Bài của Chou Rong ở Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 23-12-2009] “Khi bạn nhìn thấy cách mà họ cư xử, tôi đã rất cảm động. Tôi có thể cảm thấy có một sức mạnh của hoà bình, và nó làm cho tôi tin tưởng rằng, vẫn còn có hy vọng cho xã hội này.” Ông Lý nói, một người ủng hộ nhân quyền đến từ Đài Bắc.

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2009, khi một đoàn đại biểu từ chính quyền Cộng sản Trung Quốc tiếp tục cuộc viếng thăm của họ ở Đài Loan, các nhóm kháng nghị theo sau họ. Trong những cuộc chạm trán, nhiều người biểu tình, dân thường, và cảnh sát nhận thấy có một nhóm người yên tĩnh mà phát ra một sức mạnh thanh bình. Khách qua đường dành cho họ những cái nhìn tôn trọng, và một số đưa ngón tay cái của họ lên để thể hiện sự ủng hộ của họ. Đó là những học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Với các biểu ngữ nêu rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hình ảnh các học viên đồng tu đã chết vì kết quả của cuộc bức hại này, các học viên Pháp Luân Công từ tất cả các tầng lớp xã hội khác nhau đứng một cách hòa bình và tĩnh lặng, phơi bày những sự thật mà họ đã nói với thế giới trong hơn mười năm, rằng Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt và kêu gọi thế giới giúp chấm dứt cuộc bức hại.

2009-12-22-tw-gather-02--ss.jpg
Một biểu ngữ viết:” Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.” Khách qua đường nói rằng nó đơn giản, kiên quyết, và mạnh mẽ.

2009-12-22-tw-gather-03--ss.jpg
Nhiều khách qua đường cảm nhận năng lượng của sự từ bi của các học viên và tò mò hỏi cách học các bài tập và tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.

Một sức mạnh hòa bình bền bỉ

Ông Lý là một người ủng hộ nhân quyền từ Đài Bắc. Ông tới chỗ các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến tưởng niệm đêm trước đó. Nhìn cách hòa bình và trang nghiêm các học viên đã ở trong gió lạnh suốt đêm dài, ông nói rằng họ giống như những người bảo vệ của vùng đất này, quên mình bảo vệ những nguyên lý của họ một cách kiên định.

2009-12-22-tw-gather-04--ss.jpg

2009-12-22-tw-gather-05--ss.jpg

2009-12-22-tw-gather-01--ss.jpg
Các học viên đã tổ chức một đêm dài phản đối và thỉnh nguyện bên cạnh khách sạn Dụ Nguyên vào tối ngày 21 tháng 12 năm 2009

“Khi bạn nhìn thấy cách mà họ cư xử, tôi đã rất cảm động. Tôi có thể cảm thấy có một sức mạnh của hoà bình, và nó làm cho tôi tin tưởng rằng, vẫn còn có hy vọng cho xã hội này.” Ông Lý nói. Ông nói rằng xã hội Đài Loan nên tìm hiểu về sự kiên định của niềm tin từ những học viên này là tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Phơi bày việc gặt hái nội tạng sống bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Chung là một người phản kháng. Khi ông đi qua khu vực Pháp Luân Công, một hình ảnh về cách mà ĐCSTQ cho phép các bác sỹ lấy đi và bán những nội tạng từ những học viên bị bắt giam còn sống thu hút sự chú ý của ông. Ông buồn bã nhắc nhở chính phủ Đài Loan không quan hệ với một chính phủ tà ác như vậy.

2009-12-22-tw-gather-06--ss.jpg
Oumi Weilang, một người gốc Đài Loan, cũng là một nhà hoạt động nhân quyền.

Oumi Weilong, một người gốc Đài Loan, nói bằng giọng lo lắng: “Nếu ĐCSTQ có thể gặt hái nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống, người ta phải nhận ra rằng các bạn sẽ không mong đợi ĐCSTQ coi trọng quyền con người. Một người không bao giờ từ bỏ các nguyên tắc dân chủ , tự do, và quyền con người trong việc ưu ái tìm kiếm ưu tiên kinh tế với ĐCSTQ. ”

2009-12-22-tw-gather-07--ss.jpg
Chuyên gia nghiên cứu pháp luật Ông Viên Hồng Băng

Chuyên gia luật pháp và bất đồng quan điểm lưu lạc tha hương ông  Viên Hồng Băng đi sang Đài Loan để phản đối chuyến thăm của chính quyền cộng sản. Ông cho biết thêm bằng chứng có mặt khi các vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo Cộng sản Giang Trạch Dân tiến hành thông qua các tòa án và sau đó thế giới sẽ nhận ra bản chất ác của ĐCSTQ.

Một mô hình khác biệt

Viên chỉ ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là một trong những thảm họa nhân quyền lớn nhất trong lịch sử con người đương đại. Nhưng các cuộc biểu tình ôn hòa trên toàn thế giới của các học viên Pháp Luân Công hơn 10 năm qua đã chứng minh được một mô hình khác biệt trong việc bảo vệ nhân quyền và tự do tín ngưỡng.” “Kháng nghị này là có giá trị và ý nghĩa,” ông nói. ” Những kháng nghị của họ là hòa bình và thanh tĩnh nhưng họ bền bỉ và không chịu khuất phục. Tôi tin nó có liên quan đến đặc tính tinh thần đặc biệt của Pháp Luân Công.

Nhà bình luận chính trị ông Lâm Bảo Hoa đến kháng nghị để tìm hiểu tình thế trong con người. Ông chỉ tới một biểu ngữ nói rằng Giang Trạch Dân và bốn lãnh đạo cộng sản cấp cao khác bị kiện về tội hình sự ở Tây Ban Nha và nói rằng những biểu ngữ sẽ làm phật lòng các đại biểu ĐCSTQ nhưng phương pháp của kháng nghị là tốt – ôn hòa nhưng mạnh mẽ.

Thành viên Hội đồng thành phố ông Lưu Quốc Long giơ ngón tay cái của mình lên để thể hiện sự tán thành của ông về cách cư xử của các học viên ở cuộc kháng nghị, nói rằng:” Pháp Luân Công là rất tốt!” Ông cũng nói rằng Pháp Luân Công nhóm kháng nghị kỷ luật và trật tự nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/23/214929.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/27/113403.html
Đăng ngày 3-1-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share