Bài viết của một đệ tử tại Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2010] Trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi có tâm sắc dục rất mạnh mẽ, tới mức mà mỗi ngày tôi đều có những ý nghĩ loạn bậy, và chúng mang đến phản ứng mạnh mẽ trên thân thể tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện, theo cảm tính, tôi thấy mình không còn bị trôi theo dòng xã hội người thường như trước kia nữa, nhưng tận trong tư tưởng tôi, về cơ bản tôi thấy mình không thể loại bỏ được những ý niệm sắc dục này và chống chịu được trước áp lực.

Trong quan hệ vợ chồng, tôi thường lấy lý do phù hợp với xã hội người thường để tự dối mình, và sau một vài lần xem băng đĩa đồi trụy, tôi đã chủ động lai vãng và thậm chí suýt có quan hệ ngoài hôn nhân. Tôi cũng chưa từng một lần vượt qua quan sắc dục.

Trong hoàn cảnh ấy, nỗ lực làm ba việc chiểu theo yêu cầu của Sư Phụ của tôi trở nên sao nhãnh và mơ hồ. Nhưng Sư Phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi và cho tôi những điểm hóa trong giấc mơ. Một lần, trong mơ tôi thấy mình đang bước đi giữa hàng đống xương đen. Lần khác, tôi mơ thấy mình nằm trên giường, khi một cánh cửa lớn mở ra từ trên tường phòng tôi và hé lộ cảnh tượng địa ngục đáng sợ. Lần khác nữa, tôi mơ thấy mình nằm giữa đám côn trùng bẩn thỉu, hoặc lui tới một kẽ nứt chứa đầy phân, nước tiểu và máu mủ.

Trong tình huống này, khi tôi không thể tự kéo mình lên, tôi bình tâm lại và suy nghĩ: Những thứ kinh tởm và ghê sợ này xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hết cảnh này đến cảnh khác, một ngày nào đó có thể trở thành sự thật. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải loại bỏ ngay lập tức chấp trước bẩn thỉu vào sắc dục, lấy tâm thuần tịnh làm ba việc mà Sư Phụ yêu cầu, và đuổi theo tiến trình Chính Pháp.

Tôi bắt đầu học Pháp. Khi học Pháp, can nhiễu xảy ra không ngừng, nhưng khi tôi hạ quyết tâm, tôi cố gắng không thuận theo những tư tưởng sắc dục hỗn loạn đó. Khi không học Pháp hoặc trước khi đi ngủ, tôi lặp đi lặp lại những đoạn Pháp mà tôi nhớ để kiểm soát tư tưởng của mình. Mỗi khi đi ngang qua một người khác giới hấp dẫn, tôi dùng một niệm là kiên quyết yêu cầu bản thân bất động trước sắc dục, và thầm đọc nhẩm Pháp.

Sau một tháng kiên trì, tôi nhận thấy rằng tâm sắc dục của mình đã nhẹ bớt rất nhiều. Tôi đã có thể khống chế bản thân để không lạc sang những tư tưởng sắc dục hỗn loạn. Tới nay, trạng thái của tôi đã rất tốt. Điều kỳ diệu là vợ con tôi đã chủ động chuyển qua ngủ ở phòng khách, nhường phòng ngủ cho tôi học Pháp, tập công và làm tài liệu giảng chân tướng. Hiện giờ tôi đã thực sự hiểu được trạng thái loại bỏ được sắc tâm, và toàn cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng bay bổng.

Sau một vài tháng loại bỏ được tâm sắc dục, tôi có một vài thể hội như sau:

Thứ nhất, chủ ý thức mạnh mẽ là điều vô cùng trọng yếu. Nói thẳng ra, đây là vấn đề có muốn loại bỏ tâm sắc dục hay không. Nếu bạn không nghiêm túc và tùy ý để tâm chạy loạn, hay bạn học Pháp chỉ nhằm loại bỏ tâm sắc dục, thì kết quả thường không tốt (điều này không phải là phủ nhận tính trọng yếu của việc học Pháp).

Thứ hai, sau khi bạn kiên quyết bỏ tâm sắc dục, lấy đó làm cơ sở vững chắc mà dụng tâm học Pháp, thì tâm sắc dục sẽ bị loại bỏ rất nhanh hay thậm chí hoàn toàn.

Thứ ba, trong quá trình tu luyện, bạn có thể phải trải qua sự  lặp lại của những ý niệm này. Có lẽ rất nhiều đồng tu đã trải qua sự lặp lại của sắc tâm, khi ấy chúng ta phải tự hỏi rằng nguyên nhân dẫn đến sự lặp lại ấy là gì. Liệu có phải chúng ta đã phóng túng bản thân và vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được sắc tâm? Do vậy điểm thứ ba là vô cùng trọng yếu. Lúc này chúng ta phải nghĩ xem chúng ta tu luyện là vì điều gì. Tâm sắc dục của chúng ta đã được loại trừ nhiều như vậy rồi, tại sao chúng ta không thể kiên định cho đến phút cuối cùng?

Trên đây là một số điều mà tôi đã ngộ ra khi diệt trừ tâm sắc dục. Rất nhiều đồng tu tinh tấn đã từng trải qua quá trình này. Bài này là dành cho những học viên vẫn còn bị ngăn lại bởi quan này. Đồng thời nó cũng giúp tôi thúc giục chính mình, cùng các đồng tu tinh tấn, và bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Tôn.

Bài viết vội vàng do bận rộn, có chỗ nào bất chính, xin quý đồng tu từ bi chỉ bảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/6/217616.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/16/114683.html
Đăng ngày 21-02-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share