Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia

[MINH HUỆ 05-07-2010] Gần đây, có xảy ra một loạt các cáo buộc sai sự thật đối với các học viên Pháp Luân Công ở Singapore. Cũng có những vụ từ chối cấp giấy phép lao động và giấy phép nhập cảnh cho các học viên. Ngày 29-06-2010, các học viên Pháp Luân Công ở Indonesia đã gửi một bức thư tới Đại sứ quán Singapore ở Indonesia, kêu gọi chính phủ Singapore không đi theo ĐCSTQ  bức hại Pháp Luân Công.

2010-7-4-indonesai-singapore-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chính phủ Singapore không đi theo ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công ở Indonesia thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Singapore vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 29-06-2010. Họ đã cầm một biểu ngữ với dòng chữ “Chính phủ Singapore, Xin đừng tham gia cùng Chính quyền Cộng sản Trung Quốc để bức hại Pháp Luân Công” bằng 3 thứ tiếng, tiếng Hoa, tiếng Anh và tiếng Indonesia. Chủ tịch Phật Học Hội Indonesia ông Gatot Machali và người phát ngôn ông Yap đã gửi một bức thư cho các nhân viên Đại sứ quán Singapore. Một nhân viên an ninh đã hỏi các nhân viên làm việc trong đại sứ quán và sau đó nói với hai học viên rằng sẽ không có nhân viên nào ra nhận bức thư. Ông Machali đã đặt bức thư trên cửa sổ của Phòng bảo vệ, hy vọng rằng nhân viên Đại sứ quán Singapore sẽ cầm bức thư và chuyển thông điệp của họ tới chính phủ Singapore.

Trong thời gian thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên, nhân viên đại sứ quán đã ra ngoài và chụp ảnh các học viên và sau đó quay vào trong đại sứ quán, không quay ra lần nữa.

Cuộc thỉnh nguyện đã thu hút sự chú ý của phương tiện truyền thông địa phương. Người phát ngôn của Phật Học Hội Indonesia ông Yap đã được phương tiện truyền thông địa phương phỏng vấn.

Hai học viên Pháp Luân Công Singapore mà đã bị buộc phải rời khỏi Singapore kể lại trải nghiệm của họ.

Bà Huang Fuqing, người gốc Trung Quốc, đã làm việc ở Singapore trong nhiều năm. Vào tháng 8-2008, khi bà Huang đi tham dự Pháp Hội Indonesia quay về Singapore, chính phủ Singapore đã từ chối cho bà nhập cảnh, và cũng không cho bà cơ hội để xử lý thỏa đáng đối với căn hộ đi thuê, những nhu phẩm thiết yếu hàng ngày và việc giao dịch ngân hàng của bà ở Singapore.

2010-7-4-indonesai-singapore-02--ss.jpg

Bà Zhao Ying kêu gọi chính phủ Singapore chấm dứt việc đi theo ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công

Bà Zhao đi cùng con gái 12 tuổi của bà đến học ở Singapore. Khi visa thăm thân xã hội của bà hết hạn, chính phủ Singapore đã từ chối cấp lại cho bà và buộc bà phải rời khỏi Singapore. Lý do của sự việc này là vì bà Zhao là một học viên Pháp Luân Công. Con gái bà đã phải ở lại Singapore học một mình.

Bà Zhao đã nói với một phóng viên:”Chúng tôi ở đây thay mặt cho tất cả các học viên Pháp Luân Công, và tất cả những người tốt trên thế giới, để thỉnh nguyện ôn hòa tới chính phủ Singapore không đi theo đảng cộng sản xấu xa, và không bán lương tâm của họ và nhân quyền vì lợi ích kinh tế. Singapore là một quốc gia tự do và người dân Singapore là tốt bụng. Qua hơn 100 năm, chủ nghĩa cộng sản đã tàn sát vô số sinh mệnh. Lịch sử đã chỉ ra rằng những người theo Đảng Cộng sản sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Chính phủ Singapore nên thức tỉnh, và chấm dứt tham gia cùng chính quyền cộng sản để bức hại Pháp Luân Công, vì tương lai tốt đẹp của Singapore và người dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/5/226514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/8/118436.html

Đăng ngày 13-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share