[MINH HUỆ 24-05-2010] Các học viên Pháp Luân Công từ khắp Canada đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành ở Toronto vào ngày chủ nhật để chào mừng những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho hàng triệu người dân trên thế giới và để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Khoảng 500 người đã tập trung ở công viên Nữ Hoàng vào sáng Chủ nhật để tập công trước khi tổ chức một cuộc mít tinh nơi những người lãnh đạo cộng đồng và những người diễn thuyết chia sẻ những suy nghĩ của họ với công chúng.

2010-5-24-falun-gong-toronto-parade-01--ss.jpg

Mít tinh

2010-5-24-falun-gong-toronto-parade-02--ss.jpg

Diễu hành

2010-5-24-falun-gong-toronto-parade-03--ss.jpg

Diễu hành

2010-5-24-falun-gong-toronto-parade-06--ss.jpg

Diễu hành

Tại cuộc mít tinh nhiều học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình về lợi ích từ Pháp Luân Công.

Bà Susan Williams từ Halifax, Nova Scotia, là một nghệ sĩ. Tháng 6 năm ngoái, khi bà đang tìm kiếm một môn tập khí công, bà đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp.

2010-5-24-falun-gong-toronto-parade-07--ss.jpg

Bà Susan Williams và con trai tham gia một nhóm tập côngNgay lập tức tôi nhận ra đó là một môn khí công cao cấp, vì tôi đột nhiên cảm thấy yên bình và thoải mái khi tôi học động tác đầu tiên. Tôi đã biết là tôi cần tập luyện môn tập này.” Bà Susan nói:” Tôi đã đang tìm kiếm một cái gì đó thuần khiết. Khi tôi tìm thấy nó, tôi lập tức biết rằng – chính là đây.

Bà Susan đã đau ốm trong 7 năm. Bà đã bị ung thư. Bà thậm chí không thể đi lại hay đứng được hơn 5 phút. Đôi khi bà thậm chí không thể nhìn được. Vì thế, bà đã tập một loại khí công khác trong một thời gian dài, mà không hiệu quả, nhưng tốn kém. Sau khi tập Pháp Luân Công, ngay lập tức bà cảm nhận được một sự thay đổi trong cơ thể. Ba tháng sau, sức khỏe của bà đã được cải thiện đáng kể và bà thậm chí có thể đi làm.

Otab, con trai bà, 17 tuổi, đã nhìn thấy sự thay đổi của mẹ mình, thế là cậu cũng bắt đầu tập.

Bà Hu là một bác sỹ ở Trung Quốc trước khi bà chuyển đến Canada. Bà bị rất nhiều bệnh. Bà không thể ngủ được nếu thiếu một thiết bị châm cứu đeo trên tai. Bà cũng bị đau nặng ở vai và đầu. Một ngày, sau khi mới bắt đầu tập Pháp Luân Công, bà cảm thấy một dòng năng lượng mát lạnh chạy qua đầu. Bà lắc đầu, và từ đó trở đi bà không bao giờ bị đau đầu nữa. Tất cả các chứng bệnh của bà đã được chữa khỏi trong hai tháng. Bà không còn cần đến thiết bị châm cứu để ngủ nữa.

Nhiều cư  dân và khách du lịch dừng lại để xem mít tinh và diễu hành.

2010-5-24-falun-gong-toronto-parade-08--ss.jpg
Vicky đến từ Philippin và bạn cô ủng hộ cuộc phản đối ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Clement Rodrigo, một nhà lãnh đạo trong cộng đồng Đông Nam Á của Toronto nói rằng những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công để chống lại và chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc đã khiến ông cảm thấy lạc quan.

Ông nói: ” Tôi được động viên rất lớn khi tôi thấy mọi người đoàn kết cùng nhau, không ngại lên tiếng.

Chính phủ Trung Quốc đang bắt đầu cảm thấy những rạn nứt vì môn tập đã giành được sự quan tâm ngày càng tăng.”

Ông nói rằng nhiều người trên chính trường cũng đã ủng hộ và đang bắt đầu nhận ra họ không nên bị đe dọa vì lên tiếng chống lại những hành động của chế độ Trung Quốc.

Chúng ta không nên sợ bày tỏ sự quan ngại của chúng ta đối với chính phủ Trung Quốc – cái chính phủ mà đang cố gắng một cách không cần thiết hòng bịt miệng những người muốn tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, có những mối quan hệ gia đình tốt đẹp hơn“.

Bà Zhao, là một học viên Pháp Luân Công từ Sơn Đông, trốn sang Canada sáu tháng trước. Bà nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một hoạt động Pháp Luân Công có quy mô lớn như vậy. Tôi rất phấn khởi. Tôi đã nghe về các cuộc diễu hành của các học viên và Đoàn nhạc Tian Guo khi tôi còn ở Trung Quốc. Hôm nay tôi cảm thấy rất may mắn được tham gia trong cuộc diễu hành. Những hoạt động của các học viên ở nước ngoài là một sự động viên và ủng hộ to lớn cho các học viên ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/24/224274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/26/117401.html

Đăng ngày 30-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share