Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2019] Cùng với tiến trình Chính Pháp, trên thế giới cũng ngày càng có nhiều sự kiện xảy ra. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gặp hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác, và dường như nó đang trong quá trình tan rã và sụp đổ. Những vấn đề như chiến tranh thương mại, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, ngày nào cũng được bàn luận trên bản tin. Những nhân vật có tầm ảnh hưởng quốc tế đều lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, và những vấn đề khác, tất cả đều chỉ trích ĐCSTQ.

Những sự việc này đương nhiên sẽ khiến các đệ tử Đại Pháp vui mừng. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng cần giữ tâm thanh tỉnh và bảo trì chính niệm. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi những chấp trước mà động tâm.

Sư phụ đã giảng:

Thiếu sót về [điểm] nào? Hôm qua có học viên hỏi tôi rằng: ‘Thưa Sư phụ, tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc vì sao lại trở thành ra như thế? Mỹ mấy lần đề xuất vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc đều bị phủ quyết, rốt cuộc, thậm chí cả đề xuất thôi cũng không ai đề xuất nữa; rồi cuối cùng ngay cả [chức] chủ tịch cũng là do một chính phủ bức hại nhân quyền nghiêm trọng nắm giữ.’ Chúng ta trầm tĩnh suy xét, sẽ có lúc thực sự có thể nghĩ rõ ràng ra được: không phải các nhân tố chân chính không còn tốt, mà là chúng ta có nhiều lúc thực hiện sự việc dễ bị cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở. Ví như chư vị nói, chúng ta nhiều người khi thực hiện các việc thường dùng tư tưởng của con người mà nghĩ cách làm; mọi người đều tìm mọi cách sao cho cuộc bức hại này chấm dứt, nghĩ rằng để người thường đến kết thúc sự việc này. Có người nghĩ, ‘Tại sao Mỹ không đánh đổ cái chính quyền lưu manh tà ác kia đi. Đánh thôi chứ?’ Cũng có người nghĩ, ‘Toàn thế giới có rất nhiều quốc gia dân chủ như vậy, tại sao không lên tiếng? Liên Hợp Quốc lúc này còn làm gì thế nhỉ?’ Nhìn ngoài là như thế. Kỳ thực tôi nói với mọi người, trong đó đã thể hiện ra những điều gì? Chúng ta quá dựa vào con người. Nếu như cuộc bức hại này mà để con người [đứng ra] kết thúc, thì các đệ tử Đại Pháp mất mặt đến nhường nào — chúng ta đã không chứng thực Pháp, cũng không từ trong bức hại mà gây dựng uy đức, các đệ tử Đại Pháp chúng ta đã không đi theo con đường của mình — Tôi giảng rồi, con đường ấy là để lưu lại cho tương lai, đây chẳng phải một việc rất trọng đại sao? Do vậy cựu thế lực bèn dùi vào kẽ hở. Chư vị [hy] vọng vào người thường, cựu thế lực liền làm cho đề án của vị kia bị phủ quyết; chư vị vẫn [tiếp tục hy] vọng vào người thường, chúng liền làm cho đề án của chư vị không đề xuất được nữa; chư vị vẫn [tiếp tục hy] vọng vào người thường, chúng liền để cho [ghế] chủ tịch cho một chính quyền bức hại nhân quyền lên [ngồi]. Qua giáo huấn này chúng ta cần lý trí hơn nữa; chúng ta đã nếm trải quá nhiều rồi, từ bài học này chúng ta cần phải dần dần thanh tỉnh ra mới được. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003)

Thời gian gần đây, tôi đã quá quan tâm đến các cuộc biểu tình chống lại dự luật dẫn độ ở Hồng Kông, và dần dần nhân tâm khởi lên. Nhờ học Pháp, tôi đã kịp thời nhận ra những thiếu sót của mình và loại bỏ chúng. Tôi nghĩ rằng tôi nên chia sẻ việc này với các đồng tu và nhắc nhở mọi người.

Thực ra càng gần đến cuối cùng, chúng ta càng nên tỉnh táo. Chúng ta cần khẩn trương cứu người bởi thời gian và cơ hội ngày càng ít dần. Không gì có thể can nhiễu tới việc chúng ta cứu người. Trước khi Pháp Chính Nhân Gian bắt đầu, có thể sẽ có ngày càng nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới.

Chúng ta không nên phân tâm, và cần phải ý thức được sự cấp bách và kiên quyết cứu người. Chúng ta không nên dễ dãi, cảm thấy các nhân tố tà ác đang ngày càng ít đi mà lờ đi. Khi mà tà ác chưa bị trừ diệt tận gốc rễ, chúng sẽ lợi dụng sơ hở và tấn công chúng ta. Do đó chúng ta cần bảo trì thanh tỉnh, tinh tấn thực tu, cứu nhiều người hơn nữa và hoàn thành những thệ ước của chúng ta trong tiền sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/9/391229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/21/178985.html

Đăng ngày 30-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share