[MINH HUỆ 20 – 12 – 2010] Ngày 10 tháng 12, ngày Quốc tế Nhân Quyền, các học viên Pháp Luân Công từ Sydney, Australia đã tham gia vào các hoạt động nhân quyền ở Manly.

2010-12-19-falun-gong-australia-manly-01--ss.jpg
Người dân xem các tấm biểu ngữ giảng rõ sự thật

2010-12-19-falun-gong-australia-manly-02--ss.jpg
Những tấm biểu ngữ của các học viên phơi bày cuộc bức hại tà ác ở Trung Quốc

2010-12-19-falun-gong-australia-manly-03--ss.jpg
Tấm biểu ngữ của các học viên

Adele Heasnan – một thành viên hội đồng thành phố của Manly, và Michael Regan, Thị trưởng của Warringah cùng các nhà hoạt động nhân quyền khác đã có bài phát biểu tại cuộc mít tinh. Họ nói rằng bởi vì việc vi phạm nhân quyền còn đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới, việc tổ chức một hoạt động như thế này ở Australia, một quốc gia thịnh vượng và tự do thật là có ý nghĩa.

Hâm Hâm, một học viên Pháp Luân Công từ Đại Liên, Trung Quốc, đã có một bài phát biểu tại cuộc mít tinh. Cô đã kể với công chúng trái nghiệm của cá nhân cô về việc bị bức hại ở Trung Quốc. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, khi cô 7 tuổi. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, gia đình cô đã lên chính quyền để kháng cáo cho môn tập luyện, nhưng họ đều bị bắt giữ và bị giam trong 1 ngày. Tháng 10 năm 2000, bố mẹ cô đã bị bắt vì công khai giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Bác của cô, vốn không tu luyện Pháp Luân Công đã đến để chăm sóc Hâm Hâm nhưng ông ấy cũng bị bắt giữ. Cảnh sát nói gia đình cô phải trả 10.000 nhân dân tệ trước khi họ thả bác cô ra. Cảnh sát cũng cố gắng gây áp lực với trường học của Hâm Hâm, nói nhà trường đuổi học cô, nhưng nhà trường đã từ chối. Giáo viên của Hâm Hâm nói rằng cô là một đứa trẻ ngoan vì cô tu luyện Pháp Luân Công. Người giáo viên đó đã đưa Hâm Hâm tới nhà của bà và chăm sóc Hâm Hâm trong 2 năm rưỡi, trong khi bố mẹ của Hâm Hâm bị giam giữ.

Sau khi bố mẹ cô được thả ra vào năm 2003, gia đình cô đã bị giám sát bởi chính quyền. Cảnh sát còn trả tiền cho những người hàng xóm của cô để theo dõi cô. Những người hàng xóm biết họ là người tốt, vì vậy họ đã bảo vệ gia đình Hâm Hâm.

Năm 2006, tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống đã bị phơi bày ra công chúng. Gia đình của Hâm Hâm rất lo lắng cho sự an toàn của cô, vì vậy họ đã cố gắng hết sức để gửi cô tới Australia. Hiện nay, cô là sinh viên ở Sydney.

Tại cuộc mít tinh, Hâm Hâm kêu gọi người dân Australia giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói rằng hàng ngàn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị tra tấn mỗi ngày. Cuộc bức hại không chỉ vi phạm nhân quyền mà còn phá hủy nhân tính.

Nhiều người đã tham dự cuộc mít tinh. Một vài nhóm nhân quyền đã biểu diễn các bài múa. Các học viên Pháp Luân Công cũng biểu diễn các điệu múa truyền thống Trung quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/20/悉尼法轮功学员揭露中共暴行(图)-233881.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/22/122050.html
Đăng ngày 1-1-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share