Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-01-2020] Sư phụ giảng:

“Họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi.” (Đối thoại với Thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thông qua tu luyện, tôi nhận ra rằng bằng cách coi các bạn đồng tu như tấm gương và xem xét bản thân, đối chiếu bản thân với Pháp từ việc nhìn thấy chấp trước của người khác, chúng ta có thể tìm ra những chấp trước khó phát hiện của chính mình.

Vì các học viên lớn lên giữa những người thường, họ có thể có nhiều chấp trước giống như người thường. Vấn đề chỉ là mức độ biểu hiện mạnh yếu giữa các học viên là khác nhau.

Thật dễ để nhìn ra chấp trước của người khác nhưng lại khó nhìn ra chấp trước của chính mình. Chúng được che chắn bảo vệ bởi những quan niệm và nghiệp tư tưởng. Con người ta không muốn hướng nội. Những thứ xấu bên trong thân thể người tu luyện không muốn bị phát hiện vì chúng không muốn bị thanh trừ.

Mọi người không muốn hướng nội vì việc thành thật nhìn nhận bản thân là rất khó. Rất dễ dàng khi dùng Pháp để phán xét người khác, chỉ ra những vấn đề của người khác và hy vọng những người khác sẽ nhanh chóng thay đổi. Việc đó cũng tương tự như bạn muốn một tấm gương phản chiếu con người khác của bạn hơn là thay đổi chính bạn. Việc này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi nhận ra rằng khi tôi thay đổi, những người xung quanh tôi cũng thay đổi.

Các học viên đang phản chiếu lẫn nhau. Khi bạn nhìn thấy chấp trước của ai đó, đo lường họ dựa trên Đại Pháp thì sau đó hãy xem xét bản thân mình. Bằng cách này chúng ta có thể xác định những chấp trước của chính mình. Chúng có thể giống nhau, cũng có thể là một thứ gì đó khác. Điều quan trọng là liệu một người có thể thực sự hướng nội và vứt bỏ chấp trước hay không.

Thực tế là xem xét vấn đề của người khác cũng là đang xem xét vấn đề của chính mình. Không thành vấn đề khi nó chỉ đơn thuần là vấn đề của người khác và không phải là vấn đề của bản thân. Nhưng nếu bạn chỉ đơn giản chỉ ra những vấn đề của người khác, bạn đang hướng ngoại chứ không hướng nội.

Mỗi người xung quanh chúng ta chính là một tấm gương. Tôi nhận ra rằng chúng ta có thể cảm thấy không thoải mái với những phản ứng của người khác khi những chấp trước của chúng ta bị phơi bày. Đó là một cách mà qua đó chúng ta được nhắc nhở về những thiếu sót của mình.

Nếu bạn thấy mọi người xung quanh bạn tốt đẹp, điều đó có nghĩa là bạn tốt đẹp. Nếu bạn thấy mọi người xung quanh bạn không tốt, đó là vì bạn không tốt. Khi bạn phàn nàn, chỉ trích và không hài lòng với những người khác, bạn thực sự đang không hài lòng với chính mình. Những điều thực sự không tốt chính là những lời phàn nàn, chỉ trích và sự không hài lòng của chính bạn.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/9/398749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/30/183020.html

Đăng ngày 04-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share