Viết bởi Đức Tường,  phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-09-2010] Vài ngàn học viên Pháp Luân Công đã tới tập trung tại thành phố New York cho một loạt các sự kiện tổ chức vào Ngày Lao động cuối tuần, từ ngày mồng 3 tới mồng 5 tháng Chín, 2010. Các sự kiện bao gồm Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quốc tế, nhóm luyện công hàng ngàn người, lễ diễu hành qua khu phố Tàu và qua các phố ở Manhattan.

2010-9-7-nyparade01--ss.jpg
Vào ngày 4/09/2010, các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở khu phố Tàu Manhattan để kêu gọi sự chấm dứt cho cuộc đàn áp

2010-9-7-nyparade02--ss.jpg
2010-9-7-nyparade03--ss.jpg
Vào ngày 4/09/2010, các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở khu phố Tàu Manhattan để kêu gọi sự chấm dứt cho cuộc đàn áp

2010-9-7-nyparade04--ss.jpg
Một học viên đến từ Úc (bên trái)

Một học viên đến từ Úc đã tu tập Pháp Luân Công được một năm rưỡi đã tham gia vào lễ diễu hành ngày 4/09/2010. Chủ đề của buổi diễu hành là  kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô nói “Đây là lần đầu tiên tôi tới New York. Được xem một sự kiện tuyệt vời thế này, tôi cảm thấy rất sung sướng.” Kể về chuyện tu tập Pháp Luân Công của mình, cô nói mình đã gặp một học viên Pháp Luân Công trong một chuyến đi Trung Quốc theo tôi để tìm hiểu về võ thuật. Học viên đó giới thiệu cho cô đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô đọc và liền sau đó cô bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Kể từ đó tới nay “Tôi đã trở nên trầm tĩnh hơn trước. Tôi cảm thấy những nguồn năng lượng không ngừng và nhiều thứ đã trở nên đơn giản hơn trong khi trước kia chúng không thế. Tôi không còn phàn nàn gì nữa.”

2010-9-7-nyparade05--ss.jpg
Anh Stefan đến từ Đức

Rất nhiều học viên đều mặc các bộ trang phục dân tộc. Anh Stefan đến từ Đức cũng mặc bộ đồ truyền thống của vùng Bavaria. Anh  sinh ra ở Bavaria và hiện đang làm việc tại Bonn. Để giúp sức vào việc kêu gọi sự chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Hoa, Stefan tới New York để tham dự vào những sự kiện này. Anh rất hài lòng khi tham gia vào lễ diễu hành. Anh nghĩ đó là cách rất tốt để diễn tả vẻ đẹp của Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ.

2010-9-7-nyparade06--ss.jpg
Bà Mary đến từ Turkey

Bà Mary đến từ Turkey nói “Tôi rất hứng thú khi được tham gia vào một sự kiện như thế này. Tôi cảm thấy rằng mình là người may mắn nhất trên thế giới khi tôi cầm đoá hoa sen trong lễ diễu hành. Các học viên đến từ các nơi khác nhau trên thế giới nhưng họ đều phối hợp tốt, mặc cho những khác biệt về văn hoá và tuổi tác.

Bà Mary nói tiếp “Tôi tới New York để học hỏi các học viên khác và thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong lễ diễu hành, người xem đứng dọc bên lề đường, họ rất cảm động trước các học viên  chúng ta.”

Các học viên Pháp Luân Công sống mọi nơi trên thế giới, một học viên đến từ quốc gia nhỏ bé của Liechtenstein cũng tham dự vào lễ diễu hành này.

2010-9-7-nyparade07--ss.jpg
Một học viên đến từ Liechtenstein (bên trái) nói bà sẽ không bao giờ từ bỏ Chân – Thiện – Nhẫn

Học viên đến từ Liechtenstein nói “Rất nhiều học viên từ khắp nơi trên thế giới đều phản đối sự bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi thường xuyên tới Mỹ để kêu gọi  chấm dứt cuộc đàn áp đã kéo dài 11 năm này. Các học viên Pháp Luân Công  tu tập ở Trung Hoa đang bị bức hại. Trước khi tu tập theo Pháp Luân Công, tôi bị rất nhiều chứng bệnh. Nhưng chỉ sau khi tập công chừng vài tháng, tất cả mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ một công pháp tốt đến vậy. Pháp Luân Công dạy cho tôi trở thành một người tốt. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Chân – Thiện – Nhẫn”
_______________________________

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/9/119898.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/8/229382.html
Đăng ngày: 15 – 09 – 2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share