Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 10-10-2010] Gần đây, tôi đã đạt được một nhận thức sâu hơn về “không cầu mà được”, tôi nhận ra rằng tôi không nên chấp trước vào bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì. Trong quá khứ, tôi thường chỉ làm tốt trên bề mặt, nhưng sâu trong tâm, vẫn còn ẩn sâu chút nhân tâm về truy cầu.

Sư phụ đã giảng:

“Trong Pháp tôi đã giảng rồi, ví như một học sinh chỉ cần học tập cho tốt sẽ tự nhiên học lên đại học, còn chấp trước vào đại học nhưng bản thân mình lại học không tốt thì cũng không lên đại học được, đó là đạo lý; một người tu luyện có nguyện vọng viên mãn thì không có sai; nhưng tư tưởng [cần] đặt tại Pháp; trong khi liên tục tu luyện không ngừng sẽ đạt đến tiêu chuẩn viên mãn” (Tống khứ chấp trước cuối cùng’, Tinh tấn yếu chỉ II)

Dựa vào những lời giảng của Sư phụ, tôi nghĩ mình nên chia sẻ với các đồng tu vài điều tôi đã chứng ngộ.

Có một trận thi đấu bóng rổ sắp diễn ra, và đội thi đấu sẽ chọn 3 cô gái. Trước cuộc thi, tôi đã nghĩ là nếu huấn luyện viên không chọn mình thì mình sẽ đối mặt với nó mà không phàn nàn gì. Nhưng, khi người huấn luyện viên không chọn tôi, tôi không thể đối diện với việc bị loại như vẫn tưởng. Tôi không vui, và tôi thực sự đã phàn nàn.

Vào cuối mỗi năm, trường tôi sẽ đánh giá các nhân viên. Tôi không quan tâm đến việc đánh giá này. Tôi chỉ làm những gì tôi được cho là phải làm và không bao giờ nghĩ về việc đánh giá. Thật ngạc nhiên, tôi được liệt kê trong danh sách những nhân viên xuất sắc của năm. Tôi vẫn không thể tin được khi tôi phải nộp ảnh của mình. Tôi biết điều này xảy ra vì tôi đã không chấp trước việc nhận phần thưởng và Sư phụ đang khuyến khích tôi. Tôi đã nhận thức sâu hơn về Pháp lý “không cầu mà được” qua tình huống này.

Chúng ta không nên chấp trước vào bất kỳ lợi ích cá nhân nào. Càng ao ước một kết thúc hoàn hảo, thì nó càng ít khi xảy đến. Miễn là chúng ta làm bất kỳ việc gì mà không có mong muốn nào và từ bỏ bản ngã, chúng ta sẽ đạt được mọi thứ thuộc về mình. Khi chúng ta gặp bất kỳ rắc rối hay khổ nạn nào, nó là có liên quan đến những nhân tâm của chúng ta.

Khi đối mặt với một quan niệm, chúng ta cần nhận ra và loại bỏ nó. Chúng ta cần làm điều mà những học viên chúng ta nên làm và không chấp trước và bất kỳ thứ gì. Miễn là chúng ta loại bỏ các chấp trước, chúng ta sẽ tự nhiên có được mọi thứ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/10/230795.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/17/120674.html
Đăng ngày 22-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share