Bài viết của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 02-01-2010] Tối 31 tháng 12 năm 2009, những học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ chức một cuộc kháng nghị phản đối trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagoya. Họ đã cầm những biểu ngữ có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, và những chữ khác để vạch trần cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sự việc kết thúc lúc 1 giờ 10 phút sáng.

2010-1-1-223419-0.jpg

2010-1-1-223419-1.jpg
Học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagasaki

Cũng vào tối ngày 31 tháng 12, những học viên Pháp Luân Công ở Kumamoto đã phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagasaki.

Họ tới lúc 4 giờ 30 chiều, cầm biễu ngữ và dựng lên những tấm bảng dọc theo lãnh sự quán để phản đối cuộc bức hại. Họ đã tổ chức lễ cầu nguyện bằng nến để tưởng nhớ những học viên đã bức hại đến chết trong cuộc bức hại.

Tuyết rơi lần đầu tiên trong mùa đông này. Bất chấp tuyết và gió rét, những học viên cả già và trẻ đã ngồi cho tới khi kết thúc sự kiện.

Mặc dù tuyết rơi, nhưng một quý bà sống gần đó đã tới tìm hiểu sự kiện. Bà xúc động nói:“Một ngày lạnh như thế này, mà các bạn vẫn tổ chức một cuộc kháng nghị. Các bạn thật xuất sắc! Hãy tiếp tục làm điều tốt đẹp này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/2/215565.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/3/113574.html
Đăng ngày 04-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share