Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2019] Đầu năm 2014, người điều phối địa phương yêu cầu tôi khảo sát xem có bao nhiêu đồng tu qua đời vì bị bức hại. Trong quá trình điều tra, tôi tìm được người thân của một đồng tu bị chính quyền Bắc Kinh bức hại và biết được chi tiết về bi kịch này.

Đảm bảo báo cáo chính xác

Từ sự việc này, tôi đã hiểu ra trách nhiệm sứ mệnh vốn có của mình. Tôi đã hoàn thành cuộc khảo sát và báo cáo về trang web Minh Huệ. Sau đó, tôi đã khảo sát và báo cáo cho trang web Minh Huệ về những trường hợp đồng tu địa phương bị kết án bất hợp pháp, bị lao động cưỡng bức hoặc bị giam giữ tại các trại tạm giam địa phương.

Cuối năm 2016, tôi đã tóm tắt một bản báo cáo tiết lộ những quan chức địa phương đã nhận quả báo vì tham gia vào cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, sau khi tham khảo một báo cáo tương tự, tôi cũng tóm tắt một báo cáo trình bày chi tiết về việc bức hại học viên Pháp Luân Công tại các địa phương bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Tôi thường bắt đầu bằng việc thu thập tài liệu từ các nguồn có sẵn, từ trang web Minh Huệ cho đến những lời kể của các học viên. Những học viên có thể viết hoặc đánh máy đã giúp đỡ tôi trong nỗ lực này. Ban đầu, tôi ghi âm lại lời nói của học viên bằng thiết bị ghi âm, sau đó tôi viết lại câu chuyện và nhờ một người khác chỉnh lý. Vì thế, cách làm này không làm gián đoạn lời kể của học viên.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng mục đích của việc vạch trần cuộc bức hại là để kiềm chế và ngăn chặn cuộc bức hại, cũng như đánh thức lương tâm của những kẻ ác trong cuộc bức hại này.

Vì vậy, tôi rất cẩn thận khi hoàn thành các bản báo cáo và đảm bảo độ chính xác. Nhiều lần tôi phải tham khảo các tài liệu khác nhau về một học viên và sửa lại báo cáo nhiều lần.

Tôi nghĩ rằng một bài viết vạch trần cái ác cũng cần phải thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp, cũng như đề cập đến sự tương phản giữa bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Và để bài viết thu hút người thường, tôi đã viết nó theo cách dễ hiểu hơn, thể hiện tính nhân văn khi kể chuyện và đồng thời tránh bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng.

Quá trình làm hạng mục: Những vấn đề quan trọng

Nền tảng để làm tốt hạng mục: Học Pháp tốt

Nếu chúng ta không học Pháp tốt, Sư phụ không thể giúp chúng ta. Tâm tính chúng ta sẽ thấp và rất dễ rơi vào chứng thực bản thân. Vì thế, chúng ta không thể hoàn thành tốt được việc gì.

Trong một khoảng thời gian trước, tôi rất háo hức để hoàn thành một bản báo cáo, nên tôi đã không làm bất kỳ công việc nhà nào. Vợ tôi cũng là một học viên. Cô ấy không vui và phàn nàn với tôi. Tôi đã không hướng nội vào vấn đề của chính mình, thay vào đó tôi nói rằng cô ấy cản trở công việc của tôi. Cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn, ảnh hưởng đến tâm tính của chúng tôi và cản trở hạng mục.

Thông qua học Pháp, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Sao tôi lại có thể từ chối làm việc nhà với lý do rằng tôi cần hoàn thành công việc của mình được? Cô ấy cũng cần phải làm tốt ba việc và Sư phụ cũng đã an bài sứ mệnh cho cô ấy.

Để giảm bớt gánh nặng của cô ấy, tôi bắt đầu làm một số công việc nhà. Cô ấy cảm kích điều này, và hỗ trợ tôi hoàn thành hạng mục. Cô ấy đã làm hết sức để đảm nhận việc nhà, từ đó giúp tôi hoàn thành công việc của mình.

Giữ vững chính niệm

Trang web Minh Huệ đã đăng bài viết “Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống – Lời bình của Sư phụ”. Bài viết đã vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu. Các học viên địa phương đã thu thập nhiều trường hợp bức hại và báo cáo chúng lên trang web Minh Huệ.

Tuy nhiên, các bài viết gốc không được lưu lại. Vào thời điểm đó, cuộc bức hại rất nghiêm trọng và nhiều học viên đều lo lắng rằng những kẻ bức hại có thể tìm thấy những tài liệu này và gia tăng bức hại cho các học viên liên quan.

Một số học viên tham gia vào hạng mục này đã chuyển đến các thành phố khác, một số qua đời và một số đã ngừng làm việc trong hạng mục này.

Cuối cùng, nhiệm vụ này được chuyển cho tôi. Tôi luôn giữ vững đức tin vào Sư phụ và Đại Pháp, và tiếp tục thực hiện hạng mục này. Đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi. Mỗi khi tâm sợ hãi nổi lên, tôi tạm dừng công việc lại và phát chính niệm. Tôi nghĩ: “Tôi đang đi trên con đường chân chính nhất. Sư phụ đang bảo hộ tôi. Không ai có lý do gì có thể động đến tôi“.

Chú ý an toàn

Mặc dù Sư phụ đang chăm sóc và bảo vệ chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cần quan tâm đến sự an toàn của mình trong môi trường tà ác này. Sư phụ đã giảng về vấn đề này trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm” và nhiều bài chia sẻ của nhiều học viên cũng đã đề cập đến chủ đề này.

Điều đó khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi cần chú ý đến sự an toàn không chỉ cho bản thân mình mà còn luôn cần đảm bảo an toàn cho các đồng tu khác. Vì vậy, tôi chú ý tu khẩu, cẩn thận từng lời nói của mình, không thảo luận công việc của mình với bất kỳ ai khác ngoài hạng mục. Tôi sử dụng thiết bị bảo mật tốt và mọi thứ cần lưu trữ đều được mã hóa.

Tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn vì tôi không thể chia sẻ suy nghĩ của mình với bất kỳ học viên nào khác. Có lúc tôi muốn từ bỏ hạng mục. Và đôi khi tôi không đủ chính niệm để bật máy tính của mình lên.

Nhưng tôi biết đây là sứ mệnh thần thánh của tôi, là lời thệ ước mà tôi đã hứa với Sáng Thế Chủ và đó chính là điều thiêng liêng và vinh diệu nhất. Vì thế, tôi kiên trì với nhiệm vụ của mình. Dù sao đi nữa thì những khó khăn mà tôi đã trải qua đều không đáng kể so với những bức hại cả về thể xác lẫn tinh thần mà các học viên Trung Quốc đang phải chịu đựng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/28/383564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/5/176388.html

Đăng ngày 20-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share