[MINH HUỆ 10-10-2010] Vào buổi sáng ngày 8 tháng 10, một phụ nữ người da trắng mang một bó hoa cúc cho học viên Yang, người đang ngồi thiền bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney. Cô đã ôm bà Yang và nói rằng cô đã nhìn thấy bà hàng ngày vào buổi sáng và cô đã mang hoa tới để bày tỏ sự ủng hộ và tôn trọng của mình. Cô đã vẫy các học viên khác khi cô nói.

2010-10-9-minghui-falun-gong-230739-0--ss.jpg

Học viên Yang

Bà Yang độ 70 tuổi, và hàng ngày bà rời nhà lúc 6 giờ sáng và tới Lãnh sự quán lúc 6 giờ 50 phút bằng xe buýt. Sau khi treo các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân- Thiện- Nhẫn hảo”, bà bắt đầu tập các bài tập Pháp Luân Công và phát chính niệm. Ngay sau đó, các học viên khác đến và ngồi thiền cùng bà. Sau đó, các học viên mang những biểu ngữ lớn giảng thanh chân tướng. Sau 9 giờ sáng, mọi người bắt đầu xuất hiện ở Lãnh sự quán để làm hộ chiếu và các vấn đề liên quan khác. Sau đó các học viên bắt đầu phát tài liệu và giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho các du khách.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20-7-1999, cũng như nhiều học viên ở các vùng khác, bà Yang đã giảng thanh chân tướng cho mọi người ở Lãnh sự quán hàng ngày trong suốt 11 năm. Bà nói rằng tuyên truyền của ĐCSTQ đã lừa dối nhiều người Trung Quốc và bà muốn mọi người biết sự thật.

Bà Yang nói: “Chúng tôi ở đây để thể hiện các nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Công, và nhiều người đã cảm động trước sự kiên định của chúng tôi” ” Vài năm trước, một thanh niên người Trung Quốc đã nói với chúng tôi rằng anh ấy khâm phục sự kiên định của chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/10/230810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/11/120554.html

Đăng ngày 19-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share