Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân

[MINH HUỆ 02-01-2011] Sau khi thấy thông báo của Minh Huệ kêu gọi các bài viết về “Thần tại nhân gian,” tôi đã chấn động mà nhận ra rằng Chính Pháp đã tới giai đoạn này! Trong năm mới, chúng ta nên giúp người dân trên thế giới biết về bản chất thần thánh của Đại Pháp.

Trong giai đoạn đầu của cuộc bức hại, Sư Phụ đã giảng:

Thiên nhai hà xứ hiểm.
Nhứt lãm hiệp trung thiên.
Thần tiên hà xứ tầm.
Đối diện bất thức Tiên.

(“Hành trung” Hồng Ngâm II)

Bản chất rất tự nhiên của con người là khao khát và tìm kiếm thần thánh, nhưng vì nhân loại đã lạc trong thế gian mê ảo, nhiều người không còn tin vào thần, rất ít người biết Sư Phụ là ai và các đệ tử Đại Pháp là ai. Họ dám bức hại các đệ tử Đại Pháp dưới sự khống chế của tà ác. Bằng cách này hay cách khác, nhiều người, thậm chí bên ngoài Trung Quốc, đang phạm tội chống lại Đại Pháp mà không biết.

Các đệ tử Đại Pháp đã tạo ra vô số thần tích suốt 11 năm trên con đường Trợ Sư Chính Pháp và tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi nhớ đã đọc một bài báo trên trang Minh Huệ về một cụ bà học viên, người đã sơn nhưng thông điệp giảng thanh chân tướng lên một cái cầu cao. Khi một viên cảnh sát tới bắt bà, anh ta thấy bà lão lơ lửng trên không trung với hai chân rời khỏi mặt đất khi bà đang sơn những chữ Trung Quốc lớn lên thành cầu. Viên cảnh sát này rất sợ hãi và quay đầu chạy mất. Viên cảnh sát đó quả thật đã trông thấy pháp lực của một vị thần triển hiện ngay trước mắt. Anh ta đã quá hoảng hốt đến nỗi mà tà niệm của anh bị loại trừ ngay lập tức, và bởi vì anh ta đã bị ngăn lại trước khi anh có thể làm việc ác cho nên anh ta có cơ hội được cứu độ. Chúng ta nên viết ra nhưng thần tích này để giúp con người thấy và cũng để một chút xíu tà ác và lạn quỷ còn lại có thể thấy. Đây là một cách chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và thanh trừ tà ác.

Sư Phụ đã giảng:

Chư vị rất xuất sắc, đã từ hoàn cảnh khốc liệt nhất, tà ác nhất mà vượt qua được, hơn nữa suốt chặng đường vẫn luôn chứng thực Pháp, giảng chân tướng, liên tục cứu người, mãi cho đến hôm nay. Chư vị có thể không biết được bản thân mình có uy đức to lớn đến đâu, nhưng chúng sinh vũ trụ này đã không dám coi thường chư vị nữa.
(“Tinh tấn hơn nữa”)

Và tại sao tất cả những điều này là có thể. Tôi tin rằng câu trả lời là ở đây:

Thần tại thế, chứng thực Pháp.”
(“Phạ xá” Hồng Ngâm II)

Chư thần có thần niệm, thần tính và thần hành. Họ làm nên những thần tích và những điều này được triển hiện cho chúng sinh.

Khi Thích Ca Mâu Ni còn tại nhân thế, có rất ít hoặc không có ghi chép nào được lưu lại vào thời ấy. Mãi cho đến sau này, các đệ tử của Ngài mới hồi tưởng và chép ra những thánh ngôn và  thần tích, để chúng có thể được lưu truyền hơn 2000 năm. Những thiếu sót và sai sót gây ra từ đó là một bài học phải được rút ra. Hôm nay, các đệ tử Đại Pháp theo Sư Phụ Chính Pháp tại thế gian, và những thần tích như vậy là những gì mà đệ tử Đại Pháp đã hoàn thành với sự bảo hộ của Sư Phụ. Giờ đây khi chúng ta đã làm nên chúng, chúng ta nên lưu chúng lại như là một lưu ký về lịch sử Chính Pháp vô lậu. Chúng là chân thực và vĩnh hằng, và cũng là một phần những gì chúng ta hiện cần làm.

Cá nhân tôi nghĩ không phải là ngẫu nhiên mà thông báo kêu gọi bài viết về “Thần tại nhân gian” được đăng vào ngày Giáng Sinh. Một vị Thần vĩ đại trong vũ trụ, Jesus, đã đản sinh vào ngày đặc biệt này. Ngài đã để lại nhiều thần tích để con người có thể biết về thần, thiết lập một văn hóa tín ngưỡng vào thần ở Tây phương và giúp mở đường cho Chính Pháp của Sư Phụ hôm nay. Giờ đây, Cứu Thế Chủ đã tới, Sáng Thế Chủ đã tới, và các đệ tử Đại Pháp đã theo Sư Phụ chính Pháp hơn 10 năm. Thế nên sứ  mệnh thần thánh của chúng ta là lưu ký lại  những thần tích như vậy về “Thần tại nhân gian” .


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/2/交流–用神笔记述“神在人间”的神迹-234409.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/8/122378.html
Đăng ngày: 10-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share