Bài viết của một học viên từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2010] Cách đây vài ngày, một học viên đang dán các tài liệu giảng rõ sự thật trên đường phố thì bị một cảnh sát theo dõi và bắt ông ấy.

Khi cảnh sát bắt đầu tra hỏi, ông ấy ngay lập tức nghĩ: “Tại sao ông lại tra hỏi tôi? Phải là tôi đặt câu hỏi cho ông chứ!” Người học viên đặt bản thân ông điều khiển trong cuộc nói chuyện và hỏi người cảnh sát “Ông chưa thay đổi việc làm của ông sao? Hay ông vẫn còn làm những hành động tội lỗi?” Cảnh sát mỉm cười đáp lại “Tôi chỉ ở đây để thực hiện nhiệm vụ.” Người học viên tiếp tục “Người khác sẽ nói ông đeo một bộ mặt thân thiện ngay cả khi ông đang âm mưu làm điều gì đó xấu xa.” Cảnh sát càng lảng tránh và cố gắng bảo vệ chính mình.

Để lừa người học viên đồng ý ký cam kết bảo lãnh, cảnh sát nói với ông ấy “Ông đã thực sự yếu kém trong thời gian này, Sư Phụ ông đã bỏ rơi ông.” Khi nói vậy, ông ta đã vô tình bộc lộ sự khiếm nhã của mình. Người học viên trả lời “Điều ông nói chẳng có giá trị gì cả. Điều Sư Phụ nói mới là quan trọng.

Cảnh sát tiếp tục tra hỏi người học viên “Các con ông đang làm việc ở đâu? Có bao nhiêu người trong nhà ông? Và tên họ là gì?”. Người học viên trả lời “Có hơn một trăm triệu người trong nhà chúng tôi và họ được gọi là các học viên Đại Pháp

Trong khi cuộc hội thoại này đang diễn ra, một học viên khác đã hoàn thành việc dán các tài liệu. Khi ông ấy cố gắng liên lạc với người học viên đang bị cảnh sát tra hỏi và biết rằng ông ấy bị bắt, ông ngay lập tức gọi điện và thông báo cho các học viên khác mà ông biết. Mọi người tập hợp lại và phát chính niệm trong đêm đó. Họ tin rằng người học viên bị bắt sẽ giữ vững được chính niệm và họ lên kế hoạch để đưa ông ấy về nhà an toàn trong ngày hôm sau.

Tôi hôm đó, khi người học viên bị bắt phát chính niệm, ông có thể cảm nhận được một trường năng lượng rất lớn xung quanh ông. Ông biết rằng các đồng tu của ông đã biết ông bị bắt và đang dùng chính niệm của họ để hỗ trợ ông. Kết quả là khoảng 5 giờ sáng hôm đó, người học viên được thả ra và trở về nhà an toàn.

Sự kết hợp chính niệm mạnh mẽ của mọi người; cùng với việc cảm thấy có trách nhiệm với Pháp, với toàn bộ chỉnh thể các học viên, và với các đồng tu, cộng với sự hợp tác vô vị kỷ của họ đã hoàn toàn phá tan tà ác.

Cuộc đàn áp bản thân nó không phải là điều gì đó đáng sợ. Nguy hiểm thật sự đến từ việc thiếu chính niệm khi đối mặt với cuộc đàn áp. Khi các học viên đối mặt với tà ác, họ cho thấy không có dấu hiệu nào của sợ hãi. Họ lựa chọn làm theo các yêu cầu của Sư Phụ và giải thể tà ác với sức mạnh của chính niệm. Đây là điều mà các học viên Đại Pháp có nghĩa vụ phải làm; đây là uy đức vĩ đại của học viên Đại Pháp.

Tôi nhận thấy từ các giao tiếp gần đây với các bạn đồng tu, có nhiều học viên chúng ta đã ít nhiều phát triển cảm giác tự mãn. Một số học viên vẫn còn những đam mê con người, ghen tỵ và tâm tật đố. Những chấp trước này tự biểu hiện ra khi chúng ta đứng ra chứng minh hay bảo vệ chính mình. Từ việc quan sát các học viên khác, tôi phát hiện ra những bản tính không đáng này cũng còn tồn tại trong tôi và chúng sẽ chỉ thúc đẩy thêm cuộc bức hại tà ác. Là người tu luyện, chúng ta hiểu rằng môt khi một người trở nên xấu xa, cơ thể anh ta sẽ mang theo trường năng lượng xấu và thu hút tất cả các loại thực thể xấu.

Khi một vấn đề phát sinh trong khi chúng ta giảng rõ sự thật, vấn đề đó không chỉ liên quan đến một cá nhân duy nhất. Mỗi người và mọi người trong chúng ta khi gặp phải vấn đề phải hướng nội để tìm ra bất kỳ thiếu sót nào bên trong bản thân mình. Chúng ta nên tu chính bản thân và thanh lọc chỉnh thể học viên và có trách nhiệm với Pháp.

Chúng ta không được trở nên tự mãn khi cuộc bức hại đi xuống và thất bại với các mục tiêu của nó. Khi các học viên hợp tác như một chỉnh thể để cứu độ chúng sinh, chúng ta cũng phải nghĩ làm cách nào áp dụng chính niệm của chúng ta vào điều chúng ta đang làm và các tình huống chúng ta gặp phải.

Điều này là dựa trên thể ngộ cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ thiếu sót nào của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/14/221520.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/28/116503.html
Đăng ngày 04-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share