[MINH HUỆ 30-8-2010] Ngày 18-7-2009, bà Quý Quế Trân 62 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã bị bắt vì niềm tin của mình. Con gái bà, Từ An Lan, và những thành viên khác trong gia đình đã không nhìn thấy bà kể từ đó. Sau khi bị kết án bất hợp pháp trong một năm, bà Quý Quế Trân đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vì có các tài liệu thông tin Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Hiện giờ, bà Ji đang bị giam trong nhà tù nữ Nam Kinh.

2010-8-29-germany-offenbach--ss.jpg

Bà Birgit Simon, thị trưởng của Offenbach am Main, và cô Từ

Con gái bà Quý, cô Từ An Lan là một công dân Đức sống ở Offenbach am Main. Ngày 24-8-2010, cô Từ đã tới văn phòng của bà Birgit Simon, thị trưởng của Offenbach am Main, yêu cầu được giúp đỡ để giải cứu mẹ của cô.

Từ An Lan đã kể cho bà thị trưởng về những gì mẹ cô trải qua. Một học viên Pháp Luân Công khác, anh Vương Trăn, cũng đã nói với bà thị trưởng những kinh nghiệm bị tra tấn của mình trong một trại lao động Trung Quốc. Vì anh không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát đã tra tấn anh và làm tổn thương đầu gối anh. Anh vừa phẫu thuật đầu gối ở Đức.

Lo ngại về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, bà Simon đã nói rằng bà sẽ làm hết sức để giúp Từ An Lan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/30/229009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/1/119753.html

Đăng ngày 15-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share