Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2019] Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, suy nghĩ của chúng ta phải luôn ở tầng thứ cao hơn so với người thường. Nhưng đồng thời, chúng ta vẫn tu luyện trong thế giới con người này, vẫn còn nhiều chấp trước rất khó bỏ. Về nơi mà các học viên sẽ quy vị, Sư phụ đã nói với chúng ta rất rõ ràng rằng đó là tùy theo lý giải và nhận thức Pháp của mỗi người.

Gần đây, một đồng tu ở địa phương tôi gọi là A đã qua đời vì nghiệp bệnh. Ngày hôm sau khi đang luyện công, cô ấy mặc áo cà sa màu vàng đã hiện ra trước mặt tôi và nói: “Tôi sẽ đi đến một nơi rất tuyệt vời. Hãy bảo con gái tôi đừng khóc. Hãy nói người đó người đó đừng gây chuyện nữa.” Sau đó cô rời đi.

Khi tôi phát chính niệm vào buổi sáng, cô ấy vẫn trong bộ cà sa vàng lại hiện ra và nói: “Hãy nói với đồng tu này rằng cô ấy nên tinh tấn hơn, hãy nói đồng tu kia rằng chấp trước sợ hãi không phải thuộc về cô ấy. Cô ấy cần thanh lý nó.” Tôi xuất ra một niệm sau đó: “A không nên xuất hiện nữa. Cô đang ở trong thế giới trí huệ. Tôi cần phải tu luyện chiểu theo Pháp của Sư phụ. Tôi cần phải thanh lý hình ảnh của cô và các tín tức trong chiều không gian của tôi để ngăn không cho bất kỳ sinh mệnh nào lợi dụng sơ hở của tôi.”

Con gái của A hiểu Pháp lý về nhục thân con người nên cô ấy quyết định tổ chức lễ tang đơn giản cho mẹ. Trên đường về nhà tối hôm đó, tôi đã thấy một số điều kỳ diệu. Các chúng sinh trong thế giới của A đều quỳ xuống và cảm ơn chúng tôi đã giúp đỡ cô ấy khi cô ấy gặp khổ nạn. Tôi thấy thế giới của cô ấy viên mãn và hoàn hảo.

Vài năm trước, chúng tôi thấy vài học viên qua đời vì nghiệp bệnh. Trong các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, một số học viên nói họ đã thấy học viên đầu thai chuyển thế, trong lúc một số khác thì thấy các cảnh tượng ghê sợ. Tất cả chúng ta nên hiểu rằng bất kể điều gì thấy được đều không phải là chân tướng. Phần tu tốt của chúng ta đã cách khai. Sư phụ đã an bài mọi thứ tốt nhất cho chúng ta như trong các bài giảng Pháp mà Sư phụ đã giảng.

Một đồng tu chia sẻ với tôi những gì cô thấy về A: “Tôi thấy cô ấy trong một đạo bào màu tím thắt đai xanh dẫn đi bởi một nhóm Tiên nhân. Cô ấy bay xa trên những vầng mây đẹp.” Chúng tôi nhận thấy rằng những triển hiện mà chúng tôi đã thấy đều là phản ánh của tầng thứ khác nhau của chúng tôi.

Trên thực tế, các đồng tu khi qua đời đều đã đến những nơi tươi đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, khi đồng tu qua đời, các đồng tu khác cũng hay bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ rằng đây là vì họ không có nền tảng tu luyện vững chắc. Họ chỉ thấy bề mặt thay vì chân tướng.

Cựu thế lực dùng điều này để khảo nghiệm chúng ta. Một số học viên nghi ngờ và buồn bã. Niềm tin của họ vào Pháp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều bạn không biết là các chúng sinh trên thiên thượng đều lo lắng về hành vi của bạn.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta biết về nơi chúng ta sẽ quy vị. Cho dù như thế nào, chúng ta cũng không nên bị ảnh hưởng bởi tình và quan niệm người thường. Hãy từ bỏ những chấp trước này và tu luyện vững chắc cho đến bước cuối cùng.

Tôi cũng muốn nói về Lan, con gái của đồng tu A. Cháu đắc Pháp khi mới tám tuổi. Trong suốt 20 năm qua, cháu đã trải qua việc ba mẹ và cả bản thân mình bị bắt. Sau đó, cháu vào đại học và đi làm và đã dần ly khai khỏi Pháp.

Khi mẹ cháu mất, cháu khóc thật thương tâm và tôi đã nói cho cháu biết điều tôi đã nhìn thấy. Cháu hiểu và ngừng khóc ngay lập tức. Cháu bắt đầu học Pháp và cũng sẵn sàng phát chính niệm với chúng tôi. Một lần khi tôi đang phát chính niệm, tôi thấy Lan đang ngồi trên một bông hoa sen nhỏ. Tôi sau đó thấy một con thuyền Pháp khổng lồ với đầu thuyền mang hình dạng một con rồng vàng. Sau đó Sư phụ hiện ra và nói: “Ta sẽ đưa con về nhà!” Sư phụ nhìn Lan và nói: “Đây là đệ tử trẻ của ta!” Tôi đã chia sẻ với Lan điều tôi nhìn thấy và bảo cô hãy tinh tấn học Pháp và tu sửa tâm tính của mình.

Tôi muốn chia sẻ rằng, chúng ta nên tu luyện tinh tấn để không làm Sư phụ, bản thân chúng ta hay chúng sinh trong thế giới của chúng ta phải thất vọng. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện thệ ước và theo Sư phụ về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/21/387561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/25/178579.html

Đăng ngày 21-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share