Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2019] Tôi sống ở tỉnh Cát Lâm và đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm. Bố mẹ chồng tôi đã giới thiệu pháp môn này cho tôi. Họ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt cho việc cải thiện sức khỏe. Bệnh tật của họ nhanh chóng biến mất sau khi họ bắt đầu tập luyện. Tôi đã chứng kiến điều này, vì vậy tôi đã đồng ý đọc Chuyển Pháp Luân. Mặc dù tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng tôi vẫn chưa bắt đầu tập sau đó.

Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mắt cá chân của tôi bị thương vào năm 1996, khiến cho các mao mạch bị vỡ. Tôi đã thử một lớp học khí công, nhưng nó không giúp được gì. Tôi cũng đã đến bệnh viện để điều trị, nhưng cũng không giúp được gì. Tôi chỉ mới 26 tuổi và không muốn đi khập khiễng trong suốt quãng đời còn lại. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng!

Vào ngày 17 tháng 2 năm 1997, tôi có một giấc mơ, rằng tôi đang ở trên một chiếc thuyền đang chìm. Tôi đã thoát khỏi thuyền và chạy đến một ngôi nhà. Một người đàn ông lớn tuổi đến và đưa tôi đến một nơi và bảo ai đó ở đó ghi lại tên tôi. Khi tôi thức dậy, tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết đó là thời điểm thích hợp và không muốn bỏ lỡ cơ duyên này. Tôi thường ngủ dậy muộn, nhưng ngày hôm đó, tôi đã thức dậy lúc 4 giờ sáng để luyện công cùng với mẹ chồng tôi tại điểm luyện công tập thể, mặc dù trời rất lạnh. Vào ngày thứ hai, phụ đạo viên tại điểm luyện công mời tôi đến nhà anh ấy để xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Mẹ chồng tôi và tôi bắt taxi đến nhà anh ấy nhưng không ngờ sự kiện lại bị hủy bỏ. Ngày hôm sau, chúng tôi lại bắt taxi đến xem video bài giảng thứ nhất.

Mẹ chồng tôi đề nghị chúng tôi đi bộ về nhà thay vì đi taxi. Thế là tôi đồng ý đi bộ về nhà với bà. Thật ngạc nhiên, mắt cá chân của tôi không đau chút nào khi tôi đi bộ. Mắt cá chân của tôi đã được chữa khỏi! Tôi rất hào hứng; Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu! Mắt cá chân của tôi đã được chữa khỏi sau khi chỉ nghe một bài giảng, và tôi đã không phải mất một xu nào! Bệnh viện không thể chữa khỏi mắt cá chân của tôi nhưng Đại Pháp đã chữa lành. Sau này, bệnh cường giáp, bệnh trĩ và các bệnh khác của tôi đều biến mất.

Tha thứ

Khi tôi tham gia các bài luyện công nhóm vào buổi sáng và đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, sự hiểu biết của tôi về thế giới quan liên tục thay đổi. Tôi không còn bị ràng buộc vào tâm lý ganh đua bởi vì Sư phụ yêu cầu chúng ta phải tu xuất tâm từ bi của mình và làm được: “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Sydney)

Đại Pháp yêu cầu người tu luyện phải đạt tiêu chuẩn cao hơn. Một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện, chồng tôi đã ngoại tình. Anh đã mắc phải một bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục vì hành vi của mình. Khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi và tôi hứa sẽ không phản bội nhau. Chúng tôi nói nếu một trong hai chúng tôi ngoại tình, thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ chấm dứt. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ phản bội tôi! Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi muốn ly hôn. Tuy nhiên, là một học viên Đại Pháp, chúng ta cần cố gắng bảo trì tâm thái từ bi và khoan dung. Tôi cần phải đạt tới vị tha!

Tôi hỏi anh có nhớ lời hứa khi chúng tôi kết hôn không? Tôi nói với anh ấy rằng, vì tôi tu Pháp Luân Đại Pháp nên tôi sẽ không ly dị anh. Chúng tôi không cãi nhau, và tôi đưa anh ấy đến bệnh viện để điều trị bệnh. Sau một thời gian, khi anh ấy có việc ra khỏi thành phố, căn bệnh của anh ấy dường như trở nên tồi tệ hơn khi anh ấy trở về, vì vậy tôi đã nghi ngờ anh ấy vẫn tiếp tục mối quan hệ bất chính. Khi biết điều này, tôi đã không thể ngủ được và bắt đầu nghĩ đến việc ly hôn lần nữa.

Sau đó, anh lại hứa sẽ dừng lại, và tôi đã tha thứ cho anh ấy. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về việc này và lại muốn ly hôn. Nhưng tôi nghĩ tới lời giảng của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Điều chúng ta mất thực sự là những điều không tốt, chúng là gì? Chính là nghiệp lực; nó tương phụ tương thành với các chủng tâm của con người. Ví như nói rằng những người thường chúng ta có các chủng tâm không tốt, chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm những điều không tốt, vậy sẽ nhận phải loại vật chất màu đen-nghiệp lực. Điều này có quan hệ trực tiếp đến những tâm của bản thân chúng ta; nếu muốn vứt bỏ những thứ không tốt ấy, thì đầu tiên chư vị cần thay đổi cái tâm kia mới được”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã ngộ ra rằng mọi việc sẽ trở nên tốt hơn nếu tôi quy chính bản thân mình. Tôi đã thực sự tha thứ cho anh và không còn muốn ly hôn nữa.

Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Một ngày nọ, cha tôi gọi cho tôi và nói rằng con trai tôi bị tai nạn. Cháu đã bị một người đi xe đạp đâm ngã. Người đi xe đạp này đã đưa cháu tới bệnh viện chữa trị. Người đó đã mua thuốc và thức ăn cho con trai tôi và muốn đưa cho tôi một ít tiền. Tôi nói với cô ấy: “Chị không cố ý đâm vào con trai tôi. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, hãy vui lòng nhận lại tiền và thức ăn. Con trai tôi sẽ ổn thôi”. Cô ấy đã lấy lại tiền nhưng nhất quyết để lại thức ăn. Sau bữa trưa, con trai tôi chợp mắt được một lúc. Tôi nghe thấy cháu nói: “Xin hãy nhẹ nhàng thôi khi Ngài xoa cánh tay của cháu”.

Tôi đứng dậy để kiểm tra cháu và thấy nó đang ngủ ngon lành. Cháu đã ngủ cả buổi chiều và khi tỉnh dậy, cháu nói với tôi rằng cánh tay cháu không còn đau nữa. Tôi biết rằng chính Sư phụ đã chữa khỏi cánh tay của con mình. Người đi xe đạp đã đến thăm chúng tôi một lần nữa vào ngày hôm sau. Tôi nói với cô ấy rằng cánh tay của con trai tôi đã được chữa khỏi. Cô ấy không tin điều đó, vì vậy tôi để cô ấy tự mình nhìn thấy. Cô đã vô cùng ngạc nhiên và thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Tôi cũng muốn học!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/2/353337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/6/180980.html

Đăng ngày 06-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share