Bài của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-10-2010] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối  cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở phía trước của Hội đồng châu Âu trong Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc tại Brussels, Bỉ vào ngày 6-10-2010. Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu McMillan-Scott đã cử một đại diện đến để bày tỏ sự ủng hộ của ông. Giám đốc Tổ chức Nhân quyền Không ranh giới Quốc tế đã có một bài phát biểu tại cuộc biểu tình này. AP, Reuters và các phương tiện truyền thông khác đã gửi các phóng viên tới cuộc biểu tình.

2010-10-8-minghui-falun-gong-belgium1--ss.jpg

Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ, ông Nicolas Schols phát biểu

2010-10-8-minghui-falun-gong-belgium2--ss.jpg

Đại diện của Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu ông McMillan-Scott diễn thuyết ở cuộc biểu tình

2010-10-8-minghui-falun-gong-belgium3--ss.jpg

Giám đốc Tổ chức Nhân quyền Không ranh giới Quốc tế ông Willy Fautre phát biểu

2010-10-8-minghui-falun-gong-belgium6--ss.jpg

Một phóng viên quay phim cuộc biểu tình

Một cuộc họp báo đã được tổ chức vào 2 giờ 30 chiều. Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ, ông Nicolas Schols đã giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong 11 năm qua. Cuộc bức hại đã gây ra 3.406 ca tử vong được xác nhận và vô số các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam trái phép và bị tra tấn. Ông Schols kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu chính thức yêu cầu chính phủ Trung Quốc ngay lập tức phóng thích tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và ngăn chặn hành vi vô nhân đạo của việc vu khống độc hại, bắt giam và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Cô Jin Zhaoyu từ Phần Lan đến cuộc biểu tình. Mẹ của cô bà Chen Zhenping, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã bị tù giam với thời hạn tám năm. Cô Jin nói vì mẹ cô từ chối ký tên vào một bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, bà đã bị cưỡng bức làm việc  lao động nô lệ 15 giờ một ngày, và thường xuyên bị đánh đập và tra tấn. Một số tù nhân nam đã tàn nhẫn đá bà và làm gãy 2 xương sườn của bà. Khoảng hai tuần trước, cô Jin đã nhận được một email từ cảnh sát Trung Quốc tại Trịnh Châu, trơ trẽn đe dọa rằng mẹ cô sẽ bị ám hại nếu Jin tiếp tục kêu gọi thả bà ra. Cô Jin chân thành cầu xin tại cuộc biểu tình :” ĐCSTQ đã không ngừng bức hại Pháp Luân Công trong 11 năm qua. Tôi kêu gọi sự chú ý của các bạn và xin giúp đỡ mẹ tôi.” Khán giả đã xúc động khi nghe về mẹ của Jin. Đó là thực trạng mà hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công phải đối mặt ở Trung Quốc.

Giám đốc Tổ chức Nhân quyền Không ranh giới Quốc tế ông Willy Fautre nói các học viên Pháp Luân Công chắc chắn là những nạn nhân chính của chế độ ĐCSTQ. Nhiều người trong số họ đã chết vì cuộc bức hại. Ông nói rằng Liên minh Châu Âu không nên quên những giá trị chính yếu về dân chủ, thể chế luật pháp và nhân quyền, và nên giúp đỡ những người đã chia sẻ và bảo vệ những giá trị này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/8/230739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/9/120515.html

Đăng ngày 13-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share