Bài viết của học viên Tuệ Duyên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2010] Tôi là một học viên 67 tuổi. Khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào 26/02/1999, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất một cách kỳ diệu. Kinh ngạc trước sức mạnh của Pháp, tôi quyết định sẽ kiên định tu cho tới cùng. Tôi đã tập trung tốt khi học Pháp, vì tôi có cảm giác như Sư phụ luôn luôn ở quanh để trông chừng tôi. Trong khi tôi tranh thủ từng phút giây rảnh rỗi để học Pháp và phát chính niệm, tôi đã nghĩ rằng chỉ làm điều đó một mình thì không đủ. Tôi cần tham gia hình thức học Pháp nhóm mà Sư phụ an bài.

Sau khi chia sẻ những suy nghĩ này với các bạn đồng tu, chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp ở nhà tôi. Chúng tôi phối hợp rất tốt trong việc làm ba điều Sư phụ dặn và cứu độ chúng sinh. Một vài học viên nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một số thì kêu gọi mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, và một số thì phát chính niệm. Chúng tôi kiên định tin vào Sư phụ và Pháp. Chúng tôi sẽ không ngừng việc cứu độ chúng sinh kể cả nếu chúng tôi bị họ xúc phạm, vì can nhiễu chẳng là gì cả, chỉ là huyễn tượng mà thôi. Nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh giờ đã là công việc hàng ngày của tôi.

Tôi sống ở một làng hẻo lánh và hàng ngày tôi đã xin Sư phụ khích lệ trước khi tôi vào thị trấn để giảng thanh chân tướng cho mọi người. Tôi nhận ra rằng khi tôi học Pháp tốt và phát chính niệm mạnh mẽ, thì chúng sinh sẽ dễ dàng chấp nhận những gì tôi nói. Tôi sâu sắc hiểu được ý nghĩa của những gì Sư phụ giảng “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ trong nhiều tình huống. Khi mọi người bận mua sắm cho dịp năm mới, tôi đã nói với con gái tôi, cũng là một học viên“Hãy quên việc mua sắm cho năm mới đi con. Hãy đi nói với mọi người sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.” Tôi đã bảo con gái mình phát chính niệm trong khi tôi nói với mọi người về việc thoái Đảng. Trong những ngày cuối cùng trước thềm năm mới, hơn ba mươi người đã thoái Đảng mỗi ngày.

Một lần, khi có khoảng 20 học viên phát chính niệm cùng nhau ở một quảng trường, tôi chợt nhìn thấy các thần hộ pháp trên bầu trời. Với sự bảo vệ của các thần hộ pháp, camera an ninh đã không hoạt động, vì thế chúng tôi không bị giám sát khi nói chuyện với mọi người, và không xuất hiện can nhiễu.

Khi tôi phân phát tài liệu giảng chân tượng cùng hai cháu trai của tôi, tôi nhận thấy chúng tôi đang bị theo dõi. Tôi không bận tâm tới chuyện đó và chỉ tập trung làm công việc của mình. Có người đã theo dõi chúng tôi cho tới tận nhà con trai tôi. Anh ta cố gắng gọi điện, nhưng điện thoại di động của anh ấy có vẻ là bị hỏng. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi chưa từng không gặp phải chuyện gì xấu khi đi giảng chân tướng. Cuộc bức hại tà ác sẽ không tồn tại nếu như học viên không mang tâm sợ hãi.

Tôi cảm thấy dồi dào năng lượng bởi vì tôi đã theo kịp sát tiến trình chính Pháp và làm tốt ba việc. Tình trạng sức khỏe của tôi rất tốt, và tôi có thể đi bộ hơn 10 cây số mỗi ngày mà không cảm thấy mệt mỏi. Tôi phát chính niệm khi cơ thể tôi đau mệt, và nó lại nhanh chóng biến mất. Khi thấy tôi khỏe mạnh, những người hàng xóm đã nói với tôi rằng họ cũng muốn tập Pháp Luân Công, vì thế đôi đưa cho họ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tu luyện bản thân tốt là cách tốt nhất để chứng thực Pháp.

Sư phụ giảng

“Tôi thấy rằng hết thảy cũng đều ở vĩ thanh cuối cùng rồi, chỉ là rất nhiều người không dám thừa nhận triển hiện một cách hiện thực từng bước từng bước này, vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.” (“Tinh tấn hơn nữa”)

Từ bài giảng của Sư phụ, tôi hiểu rằng chúng ta không chỉ cần cứu độ chúng sinh, mà còn cần phải giúp những học viên cũ quay trở lại con đường tu luyện. Tôi đã đến thăm một cựu học viên và nói với cô ấy rằng Sư phụ đã cử tôi đến để cứu cô ấy. Cô ấy đã khóc. Cô ấy nắm chặt tay tôi và nói “Tôi sẽ tiếp tục tu luyện.” Để xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ, tôi sẽ cố gắng hơn để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa và tìm đến nhiều cựu học viên  hơn nữa để giúp đỡ họ. Khi đó, tất cả chúng ta có thể theo Sư phụ trở về nhà thật sự của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/30/做好三件事-在学法中升华-231753.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/13/121925.html
Đăng ngày 25-12-2010. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share