Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trường Xuân, tỉnh Đại Liên

[MINH HUỆ 14-02-2010]

1. Những đồng tu mà dễ có khuynh hướng tôn thờ những người khác hoặc những người mà được người khác sùng bái thì nên nhìn vào trong.

Khi một vài học viên nói về việc họ đã cứu độ chúng sinh ra sao, họ tập trung vào việc họ đã làm nó thế nào, họ đã làm gì, bao nhiêu người đã được cứu và họ đã phải chịu đựng như thế nào. Do vậy, họ được sùng bái bởi các học viên khác. Họ ít khi đề cập đến việc Sư Phụ đã làm cho họ nhiều thế nào trong sự tu luyện của họ. Sư Phụ đã giảng,

Hiện nay trong số những gương tốt việc tốt công bố trên các phương tiện truyền thông—đài, TV, báo chí, v.v.—có một phần từ các đồ đệ Đại Pháp thực hiện bởi vì do tu học Đại Pháp, tâm tính của họ được cải thiện. Nhưng những tin báo công bố lại nói rằng họ được như thế là vì họ là những cá nhân gương mẫu hoặc mang trọng trách, v.v như thế đã lờ đi sự thực ở chỗ hành xử của họ nhờ tu luyện Đại Pháp mà thành. Lý do căn bản ở chính các đồ đệ. Tu luyện là việc làm vĩ đại và cao quý. Tại sao quý vị lại không nói với những phóng viên thật cởi mở và rõ ràng rằng những việc kia là nhờ Đại Pháp mà được? Nếu phóng viên muốn tránh né đề tài Đại Pháp, thì chúng ta cũng không nên chạy theo hình thức phạm vào việc cắp nhặt [trộm] Đại Pháp nhưng lại không công nhận [thực chứng] nó. Tất cả chúng ta đều muốn làm người tốt, đó là lợi ích cho xã hội và nhân loại. Sao chúng ta lại không theo hoàn cảnh công bằng và hợp pháp? Các đồ đệ hãy nhớ rằng Đại Pháp hoàn thiện quý vị, và quý vị hoàn thành Đại Pháp.” (Pháp thanh lọc lòng người –Tinh tấn yếu chỉ)

2. Đối với những đồng tu mà thực sự tốt, những người khác không thể dễ dàng nhìn thấy họ đã tu luyện tốt thế nào.

Không kể là họ đã làm được nhiều đến đâu và họ xuất sắc thế nào, họ thường nói chung chung về việc Sư Phụ đã ban cho họ trí huệ và an bài hoàn hảo thế nào. Họ thường nói với mọi người là họ ích kỷ thế nào trước khi tu luyện Đại Pháp và sau khi trở thành một học viên Đại Pháp, họ đã thay đổi nhiều thế nào và tất cả đều do sức mạnh của Đại Pháp. Do vậy, cả họ và những người nghe họ nói sẽ đánh giá cao lòng từ bi bao la của Sư Phụ và họ sẽ hoàn toàn kính trọng và biết ơn đối với Sư Phụ và Pháp.

3. Làm sao để ngăn chặn vấn đề này

Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi luôn luôn tìm người mà đã giới thiệu Pháp cho tôi để trả lời các câu hỏi của tôi. Lần nào tôi cũng được bảo rằng tôi có thể tìm được câu trả lời từ việc học Pháp. Đôi khi anh ta thường bảo tôi chỗ mà tôi có thể tìm thấy câu trả lời ở mục nào trong bài giảng nào. Lần nào anh ta cũng hướng dẫn tôi tự mình giác ngộ Pháp. Dần dần, tôi học cách tìm câu trả lời cho các câu hỏi của mình. Bằng cách này, chúng ta có thể hoàn toàn ngăn chặn vấn đề sùng bái và được sùng bái xảy ra. Tất cả chúng ta đều đề cao trong Pháp. Trong tâm chúng ta, chúng ta giữ niềm tin vững vàng vào Pháp. Chúng ta cảm nhận được Pháp thật thú vị và thâm sâu nhường nào. Chúng ta hiểu sâu sắc rằng Sư Phụ đã chịu đựng thế nào để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta biết mỗi bước tiến lên là nhờ từ bi và trợ giúp của Sư Phụ. Bây giờ khi tôi đã tu luyện Đại Pháp được 12 năm. Sư Phụ yêu cầu chúng ta ghi nhớ Pháp. Do vậy bây giờ tôi đang ghi nhớ Pháp trong lúc học Pháp.

4. Lấy Pháp làm thầy

Sư Phụ đã giảng:

Tôi hi vọng các đệ tử Đại Pháp có thể lấy Pháp làm thầy, ngăn chặn can nhiễu, và tu luyện vững vàng- đây là cách để một người tinh tấn.” (từ Vài lời khi xuất bản– trong Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải) (Tạm dịch)

Trên đây là sự hiểu biết của tôi. Sư Phụ đã giúp tôi ngộ ra những điều này và cho tôi thấy những nguyên lý của Pháp ở tầng đó khi tôi ghi nhớ Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/14/218048.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/24/114908.html
Đăng ngày: 26-02-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share