Một học viên Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 17-12-2009] Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, và đây là đặc tính của vũ trụ. Tại tầng của tôi, “Chân” và “Thiện” thì khá dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu “Nhẫn” không được hiểu chính xác, nó có thể dễ dàng được hiểu là tha thứ một điều gì đó mà không mang ý nghĩa thật sự của Nhẫn.

Sư Phụ giảng,

“Nhẫn là chìa khoá để nâng cấp tâm tính. Chịu đựng với tức giận, oán trách hay nước mắt là cái nhẫn của người đời, vốn có nhiều chấp trước. Chịu đựng chẳng tức giận hay oán trách là cái nhẫn của kẻ tu luyện.” (“Nhẫn là gì?” Tinh tấn yếu chỉ)

Chịu đựng chẳng tức giận hay oán trách thì khó thực hiện. Chúng ta biết rằng ở đây có sự từ bỏ trong Nhẫn, trong việc từ bỏ tất cả các chấp trước. Khi chúng ta từ bỏ hết các chấp trước, tự nhiên chúng ta sẽ nhìn mọi thứ với một tâm trí tỉnh táo và nâng tâm tính của chúng ta đến một cảnh giới cao hơn. Nhưng điều này không đủ. Sư Phụ giảng trong “Nhẫn vô khả Nhẫn” trong Tinh tấn yếu chỉ 2:

“Nhẫn không phải là hèn nhát, càng không phải là thuận chịu [những điều] trái nghịch. Nhẫn của đệ tử Đại Pháp là cao thượng, là biểu hiện của sinh mệnh vĩ đại bất động như kim cương kiên chắc không thể phá, là khoan dung để duy trì chân lý, là từ bi và cứu vãn đối với những sinh mệnh vẫn còn nhân tính vẫn còn chính niệm.”

Hiểu biết của tôi là các học viên Đại Pháp sẽ có một trạng thái trí huệ cao trong tương lai. Mỗi người sẽ quản lý nhiều vũ trụ nhỏ. Ở đó có các sinh mệnh chính diện và phản diện với đủ mọi hình dáng trong vũ trụ, và tất cả đều ở trong Pháp. Vì thế, các đệ tử Đại Pháp nên có một năng lực lớn về Nhẫn. Chỉ khi đó chúng sinh trong thế giới của chúng ta mới đa dạng. Nếu ở đó chỉ có một loại sinh mệnh, thì vũ trụ sẽ không trọn vẹn. Ví dụ, nếu ở đó chỉ có tốt mà không có xấu, thì không cách nào thể hiện được tốt là như thế nào. Pháp có tiêu chuẩn tại mỗi tầng. Khi cái gì đó là xấu mà nó không đủ tiêu chuẩn tại tầng này, thì Pháp ở đó sẽ tiêu hủy nó.

Những đệ tử Đại Pháp sẽ được rải rác trong mỗi tầng ở tương lai. Mỗi tầng có nhiều chúng sinh, mỗi chúng sinh có đặc tính riêng biệt và biểu hiện khác nhau như thế. Đệ tử Đại Pháp tại mỗi tầng có các mối quan hệ khác nhau với các đệ tử khác. Họ có các ý kiến khác nhau khi làm việc, do đó họ phải có một cái tâm rộng lớn và không dính mắc vào các ý kiến riêng của họ. Khi làm việc trên các dự án, chúng ta nên chủ động hỗ trợ người khác khi một đường lối được nhất trí với nhau. Chỉ có điều này là sự vĩ đại nhất của đệ tử Đại Pháp. Khi các học viên được như thế này, sẽ không còn các chấp trước ích kỷ, ghen tị, tranh đấu, và hiển thị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/17/214539.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/26/113377.html
Đăng ngày: 11-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share