Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2019] Một lần, khi tôi cùng người nhà là đồng tu trao đổi một số vấn đề về việc phát chính niệm, trong đầu chợt hiện lên một đoạn Pháp mà Sư phụ đã giảng:

“Cái gì gọi là khí công thư pháp? Tôi bèn đến xem khí công thư pháp ấy ra sao; ông này cầm bút viết chữ; viết chữ xong, liền dùng tay phát khí đến từng chữ; phát xuất ra đều là khí đen. Trong đầu chỉ toàn là tiền và danh [vọng], chư vị thử nói có thể có công không? Khí cũng sẽ không phải khí tốt”. (Chuyển Pháp Luân)

Kết hợp với Pháp lý Sư phụ giảng: “Vật chất và tinh thần là nhất tính” (Chuyển Pháp Luân). Tôi hiểu rõ là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, chỉ ra vấn đề của tôi: Phát chính niệm mang theo tư tâm, không xuất ra được công năng thuần tịnh. Bởi vì tư tưởng thuần tịnh đến mức độ nào, thân thể cũng sẽ thuần tịnh đến mức độ đó, thì mới có thể xuất ra được công năng thuần tịnh.

Kể từ khi tu luyện đến nay, phát chính niệm cũng đã được mười mấy năm, nhưng tôi thực lấy làm hổ thẹn bởi vì đa số đều là mang theo nhân tâm, các loại mục đích để phát chính niệm. Khi đồng tu tìm tôi nhờ tôi phát chính niệm cho anh ấy, tôi nghỉ đây là do đồng tu coi trọng mình, tâm cầu danh nổi lên, mang tâm đó mà phát chính niệm. Khi đồng tu thân thiết với tôi gặp ma nạn tôi liền giúp đồng tu đó phát chính niệm, đây là mang theo tình! Khi đồng tu hoặc người nhà đồng tu mà tôi có liên hệ bị bức hại, thì vì không muốn lợi ích của bản thân bị tổn hại theo, không muốn bị liên lụy, mang theo tâm ấy mà phát chính niệm. Khi làm hạng mục cứu độ chúng sinh cần phát chính niệm thì phát ngay, cũng bởi vì đồng tu làm trong hạng mục này là người thân. Khi bản thân gặp ma nạn, vì để giảm nhẹ mức độ, nhằm ít chịu thống khổ, nhanh chóng vượt qua nên mới tăng cường phát chính niệm.

Ôm những tư tâm như vậy, vì mình vì tư tâm mà khởi niệm phát chính niệm, như thế làm sao có thể phát ra công thuần tịnh mạnh mẽ được? Loại công đó phát ra có thể có tác dụng sao? Mọi người đều biết thuộc tính của vũ trụ cũ là vị tư, thuộc tính của vũ trụ mới là vị tha, làm đệ tử Đại Pháp thì phải tu bỏ tính vị tư, tu thành người có tính vị tha, như vậy mới có thể tiến nhập vào vũ trụ mới, như vậy mới có thể trở thành thần ở các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ mới.

Hơn nửa năm nay, chị Dương là một đồng tu ở cùng địa phương với tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh tắc nghẽn mạch máu não rất nghiêm trọng. Chị Dương rất thân thiết với gia đình chúng tôi, nhiều năm qua chị ấy quan tâm và giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều, cho nên việc phát chính niệm cho chị ấy là đương nhiên.

Khi ngồi xuống chuẩn bị phát chính niệm, đột nhiên tôi phát hiện ra mục đích của việc phát chính niệm này là bất thuần, khởi điểm phát bất chính, tôi chính là đang chấp vào tình với đồng tu mà phát chính niệm, là có tâm vị tư, nhưng làm thế nào để quy chính lại tư tưởng này thành vị tha?

Tôi liền nghĩ: Phát chính niệm giúp chị Dương, giúp chị vượt qua nghiệp bệnh, có như vậy chị mới có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Trọng điểm này nhìn qua dường như là vị tha, nhưng cẩn thận suy nghĩ, thì thấy vẫn liên quan đến tình đối với đồng tu, vẫn còn vì đồng tu Dương mà phát chính niệm, vẫn là vị tư.

Vậy làm sao đây? Đứng ở góc độ tu luyện chính Pháp mà xét, lần nữa tôi chính lại ý niệm: Nếu không thanh trừ hết thảy những sinh mệnh tà ác bức hại đồng tu Dương, thì chúng sẽ tiếp tục can nhiễu Sư phụ chính Pháp cứu độ chúng sinh. Tôi chợt sáng tỏ được điều này, ở chính niệm này, tôi không còn tìm thấy cái tình vì đồng tu nữa, cũng không còn thấy tư tâm của mình nữa, chỉ có ý niệm thanh trừ sinh mệnh tà ác đang hãm hại đồng tu Dương.

Đây không còn là vì người mình quen biết, mà là vì trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, khi mang những ý niệm như vậy để phát chính niệm thì cảm nhận được một loại cảm giác thần thánh, cảm nhận được ý nghĩa và trách nhiệm của sứ mệnh.

Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, tôi lại phát chính niệm hỗ trợ cho hai đồng tu cùng địa phương bị bắt bỏ tù phi pháp, phát chính niệm cho hạng mục cứu độ chúng sinh, hiệu quả đều rất tốt. Cứ không ngừng quy chính trọng điểm của chính niệm, lấy trọng điểm phát chính niệm là vị tha, lâu dần sẽ tự nhiên mà thành.

Bài chia sẻ có điều gì sai sót, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/26/393830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180156.html

Đăng ngày 27-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share