Theo phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 24-6-2010] Tổng bí thư của ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào và phái đoàn đến Ottawa chiều ngày 23 tháng 6 năm 2010. Các học viên Pháp Luân Công trưng các băng rôn nói rằng “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “hãy đưa Giang, La, Lưu và Chu ra công lý” từ bên kia mặt đường nơi khách sạn mà ông ta ngụ, tại Westin Ottawa.

2010-6-24-falun-gong-ottawa-protest2-01--ss.jpg
Các băng rôn Pháp Luân Công bên kia đường của khách sạn của Hồ Cẩm Đào

2010-6-24-falun-gong-ottawa-protest2-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công lên tiếng chấm dứt sự bức hại

Để chắc rằng Hồ sẽ nhìn thấy rõ các băng rôn, các học viên đã trưng chúng lên một ngày trước khi Hồ đến và giữ chúng như vậy suốt đêm.

Học viên Chu Lập Mẫn nói, “Khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 6, hơn hai trăm người Trung Quốc bổng nhiên xuất hiện với các cờ đỏ trong tay. Họ cố che các băng rôn của chúng tôi với cờ của họ, nhưng họ bị cảnh sát ngưng lại.”

Ông Lưu Thiểu Hoa, một viên chức tại Tòa Đại sứ Trung Quốc, nói trong một cuộc họp các sinh viên và trí thức Trung Quốc mà nhận được tiền học bổng của chính phủ rằng chi phí khách sạn, ăn uống, xe cộ và áo quần của họ một ngàn người Trung Quốc chào đón Hồ sẽ được trả bởi tòa đại sứ. Chính sách này áp dụng cho các sinh viên địa phương cũng như nhiều người sẽ đi bằng xe buýt từ các thành phố khác như Toronto và Montréal. Mục đích của nhóm chào đón là để át tiếng nói của Pháp Luân Công và các người tuyên dương nhân quyền khác. Bài diễn văn của ông Lưu được ghi lại, vì vậy các lời của ông có thể được xác nhận.

Nhóm chào đón, mặc đồng phục và la lên cùng các khẩu hiệu, không được vừa ý với kích thước nơi họ tụ họp. Họ không ngừng cố chặn các băng rôn Pháp Luân Công. Cảnh sát cuối cùng ngăn hai nhóm nha.

Học viên Pháp Luân Công Grace Dai nói, “Mục đích của nhóm chào đón được tổ chức bởi tòa đại sứ Trung Quốc để tiêu diệt tiếng nói kêu gọi chấm dứt sự bức hại. Nhiều người trong họ là sinh viên mà đã nhận được học bổng của chính phủ Trung Quốc. Họ có thể không đồng ý với ĐCSTQ, nhưng họ không thể làm theo ý của mình, nhưng phải làm điều mà chế độ bảo họ làm. Nhiều người trong họ đã bị tuyên truyền ĐCSTQ gạt và không thể phân biệt được giữa Trung Quốc và ĐCSTQ.

Trong một vài tuần qua, các học viên Pháp Luân Công đã nhận được 45 ngàn chữ ký kêu gọi Tổng thống Canada nêu lên sự bức hại Pháp Luân Công với Hồ Cẩm Đào, và yêu cầu thả các học viên Pháp Luân Công mà bị giam, gồm mười hai người thân của công dân Canada. Đây là ý muốn của dân chúng Canada.

Các học viên dùng mọi cơ hội để làm sáng tỏ sự thật của Pháp Luân Công với những người trong nhóm chào đón. Học viên ông Chân Chấp gặp một gia đình mới nhập cư. Ông nói, “Họ thật sự không muốn đến nơi này để chào đón Hồ. Họ chỉ không muốn bỏ qua một cơ hội để đi du lịch miễn phí đến Ottawa.” Ông Chân nói với họ sự thật về Pháp Luân Công. Họ rất cảm động.

Bà Thạch từ Ottawa nói, “Nhiều sinh viên đã bị gạt bởi Toà đại sứ Trung Quốc. Họ không biết nhiều về sự bức hại Pháp Luân Công. Tôi nói chuyện với họ. Nhiều người trong họ thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Công. Một số đã từ bỏ tổ chức Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong.

Một trận động đất, một điều mà gần như chưa từng được nghe nơi mảnh đất trên thế giới này, đã xảy ra tại Ottawa vào lúc 1:40 giờ chiều, khoảng năm giờ trước khi Hồ đến. Khi Hồ đến, trời đẹp thay đổi. Trời thình lình trở nên xám xịt và gió lớn, và bắt đầu đổ trút mưa sau khi Hồ đáp máy bay xuống.

2010-6-24-falun-gong-ottawa-protest2-03--ss.jpg
Nhóm chào đón biến mất sau trận mưa.

Vào khoảng 7 giờ 30 chiều, một trận mưa như trút nước khiến hàng ngàn người trong nhóm chào đón tẩu tán, để lại các cờ đỏ của họ lại phía sau. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công ở lại trước mặt khách sạn Westin và bình yên tập công. Họ có ý định trưng bày các băng rôn và để cho tiếng nói của họ được nghe thấy ở mọi nơi mà Hồ sẽ dừng trong ba ngày viếng thăm Ottawa. Họ hy vọng rằng Tổng thống Canada sẽ thúc giục Hồ ngưng sự bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/24/225937.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/25/118158.html
Đăng ngày 27-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share