Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Washington, DC

[MINH HUỆ 1-10-2005] Sáng ngày 29 tháng chín 2005, các học viên Pháp Luân Công tại Washington, thủ đô Mỹ quốc, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Toà Rayburn House Office để tỏ lời cảm tạ Văn phòng Hội đồng tối cao Liện hiệp Quốc cho Tỵ nạn (UNHCR), chính phủ Mỹ và Quốc hội Mỹ và các tổ chức khác đã giúp cứu thoát học viên Pháp Luân Công Cô Li Weixun của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo, Bác sỉ Liu dạy tại Đại học Mỹ, đã lên tiếng nhân danh các học viên Pháp Luân Công tại Washington, DC. “Nước Mỹ được thành lập cho những người đã vượt thoát sự khủng bố tín ngưỡng 300 năm trước đây. Ba trăm năm sau, Mỹ vẫn có thể nêu cao sự tự do tín ngưỡng và nhân quyền, và cống hiến tỵ nạn cho các học viên Pháp Luân Công. Mỹ quốc cũng sẽ được Trời Phật bảo hộ.”


Cô Li Weixun nói chuyện (bên phải)

Học viên Pháp Luân Công cô Li Weixun bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giam nhiều lần vì cô kiên trì tập luyện Pháp Luân Công. Cô bị tra tấn dã man bởi cảnh sát của ĐCSTQ vào đầu tháng giêng 2002. Cô không thể cử động tay hoặc chân, và cô không thể nói chuyện hoặc ăn uống. Khi cô bên bờ sự chết, các tên tra tấn đành chấp nhận gửi cô đi một nhà thương để chữa trị cấp cứu, chỉ sau nhiều lần yêu cầu mạnh mẽ của gia đình và bạn bè cô. Trong khi cô ở nhà thương, bốn viên chức cảnh sát canh gác cô suốt ngày đêm. Cô Li thoát được sự theo dõi và rời Trung Quốc, và cô được quy chế tỵ nạn của Liên hiệp Quốc tại Thái lan.

Hoàn cảnh khó khăn của Li Weixun và các học viên Pháp Luân Công khác mà sống lưu vong đã đạt được sự công nhận của Quốc hội Mỹ và chính phủ Mỹ. Vị chủ tịch Hội đồng Pháp luật (House Judiciary Committee) James Sensenbrenner, người rất có ảnh hưởng tại Quốc hội Mỹ, đã gửi một bức thư cho Hội đồng quốc hội Mỹ mà phụ trách việc chấp nhận những người tỵ nạn, thúc dục quốc hội giải quyết cẩn trọng với những trường hợp đơn xin quy chế tỵ nạn của các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 21/9/2005, với sự giúp đỡ của Ủy hội quốc tế Liên hiệp quốc cho tỵ nạn, chính phủ Mỹ và nhiều tổ chức ngoại chính quyền, Li Weixun đã đến Mỹ quốc, chấm dứt nhiều năm vô gia cư, sống đời lưu vong và cuối cùng được tự do.

Trong cuộc họp báo, Li Weixun nói, “Tôi rất biết ơn chính phủ Mỹ, Quốc hội Mỹ và dân chúng Mỹ đã cứu thoát và giúp đỡ tôi. Chính phủ Mỹ đã chấp nhận tôi và các học viên Pháp Luân Công khác trước tôi và cấp cho chúng tôi một đảm bảo căn bản cho đời sống. Điều này đã mang đến sự khuyến khích và nguồn tin tốt lành cho các thế lực chân chính trên thế giới và các nạn nhân, những người chống đối và dân chúng yêu chuộng tự do mặc dù họ đang sống dưới sự khống chế của độc tài. Đây là một khởi đầu tốt lành.”

Nhìn vào tình trạng hiện nay của cộng đồng thế giới, cô Li Weixun nói, “Phần đông các chính phủ các nước đều chọn nói riêng về nhân quyền [với ĐCSTQ], nhưng tránh nói thẳng về vấn đề Pháp Luân Công. Cách điều động bởi ĐCSTQ đó đương nhiên là không thể ngưng được cuộc khủng bố. Phải ghi nhận rằng sự tiêu huỷ diệt chủng của ĐCSTQ và cắt đặt các chính sách chống các học viên Pháp Luân Công là không những làm hại họ về mặt thể chất, mà điều càng quan trọng, đó là tiêu huỷ giết chết tinh thần và đức tin của người dân! Điều đáng nói là nếu cộng đồng quốc tế cứ tiếp tục biểu lộ sự vô tâm và hành động hai chiều như vậy, vậy nhân loại sẽ mất đi niềm hy vọng.” Cô Li tiếp tục, “Tuy nhiên, Mỹ quốc không giữ im lặng, và như vậy đã làm một tấm gương cho các nước khác. Tôi tin rằng Mỹ quốc sẽ còn làm tốt hơn nữa trong tương lai.”

PICTURE
PEND

B.s. Liu đại diện cho các học viên Pháp Luân Công tại Washington, DC

Trong cuộc họp báo, các học viên cũng trả lời những câu hỏi của nhiều người hỏi rằng phải chăng Pháp Luân Công đang xen vào chính trị. B.s. Liu nói, “Từ đầu cuộc khủng bố cho đến ngày nay, mục tiêu của các học viên Pháp Luân Công không bao giờ thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi, đó là, làm sao để chấm dứt cuộc khủng bố. Chúng tôi không hề quan tâm đến quyền lực chính trị. Tất cả những gì chúng tôi làm đều là để cho dân chúng thấy rõ sự thật, như vậy để chấm dứt cuộc khủng bố đã áp đặt lên các học viên Pháp Luân Công.”

B.s. Liu nói, “Trong sáu năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã bỏ ra rất nhiều thời giờ và lương bổng của họ, và học viên tại Trung Quốc cả bị nguy hiểm đến tính mạng để làm sáng tỏ sự thật cho quần chúng Trung Quốc. Nhiều người đã biết được sự thật, nhưng vẫn còn nhiều người không muốn nghe. Vì trong quá khứ, sự tuyên truyền của ĐCSTQ trong nước đã làm cho nhiều người Trung Quốc có một quan niệm xấu đối với chúng tôi, cả ghét hận chúng tôi. Họ cả tin rằng chúng tôi là chống Trung Quốc. Vậy tại sao họ có quan niệm như vậy đối với chúng tôi? Tôi nghĩ đó là vì sự tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ qua nhiều chục năm qua, đã đưa dân chúng đến sự nhầm lẫn và trộn lộn giữa hai thực thể khác nhau – Trung Quốc và ĐCSTQ. Cách suy tư của họ đã đi theo đường lối của ĐCSTQ. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rằng đó là một bước rất cần thiết để ngừng cuộc khủng bố, là giúp cho dân chúng biết được về bản chất thật của ĐCSTQ, nó đã thành lập như thế nào, tất cả những tội ác mà nó đã làm đối với dân tộc Trung Quốc và các tư duy méo mó mà nó đã nhồi nhét vào đầu óc dân chúng Trung Quốc.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/1/111594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/2/65487.html

Đăng ngày 16-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share