Bài của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2010] Công ty tôi thuê nhiều  nhân viên  nữ đẹp và thanh lịch, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi tiếp xúc và làm việc với họ. Tuy nhiên, khi tôi cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, tôi đã nhận ra rằng cảm giác của tôi là một biểu hiện của chấp trước vào sắc dục. Điều này cũng đúng ngay cả khi tôi có thái độ bên ngoài đúng đắn khi tiếp xúc với những người phụ nữ hấp dẫn.

Một sự cố gần đây làm cho tôi nhận ra rằng tôi không thể chờ đợi lâu hơn để vứt bỏ chấp trước vào sắc dục. Người phụ nữ đẹp nhất trong công ty của tôi làm việc với tôi trong cùng một văn phòng. Một lần tôi biết rằng cô ấy đã từ chối lời tán tỉnh nhiều lần của một người đàn ông giàu có, cô là người có nội tâm, và cô ấy thích đọc văn chương cổ điển. Sau khi nghe về điều này, đột nhiên trong tâm tôi thấy ngưỡng mộ cô ấy nhiều hơn. Trước khi tôi biết về cuộc sống cá nhân của cô ấy, cô ấy chỉ là một phụ nữ đẹp; sau đó, cô ấy trở thành một phụ nữ vừa đẹp vừa đặc biệt. Tôi bắt đầu cảm thấy một chút phấn chấn khi tiếp xúc với cô ấy, mặc dù tôi cũng tự nhắc nhở mình rằng tôi không nên có bất kỳ một tâm sắc dục nào.

Một buổi tối, để học thuộc “Luận ngữ”, tôi đọc to trong một thời gian khá lâu. Sau khi phát chính niệm, tôi rơi vào giấc ngủ. Đột nhiên, tôi cảm thấy rõ ràng những con quỷ sắc dục quyết liệt xô vào tôi. Tại thời điểm đó, mọi tế bào trong cơ thể của tôi tạo ra năng lượng rất mạnh để đẩy các con quỷ đi. Cả tôi và con quỷ đều không nhượng bộ. Ngay lập tức tôi bắt đầu niệm khẩu quyết phát chính niệm, nhưng không có tác dụng. Sau đó tôi thét gọi Sư Phụ, nhưng không có gì xảy ra lần đầu tiên. Tôi vẫn đang đẩy con quỷ ra hết sức có thể. Không lâu sau, tôi tỉnh dậy và đã rất sốc. Suy nghĩ đầu tiên tôi có là những tâm người thường của tôi đã chiêu mời ma quỷ.

Những ngày này, tôi đã nghĩ về điều này và sau đây là sự hiểu biết của tôi.

1. Những con quỷ đã có thể tấn công tôi vì tôi có những sơ hở. Những con quỷ sắc dục đã dám rất liều lĩnh vì tôi đã không hoàn toàn loại trừ chấp trước của tôi vào sắc dục. Trong trường không gian của tôi, môi trường phù hợp cho nó sống sót.  Nếu tôi không có bất kỳ tâm sắc dục nào, những con quỷ sắc dục hoàn toàn không thể tiếp cận tôi. Thậm chí nếu nó dám can nhiễu tôi, nó sẽ bị loại trừ bởi sức mạnh của trường năng lượng thuần khiết.

2. Chấp trước vào sắc dục phải bị loại trừ hoàn toàn không chậm chễ. Tu luyện là giống như chèo thuyền ngược dòng: nếu bạn không tiến lên, bạn sẽ bị thoái lùi. Mặc dù chấp trước của tôi vào sắc dục hầu hết đã mất, tôi vẫn còn lại một chút. Khi tôi không nghiêm khắc với bản thân mình, tâm sắc dục còn lại phát triển và ảnh hưởng nặng nề với tôi. Nếu tình huống trở nên nghiêm trọng, tất cả những nỗ lực trước đây của tôi trong tu luyện có thể sẽ vô ích.

3. Cách hiệu quả nhất để loại bỏ chấp trước vào sắc dục là học Pháp tốt. Giờ đã là thời kỳ mạt Pháp, và xã hội của con người là rất hỗn loạn, trong đó bày ra rất nhiều cám dỗ cho những người tu luyện. Khi chúng ta đã tìm thấy chính mình trong tất cả các loại thống khổ và khảo nghiệm, Đại Pháp có thể chỉ lối cho chúng ta đi trên con đường chân chính, và Đại Pháp là ánh sáng soi sáng đúng hướng để chúng ta không bị lạc đường. Khi tôi đọc Pháp thành tiếng, tất cả các tế bào trong cơ thể của tôi được đắm chìm trong Pháp. Tình trạng của tâm tôi được cải thiện, và khả năng bảo vệ mình chống lại sự can nhiễu của tôi được củng cố. Vì thế, khi những con quỷ sắc dục cố gắng xâm nhập vào trường không gian của tôi, tất cả các tế bào trong cơ thể của tôi đã có thể phát phóng ra năng lượng để ngăn cản những con quỷ tiến vào.

4. Chân tu chỉ là khi chúng ta áp dụng nhận thức của mình để có thể kiên định trong hành động. Miễn là chúng ta học Pháp tốt, những chấp trước của chúng ta đối với thế giới con người này sẽ không có vẻ quan trọng. Tuy nhiên, tại sao rất nhiều bạn đồng tu không thể buông bỏ những chấp trước của họ? Lý do cơ bản là chúng ta không đưa sự hiểu biết của chúng ta thành hành động, mặc dù chúng ta đã hiểu minh bạch về nó. Xã hội người thường là một môi trường nơi gian khổ và tiện nghi cùng tồn tại. Chúng ta ôm giữ rất nhiều tâm chấp trước của chúng ta vào thỏa mãn ham muốn về danh, lợi và tình. Khi chúng ta có tiền duyên để được đắc Đại Pháp sau hàng nghìn năm chờ đợi, chúng ta nên tinh tấn và buông bỏ tất cả các chấp trước của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/2/219104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/21/115487.html

Đăng ngày 26-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share