Bài của phóng viên báo Minh huệ Cheng Demei

[MINH HUỆ 26-8-2010] Những người Mỹ gốc Á ở Greater Boston đã tổ chức Tết Trung thu tháng 8 ở khu phố Tàu và trung tâm Quincy  vào ngày 15 và 22 tháng 8 năm 2010. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng các gian hàng ở hai nơi, giới thiệu Pháp Luân Công, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy. Nhiều người đã đến thăm các gian hàng.

2010-8-26-minghui-falun-gong-boston1--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói với ông Darryl Davis về cuộc bức hại Pháp Luân Công

2010-8-26-minghui-falun-gong-boston2--ss.jpg

Một dòng người liên tục đến thăm gian hàng Pháp Luân Công

2010-8-26-minghui-falun-gong-boston3--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy

Nhiều người đã trở nên thích thú với các bài tập Pháp Luân Công. Arden và con gái ông Brianna đã học các bài tập bất chấp trời mưa. Aurora cũng đã để lại số điện thoại và địa chỉ email của cô. David, một nhân viên của YMCA, muốn học Pháp Luân Công và mời các học viên tới YMCA. Ông Clyde Doward đến gian hàng Pháp Luân Công trên một chiếc xe lăn, ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và nói với các học viên: “Tôi nghĩ mọi người nên có quyền chọn các bài tập giúp cải thiện sức khỏe và không bị bức hại.” Người Mỹ gốc Hoa anh Wei Longzhuo đã nói với các học viên cách mà anh đã thoái ĐCSTQ, Đoàn và Đội Thanh niên và đã tự hào có giấy chứng nhận của Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ.

2010-8-26-minghui-falun-gong-boston4--ss.jpg

Sinh viên Đại học người Mỹ gốc Hoa anh Bryan ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sinh viên Đại học người Mỹ gốc Hoa anh Bryan đã nghe từ giáo viên quân sự của anh về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Anh đã viết lên đơn thỉnh nguyện: “ĐCSTQ không nên bức hại Pháp Luân Công. Tất cả các quốc gia nên để người dân có tự do tín ngưỡng.”

Ông Darryl Davis lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và nói rằng mọi người nên có quyền cơ bản của con người về tự do tín ngưỡng.

Một người hay đi du lịch người Mỹ gốc Hoa nói ông đã nhìn thấy các tấm bảng Pháp Luân Công trên khắp thế giới và  khâm phục sự kiên định của các học viên. Ông đã thắc mắc Pháp Luân Công là gì. Sau khi nghe giải thích của các học viên, ông nói ông sẽ làm một người tốt trong tương lai.

Krysta Hope đã viết lên đơn thỉnh nguyện:”ĐCSTQ không có lý do gì để bức hại một nhóm người có một lối sống lành mạnh.”

Gia đình ông Huang đã nhập cư vào Mỹ nhiều năm trước vì sự bức hại của ĐCSTQ. Ông đã lên án ĐCSTQ bằng những từ ngữ cứng rắn. Ông đã viết lên đơn thỉnh nguyện: “Tôi khâm phục Sư Phụ Lý Hồng Chí và ủng hộ việc Pháp Luân Công được truyền bá rộng rãi vì đã đem lợi ích cho nhân loại và thay đổi thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/26/228849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/28/119682.html

Đăng ngày 15-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share