Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2020] Một vài học viên liên tục nói về thời điểm tu luyện của chúng ta kết thúc. Một số người nói họ có những điểm hóa rằng việc này sẽ xảy ra vào ngày tháng nhất định nào đó. Họ tiếp tục suy đoán mặc dù một số thời điểm trong đó đã qua.

Tôi cũng nghĩ về thời điểm tu luyện của chúng ta sẽ kết thúc. Thậm chí tôi đã sắp xếp một vài việc cho gia đình. Gần đây tôi bắt đầu buông lơi mặc dù vẫn học Pháp, phát chính niệm và cố gắng nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại.

Sau khi luyện công xong vào buổi sáng, tôi lại đi ngủ. Tôi cũng rút ngắn thời gian luyện công. Tôi cảm thấy mình đã có một hành trình tu luyện chăm chỉ; Tôi đã làm những gì nên làm và bây giờ tôi có thể đợi tới lúc viên mãn.

Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này của tôi. Tôi bắt đầu buồn ngủ vào buổi tối đến nỗi tôi đã lên giường đi ngủ vì tôi nghĩ mình không thể học Pháp hay luyện công trong trạng thái đó.

Tôi minh bạch ra sự nghiêm túc và thần thánh của tu luyện. Bất kỳ chấp trước người thường nào đều có thể dẫn đến việc tu luyện thất bại.

Gần đây tôi nhận được cảnh báo rằng tôi đang gặp nguy hiểm. Thiên mục của tôi khai mở và tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng ở các không gian khác. Một số sinh mệnh cao tầng lo lắng cho tôi và cảnh báo tôi rằng nhiều sinh mệnh khác đang lo lắng dõi theo tôi. Mặc dù đã tu tới tầng thứ cao, nhưng tôi có nguy cơ bị rớt xuống; Tôi vẫn chưa loại bỏ tâm vị tư của mình nhưng mọi thứ có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Một vài cảnh tượng giống như đang làm bài kiểm tra. Trong một cảnh tượng, tôi bị các chủ nợ vây quanh, họ cư xử rất không tốt. Ở một cảnh khác, tôi thấy những thệ ước mà tôi đã ký.

Chúng ta đang đi tới giai đoạn cuối cùng của tu luyện. Truy cầu thoải mái, buông lơi luyện công và học Pháp, và tự mãn về những gì chúng ta đã đạt được, tất cả đều là những cạm bẫy. Nếu chúng ta cho phép bản thân mình trượt dốc, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Sư phụ vẫn đang bảo hộ cho chúng ta và cho chúng ta cơ hội để tu luyện và làm tốt hơn.

Sau những nhận thức gần đây, tôi kiên quyết giải quyết vấn đề để tu luyện tinh tấn và vứt bỏ tất cả những tư tưởng người thường và bất cứ hành vi nào không phù hợp với Pháp.

Chúng ta có thể gặp khảo nghiệm bất cứ lúc nào để xem liệu chúng ta có đạt được tiêu chuẩn viên mãn hay không. Những khảo nghiệm này được điều chỉnh cho phù hợp với mỗi học viên. Mỗi ngày, mỗi phút đều quan trọng. Thậm chí những thứ dường như không quan trọng cũng có thể là những khảo nghiệm. Khi mà thời điểm kết thúc tu luyện của chúng ta đang đến gần, chúng ta càng nên phải tinh tấn hơn.

Tôi cũng ngộ ra rằng các học viên cần thanh trừ những chấp trước của người thường và bước ra khỏi con người. Chỉ một chấp trước cũng có thể cản trở học viên rời đi khi thời khắc cuối cùng đến. Phải buông bỏ từng quan niệm và cái tình của con người.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/20/-399222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/30/183016.html

Đăng ngày 01-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share