Bài viết của Lan Tâm

[MINH HUỆ 05-07-2019] Trong tu luyện Đại Pháp, tôi thường nghe các học viên nói chúng ta sẽ theo Sư phụ tu thành viên mãn. Nhưng viên mãn là gì? Làm thế nào để một người tu có thể đạt đến viên mãn? Tôi chưa bao giờ tĩnh tâm suy nghĩ về điều đó cả.

Tôi tự hỏi bản thân, trong bao nhiêu năm tu luyện, tôi đã loại bỏ được bao nhiêu chấp trước? Tôi đã buông bỏ được bao nhiêu quan niệm và ham muốn người thường? Tôi cảm thấy hổ thẹn với lòng. Bấu víu vào những tư tưởng, quan niệm, dục vọng người thường, bám giữ lấy những thứ “hiện thực” trước mắt, thì làm sao tôi có thể đạt đến viên mãn?

Tôi thậm chí còn lấy những được mất trong xã hội người thường làm thước đo cho những “phúc báo” nhờ tu luyện, do đó chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân chứ không tu luyện vững chắc. Với trạng thái tu luyện như vậy, tôi vẫn chờ đợi đến khi Chính Pháp kết thúc, và tôi sẽ đạt đến viên mãn. Sao có thể như thế được?

Pháp của Sư phụ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi:

Tu đắc chấp trước vô nhất lậu

Diễn nghĩa:

Tu đến chấp trước không còn lậu (Mê Trung Tu – Hồng Ngâm 1)

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần

Diễn nghĩa:

Tu thành viên mãn thành Phật Đạo Thần (Kiến Chân Tính – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi nhận ra rằng đạt tới viên mãn là phải bỏ đi tất cả những tư tưởng và quan niệm của người thường, bỏ đi tự ngã và vị tư. Trong cảnh giới của viên mãn, thân xác con người vẫn ở tại nhân gian nhưng tư tưởng thì không.

Khi tôi không còn những dục vọng, chấp trước hay sự vị tư, một cách tự nhiên tôi sẽ đạt tới viên mãn. Đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Giờ đây cần phải nhanh chóng buông bỏ hết những chấp trước và dục vọng. Tôi biết Sư phụ đang chờ, chờ đến ngày mà chúng ta có thể đạt tới viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/5/389574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/7/178775.html

Đăng ngày 27-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share