Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2019] Năm ngoái khi trang Minh Huệ đưa ra lời kêu gọi viết bài chia sẻ gửi Minh Huệ nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, có nhiều học viên trong vùng của tôi đã chủ động giúp viết, chỉnh sửa, biên soạn và in ấn bài chia sẻ để gửi đi. Do ngày nộp bài bị rút ngắn lại nên chúng tôi phải xử lý hơn 120 bài.

Theo “Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2019” năm nay, ngày hết hạn nộp bài là ngày 13 tháng 04 đang cận kề. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều học viên viết và nộp bài chia sẻ kinh nghiệm. Như một lời khích lệ, chúng tôi muốn chia sẻ lại trải nghiệm của mình về việc phối hợp với nhau viết bài chia sẻ như vậy vào năm ngoái.

Khuyến khích nhau viết

Sau khi người điều phối chia khu vực của chúng tôi thành bốn khu vực, mỗi khu vực sẽ có hai học viên phụ trách, những người còn lại bắt đầu phối hợp với nhau.

Một trong những người phụ trách hạng mục luôn đặt Đại Pháp trên hết, mặc dù ông ấy rất bận rộn trong việc chăm sóc người cha già 90 tuổi và cháu trai của mình. Ông ấy đã cùng một điều phối viên khác đi ra ngoài mỗi ngày để tìm những học viên không tinh tấn, đã từ bỏ tu luyện Đại Pháp, hoặc là các học viên chưa bước ra để khuyến khích họ quay lại tu luyện Đại Pháp. Nhiều học viên đồng ý viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình sau cuộc gặp gỡ này.

Một học viên khác tự lái xe của mình hoặc đi xe buýt cùng với hai học viên về vùng nông thôn liên lạc với các học viên trong khu vực đó để khuyến khích họ viết bài chia sẻ. Trong một khu vực có nhiều học viên lớn tuổi, các học viên từ các khu vực khác sẽ đến đó hỗ trợ thu thập các bài chia sẻ viết tay, rồi đem về chỉnh sửa và gửi cho trang Minh Huệ.

Hỗ trợ các học viên đánh máy và chỉnh sửa bài chia sẻ

Một học viên phụ trách đánh máy các bài chia sẻ tỏ vẻ chán nản khi mới bắt đầu công việc vì không quen với hệ thống nhập dữ liệu bính âm của tiếng Trung. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra đây chỉ là can nhiễu và phủ nhận ý nghĩ không muốn tiếp tục làm việc đó. Sau đó, cô có thể đánh máy rất nhiều bài chia sẻ mà không hề xảy ra vấn đề gì. Cô thậm chí vẫn làm việc khi đi tàu trên đường về nhà mà không cần nghỉ ngơi. Cô ấy chia sẻ rằng khi phối hợp tốt, cô học được làm thế nào để đánh máy tốt hơn và cũng loại bỏ được tâm vị tư của mình. Cô nhận ra mình đang đề cao trong tu luyện.

Cháu trai của một vị điều phối đã giúp chúng tôi đánh máy các bài chia sẻ. Họ đã phối hợp tốt với nhau để hoàn thành hàng chục bài. Vị điều phối này chia sẻ rằng: “Tôi đã mất hơn hai tuần để nhận ra tầm quan trọng của việc gửi bài bài chia sẻ, chính vì thế tôi không thể tiếp xúc với nhiều học viên và một số người không có thời gian để viết bài của mình. Tôi đã rất hối hận vì đã không hoàn thành sứ mệnh của mình và để mất rất nhiều thời gian quý báu.”

Một học viên khác bận rộn với công việc kinh doanh của mình cũng đã hỗ trợ chỉnh sửa các bài chia sẻ, thường là hoàn thành vào lúc nửa đêm. Khi chỉnh sửa các bài chia sẻ anh ấy đã ngộ ra rằng đây thực sự là một cơ hội tốt để tu luyện bản thân và đồng hóa với Pháp.

Hai đồng tu cùng nhau chỉnh sửa các bài chia sẻ một cách tỉ mỉ. Họ đem các bài viết về nhà rồi chỉnh sửa, in ấn và đem đến các nhóm học Pháp để các tác giả đọc và sửa đổi nếu có. Sau đó, họ sẽ hoàn thiện và gửi đến Minh Huệ.

Trong quá trình thực hiện, một đồng tu nhận ra chấp trước vào an dật của mình rất mạnh mẽ: “Tôi thích nghỉ ngơi và ngủ nhiều, vì vậy tôi thường chậm trễ trong công việc biên tập, và những bài chia sẻ mà lúc đầu tôi được phân công đều phải giao lại cho người khác làm. Tuy nhiên, bất cứ ai đảm nhận việc của tôi đều không hề phàn nàn.”

Một học viên đã nhiều năm không sử dụng máy tính. Để hỗ trợ đánh máy các bài chia sẻ, cô đã đến nhà của một học viên khác để học lại cách sử dụng máy tính. Việc đó thật khó khăn và cô bắt đầu lo lắng, nhưng cô sớm nhận ra rằng cô nên loại bỏ những quan niệm này.

Khi cô kiên trì, kỹ năng đánh máy của cô đã được cải thiện và cuối cùng cô đã hoàn thành được khoảng bảy bài chia sẻ. Cô chia sẻ: “Qua quá trình này, tôi đã loại bỏ nhiều chấp trước người thường. Ví dụ, lúc đầu tôi chọn bài viết ngắn nhất để đánh máy, nhưng sau đó nhận ra rằng tôi có tư tâm và không muốn vượt qua gian khổ. Sau đó, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những chấp trước đó.”

