Một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2009] Tôi đã ngạc nhiên một cách thú vị vì tin tức Thần Vận sẽ biểu diễn tại Hồng Kông từ ngày 27 đến 31 tháng 1 năm 2010. Tuy nhiên, tôi tiếc rằng tôi không thể tham gia vào việc quảng cáo buổi trình diễn hoặc bán vé.

Mong muốn chân thành của tôi là buổi trình diễn sẽ thành công và cứu được nhiều chúng sinh. Trong khi chờ đợi, tôi đã quyết định tập trung vào việc loại trừ tất cả nhân tố tà ác và hắc thủ mà có thể gây trở ngại cho buổi biểu diễn ở Hồng Kông khi tôi phát chính niệm.

Hôm qua, tôi đọc trên một trang web viết rằng ba công ty Nghệ thuật trình diễn Thần Vận sẽ diễn 400 buổi trong suốt năm. Tính sơ lược, mỗi nhóm sẽ trình diễn hơn 130 buổi. Trung bình, họ sẽ có 1 buổi biểu diễn trong 2,7 ngày. Rõ ràng các học viên tham gia vào Thần Vận đang toàn lực hoàn thành sứ mệnh lịch sử của họ để cứu độ chúng sinh.

Trong các chuyến lưu diễn, người trình diễn phải vượt qua những trở ngại khác nhau. Thông qua vẻ đẹp và sự trình diễn hoàn hảo của họ, nhiều chúng sinh sẽ thức tỉnh và được cứu. Là một học viên ở Trung Quốc, tôi rất tự hào và xúc động sâu sắc vì những nỗ lực của họ.

Các học viên Đại Pháp là một chỉnh thể. Mặc dù chúng ta không thể trực tiếp tham gia các buổi biểu diễn, chúng ta có thể hỗ trợ bằng cách phát chính niệm và tiêu diệt bất kỳ sự can nhiễu hay trở ngại nào trong các không gian khác nhau, như vậy các buổi trình diễn sẽ diễn ra suôn sẻ.

Do đó, tôi đề nghị tất cả học viên hỗ trợ các buổi trình diễn Thần Vận ở Hồng Kông khi phát chính niệm tại các giờ đồng bộ toàn cầu. Chúng ta có thể mở rộng trường không gian để loại bỏ tất cả nhân tố tà ác mà cố gắng gây trở ngại cho cuộc trình diễn ở Hồng Kông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/24/214953.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/7/113727.html
Đăng ngày: 11-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share