhận được những tác động thật kỳ diệu.

2010-7-23-falungong-japan-jzx07--ss.jpg
Các tấm biển thông tin về Pháp Luân Công ở công viên thành Osaka

2010-7-23-falungong-japan-jzx08--ss.jpg
Các tấm biển thông tin về Pháp Luân Công ở công viên thành Osaka

Là trọng điểm của Osaka, hàng ngày thành Osaka tiếp nhận một lượng khách du lịch rất lớn, rất nhiều người trong số đó đến từ  Trung Quốc đại lục. Hoạt động giảng rõ sự thật bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công ở đây vốn là một cảnh tượng đặc biệt trong công viên. Dọc con đường dài 1km từ điểm đỗ xe tới trung tâm công viên, thế nào khách du lịch cũng bắt gặp điểm giảng rõ sự thật bằng video, điểm luyện công, điểm phục vụ thoái ĐCSTQ và điểm giảng rõ sự thật bằng tài liệu. Không hề quản ngại thời tiết khắc nghiệt, thiện tâm và nụ cười tươi của các học viên Pháp Luân Công luôn đồng hành với khách du lịch Trung Quốc trên suốt tuyến đường. Rất nhiều người Trung Quốc đã cảm động rơi nước mắt và chắp tay hợp thập trước các học viên. Một số người thì lặng lẽ giơ ngón tay trỏ  lên để thể hiện sự ủng hộ, một số người thì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Rất nhiều người Trung Quốc đã đọc các tấm bàng thông tin, nghe sự thật, nhận tài liệu giảng rõ sự thật, và sau đó hiểu ra thiện tâm chân thành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, từ đó họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/2/122246.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/29/%E4%BF%AE%E8%80%85%E8%B6%B3%E8%BF%B9%E9%81%8D%E5%A4%A9%E6%B6%AF-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%98%AA-234221.html
Đăng ngày: 16-1- 2011; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share