Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 16-07-2019] Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Chicago và các khu vực lân cận đã tụ họp bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở trung tâm Chicago để tưởng nhớ những người bị giết hại trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

00a2aed61c07a39cce6b5ddc3693d5df.jpg

455e01033bc9489d37eb166c01214057.jpg

dd61e04b1a7494bfbaa9f11000bc509e.jpg

72012bd0fd8754c26587b00f33f17a54.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Chicago và các khu vực lân cận đã tụ họp bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc

5ea0bc69e34a7d3913342ab07569663f.jpg

Các học viên nói chuyện với khách qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

1ad53590a3efafc8c0c945cc2e91cfa5.jpg

Mọi người thể hiện sự ủng hộ bằng cách chụp ảnh trước các bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp

7bdd33d2644a91e6b7ebc11d8ea9f026.jpg

Các học viên sử dụng các bảng trưng bày để phổ biến thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Lời kể của các nhân chứng về cuộc bức hại

Trong ngày này, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh lớn và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc. Tại cuộc mít-tinh, học viên Lưu Kỳ Thuận đã kể về những hình thức bức hại mà anh đã trải qua. Để được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã bị bắt, đánh đập, thẩm vấn và bị đưa tới một lớp tẩy não. Sau khi được trả tự do, anh vẫn liên tục bị cảnh sát giám sát, điện thoại của anh bị ghi âm, và các viên chức chính quyền thường xuyên tới nhà sách nhiễu và đe dọa.

Học viên Lý Lâm Đạt bị cảnh sát lục soát nhà tới năm lần, và bị bắt giữ năm lần. Bà bị kết án tù vì sản xuất tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị cùm cả tay lẫn chân, không đứng lên, đi lại hay đi vệ sinh được.

Cha mẹ của Trương Y Liên bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ cô đã bị tra tấn đến suýt chết. Cha cô đã trốn thoát khỏi nhà tù và phải lang bạt nhiều năm để tránh tiếp tục bị bức hại. Năm 2016, ông lại bị bắt giữ, và hiện vẫn đang bị giam cầm tại Nhà tù Đường Sơn.

Công chúng cảm động trước lễ tưởng niệm

Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm những người bị thiệt mạng trong cuộc bức hại.

74b358bc292c36ebfec96b35101a74b5.jpg

77a528dee5111252ef9413c5157edf79.jpg

Tưởng niệm dưới ánh nến

Nhiều người đã dừng chân để chụp ảnh hoặc đọc thông tin trên các bảng tin, những người khác nhận những tài liệu từ các học viên. Khi biết cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người hỏi xem họ có thể trợ giúp bằng cách nào.

063b470c97bc0ec6c40cac21cac0a87c.jpg

Anh Kevin và anh David ngồi cùng với các học viên trong lễ tưởng niệm

Kevin và David đến từ Chicago, hai anh đã ngồi cùng các học viên trong lễ tưởng niệm. Khi biết đến cuộc bức hại, họ cho rằng nó cũng như cuộc bức hại Cơ Đốc giáo. Để thể hiện sự ủng hộ của mình, hai anh nói sẽ đăng một bức ảnh về sự kiện này lên mạng.

de8db38bb2b90ea0d7639b9e117618d6.jpg

Bà Ismael (bên phải) đến từ Michigan cùng gia đình

Bà Ismael Draper cùng gia đình đến từ Michigan và ở tại một khách sạn gần đó. Bà cho biết, đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà rưng rưng khi nghe nói về cuộc bức hại kéo dài đối với các học viên ở Trung Quốc. Bà cầu chúc cho các học viên gặp may mắn và cho biết bà muốn trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại này.

b9984d6ffb83aa306d1544878adbda32.jpg

Anh Thomas James

Anh Thomas James, một cư dân Chicago, cho rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Anh bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Trung Quốc sẽ lắng nghe ý kiến của nhân dân, chấm dứt cuộc đàn áp, và để người dân có tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/16/390092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/18/178488.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share