Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công người Nhật Bản

[MINH HUỆ 23 – 09 – 2010] Cuộc triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn lần thứ ba mươi ở Nhật Bản đã kết thúc thành công vào ngày 20 tháng 9 năm 2010. Cuộc triển lãm được tổ chức tại Ota-ku, Tokyo, quận lớn thứ hai ở Tokyo, có dân số gần 700,000 người. Những khán giả đến triển lãm đã rất xúc động trước các tác phẩm nghệ thuật.

2010-9-22-tokyo-art-exbition--ss.jpg
Người dân địa phương của Ota-ku, Tokyo thăm cuộc triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Inubushi, một thành viên hội đồng thành phố đến từ Ota-ku, đã gọi cho bạn của ông sau khi thăm triển lãm. Ông nhắc đi nhắc lại, “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Trung Quốc là rất tàn ác! Rất tàn ác!” Ông Inubushi đã mời một thành viên khác của hội đồng thành phố đến thăm triển lãm.

Một chủ tịch công ty đến từ Kitakyushu đã nhận được một tờ rơi về cuộc triển lãm ở một nhà ga xe lửa, và ông thực sự muốn đến xem nó. Mặc dù lịch trình của ông rất chặt chẽ, ông đã xoay sở để đi và đã rất cảm động. Ông nói, “Chính bản năng đã mach bảo tôi, chúng là những công trình nghệ thuật rất tuyệt vời!” Ông đã ký tên vào cuốn sách dành cho khách và mua một bản sao của cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Ba bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân đã được bán vào ngày đầu tiên của cuộc triển lãm. Hai học sinh lớp sáu rất chăm chú vào các tác phẩm và những hình ảnh về cuộc đàn áp. Chúng hỏi, “Có thật là những người mà làm điều xấu sẽ đi xuống địa ngục không ạ?” Chúng nói, “Chúng cháu muốn đọc Chuyển Pháp Luân”. Một học viên Pháp Luân Công đã cho chúng mượn hai bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân và một bản sao của cuốn Pháp Luân Công. Một tuần sau chúng đọc xong quyển sách. Mẹ của chúng cũng đọc nó.

Một phụ nữ lớn tuổi đã theo tiếng nhạc Phổ Độ đến triển lãm. Bà nói thứ nhạc này thật hay và muốn có một đĩa CD. Sau khi thăm cuộc triển lãm, bà đã mua một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân. Một tuần sau, bà đến và nói, “Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách rất tuyệt vời”. Bà đã đọc được nửa cuốn sách. Bà cổ vũ các học viên tiếp tục công việc của họ.

Ông Hiroyo, một kiến trúc sư, đã rất cảm động trước các tác phẩm nghệ thuật, và ông nói rằng mọi người nên xem nó. Ông đã để một đường link liên kết đến cuộc triển lãm ở trên blog của ông và đã có một chuyến đi đặc biệt đến cuộc triển lãm để nói với người hướng dẫn rằng bất kỳ tin tức nào về các cuộc triển lãm trong tương lai đều có thể được dẫn link liên kết từ blog của ông. Sau đó ông đã đến ba lần để mua một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ngày 20 tháng 9 là ngày của người cao tuổi. Một gia đình gồm có ba người đã đến thăm triển lãm. Người đàn ông lớn tuổi của gia đình đó đi vào trên một chiếc xe lăn nhưng rất chăm chú vào mỗi tác phẩm nghệ thuật. Ông nói với người hướng dẫn, “Tôi đã không hề biết những điều như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc!” Trước khi họ rời đi, người đàn ông nhất quyết tặng 1000 yên cho cuộc triển lãm để bày tỏ sự ủng hộ của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/23/230044.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/25/120244.html
Đăng ngày: 11– 09 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share