[MINH HUỆ 26-05-2010] Ngày 23-05-2010, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện ở Munich để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ủng hộ 73 triệu người đã thoái ĐCSTQ. Munich là thành phố lớn nhất ở phía nam nước Đức. Marienplatz ở trung tâm thành phố luôn chật cứng khách du lịch. Các học viên biểu diễn các bài công pháp và trưng bày thông tin đã thu hút sự chú ý của họ. Biết được sự thật, mọi người sẵn sàng ký tên vào đơn thỉnh nguyện, lên án cuộc bức hại. Một số người Trung Quốc đại lục đã thoái Đoàn thanh niên cộng sản tại sự kiện này.

2010-5-25-munich523-01--ss.jpg

2010-5-25-munich523-02--ss.jpg

Ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

2010-5-25-munich523-03--ss.jpg

Ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

2010-5-25-munich523-04--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

2010-5-25-munich523-05--ss.jpg

Giảng thanh chân tướng cho người Trung Quốc

2010-5-25-munich523-06--ss.jpg

Khách du lịch Mỹ ủng hộ Pháp Luân Công

Nhà trắc địa bản đồ ông Erich Landstorfer nói:” Mọi người phải có nhân quyền, vì thế tôi sẽ ký”

Sự quan tâm của mọi người cho thấy, nhiều người nóng lòng để biết Pháp Luân Công là gì, tại sao môn tập bị bức hại ở Trung Quốc, tại sao hàng triệu người thoái ĐCSTQ, sự thật về gặt hái nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, v.v. Khi mọi người hỏi những thắc mắc trong tâm mình, các học viên đã kiên nhẫn trả lời họ. Mọi người đã bị sốc khi biết rằng những gì phát động cuộc bức hại là do các học viên đi theo nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn, mà không được ĐCSTQ chấp nhận. Người dân Đức và khách du lịch từ các nước khác thấy điều này thật khó tin. Họ hỏi:” Nếu Chân-Thiện-Nhẫn không được phép tồn tại, mọi người sẽ cần cái gì khác?” Vì thế nhiều người đã ký tên thể hiện sự lên án của họ về sự bạo ngược của ĐCSTQ và ủng hộ Chân-Thiện- Nhẫn.

Michaela Volker, một bác sĩ, đọc các thứ trưng bày một lúc lâu, đã nói chuyện với các học viên và xem biểu diễn công pháp. Sau đó bà đã ký tên để lên án cuộc bức hại. Bà nói bà đã là một nạn nhân của lạm dụng tình dục, nhưng bà nghĩ rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì bà đã trải qua. Bà hy vọng chữ ký của bà sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt. Bà chúc các học viên may mắn và thành công.

Một nhà trắc địa bản đồ, ông Erich Landstorfer, nói:” Mọi người phải có nhân quyền. Điều ác như vậy không nên tồn tại. Vì thế tôi sẽ ký tên để chấm dứt nó.”

Một du khách người Mỹ nói thông thạo tiếng Trung Quốc. Trong những năm 1970, ông từng làm việc cho Tổng thống Nixon và đã ở trong đoàn tùy tùng của tổng thống đến thăm Trung Quốc vào năm 1972. Ông làm việc một thời gian dài cho chính phủ Hoa Kỳ trước khi nghỉ hưu. Nói về lý do ký tên của mình, ông nói:” Tôi tin vào tự do, rằng mọi người phải được phép thể hiện quan điểm của họ trong một cách mà họ cảm thấy đúng. Như việc chúng ta bình thường hóa các mối quan hệ với Trung Quốc, những tiếng nói khác nhau phải được lắng nghe.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/26/224386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/2/117579.html

Đăng ngày 06-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share