Cô cảm thấy mình đã đề cao rất nhiều trong tu luyện sau khi chính lại suy nghĩ của mình.

Một cặp vợ chồng dành cả ngày để viết và chỉnh sửa bài chia sẻ, thậm chí đôi khi còn quên ăn cơm. Người vợ cũng đi đến nhà của những học viên mù chữ, các học viên lớn tuổi để giúp họ viết và biên soạn các bài chia sẻ.

Có một nữ học viên đã chỉnh sửa bài chia sẻ trên điện thoại di động của mình. Khi làm vậy, cô phát hiện ra rằng chồng mình đã bắt đầu tu luyện trở lại sau khi cô đọc các bài chia sẻ của các học viên cho anh ấy nghe. Cô đã rất xúc động khi đọc các bài chia sẻ.

Cô chia sẻ: “Khi giúp các học viên khác biên soạn bài chia sẻ, chính niệm chính hành và cả sự kiên định tín Sư tín Pháp của họ đã làm tôi vô cùng cảm động. Điều này giúp tôi nhận ra chỗ sai kém của mình.“

Khi đang viết bài chia sẻ của riêng mình, cô tìm ra được nhiều thiếu sót và dần thay đổi quan niệm về chồng. Cô nhận ra rằng trạng thái tu luyện của chồng cô bị ảnh hưởng bởi các chấp trước của cô, và cũng vì cô không hướng nội khi mâu thuẫn xảy ra. Chồng cô đã thay đổi sau khi cô thay đổi quan niệm.

“Tôi rất biết ơn Sư phụ vì đã an bài cho tôi làm việc này!” Cô chia sẻ. “Tôi đã biên tập hơn 30 bài chia sẻ và một học viên khác đã giúp tôi gửi đến Minh Huệ. Thật không may, vì tôi đã không đọc kĩ thông tri của Minh Huệ, nhiều bài viết thiếu tên, tuổi và giới tính. Tôi nhận rằng mình đã làm không tốt và khiến Sư phụ thất vọng. Tôi sẽ nỗ lực làm thật tốt trong tương lai!”

Học cách viết bài chia sẻ

Có một học viên có tâm sợ hãi sau khi bị bức hại. Khi bắt đầu xuất hiện nghiệp bệnh, cô đã đến nhà của một học viên để mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân, và vị học viên đã nói cho cô biết thông tri kêu gọi viết bài chia sẻ của Minh Huệ. Cô rất cảm động và cảm ơn Sư phụ đã an bài cho cô đến nhà vị học viên này.

Khi cô ấy nói rằng cô không biết phải viết gì, vị học viên đã gợi ý rằng cô có thể viết về những lợi ích mà cô đã nhận được kể từ khi tu luyện Đại Pháp. Cô về nhà, nhanh chóng viết xong bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình và thậm chí còn khuyến khích một cặp vợ chồng khác viết bài của riêng họ. Sau đó cô tinh tấn hơn trong tu luyện và nhận ra rằng trước đây mình đã lãng phí nhiều thời gian quý giá.

Có một học viên không tinh tấn và hiếm khi tham dự học Pháp nhóm. Khi các học viên chia sẻ với cô ấy về thông tri của Minh Huệ, cô ấy nói rằng cô không có gì để viết vì cô không tinh tấn. Họ gợi ý cô có thể viết về những trải nghiệm và thay đổi sau khi cô bắt đầu tu luyện.

Sau đó, cô nhớ lại rằng khi cô đã ngừng tu luyện Đại Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu, đĩa đệm giữa thắt lưng của cô lại nhô ra và cô phải nhập viện. Sau khi ở lại bệnh viện vài tháng, các bác sĩ bảo cô về nhà, rằng họ không thể giúp cô nữa.

Chồng cô đã tìm được một thợ xoa bóp nắn xương khớp cho cô và nói với cô rằng ông sẽ giúp cô khai thông trăm mạch, ngay lập tức cô nhớ lại rằng Sư phụ đã làm điều này giúp cô trước đó rồi. Cô quyết định học Pháp trở lại. Ba ngày sau, cô có thể đi bộ nhờ một số trợ giúp nhỏ, và khi cô học xong chín bài giảng, cô đã hoàn toàn bình phục.

Cô đã trở nên tinh tấn hơn sau khi viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình và bây giờ đều đến tham dự học Pháp nhóm mỗi ngày. Một số học viên khác đã bắt đầu quay trở lại tu luyện.

Một học viên 81 tuổi đã viết về quá trình tu luyện của mình trong suốt 20 năm, mặc dù bà sống ở vùng núi và không có điều kiện liên lạc với các học viên khác. Bà cũng đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp và các con của cô cũng ủng hộ Đại Pháp.

Kết luận

Trong quá trình phối hợp để gửi các bài chia sẻ, các điều phối viên và học viên đã giúp biên soạn, chỉnh sửa và gửi các bài viết. Chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của phối hợp chỉnh thể. Qua đó chúng tôi cũng loại bỏ nhiều chấp trước của người thường, học cách hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình và chiểu theo Pháp chính lại những suy nghĩ và hành vi của bản thân, đề cao trong tu luyện. Chúng tôi rất biết ơn Sư phụ đã khích lệ chúng tôi tiến lên trong tu luyện và giúp chúng tôi có thể phát huy vai trò của một lạp tử trong Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/27/384404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/2/176354.html

Đăng ngày 19-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share