Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2019] Nếu bạn đã từng bước vào một căn nhà xa lạ, u tối trong đêm khuya, ắt hẳn bạn có cảm giác sợ hãi.

Trong lịch sử, hầu hết những kẻ bất lương đều hành ác trong bóng tối. Vậy nên, mọi người thường ám chỉ bóng tối với một mối nguy hiểm nào đó.

Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp chìm đắm trong xã hội loài người cũng đang ẩn giấu nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, là những học viên đang bước đi trên con đường trở thành Thần, chúng ta không còn thuộc về Tam giới nữa.

Tôi nhớ đến một bài chia sẻ gần đây trên trang web Minh Huệ, trong đó tác giả viết: “Tôi nhớ lại năm 2015, khi các học viên đầu tiên bắt đầu nộp đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng thời là người khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công). Cảnh sát thường nói với nhau rằng bắt giữ những người này cũng vô ích vì họ sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình”. Bởi vì trong ấn tượng của họ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn kiên định và vững vàng như những gì họ đã thể hiện khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng nhận ra rằng các học viên nộp đơn kiện đã thiếu chính niệm khi đối diện với khả năng có thể bị bức hại.

Điều này khiến những kẻ thủ ác cảm thấy ngạc nhiên: “Để buộc những người này từ bỏ đức tin thật quá dễ! Họ khác xa với các học viên trước đây”.

Tại sao chúng ta còn tâm sợ hãi? Là bởi chúng ta chưa đủ quyết tâm tu bỏ nó đi. Người thường có tâm sợ hãi là bởi họ sợ bóng tối hay ma quỷ. Điều này hoàn toàn không đúng với người tu luyện siêu xuất khỏi người thường.

Sư phụ dạy chúng ta:

“Thực ra với những học viên lâu năm [từ thời] trước cuộc bức hại, là tôi đều đưa chư vị đến vị trí rồi; kể cả những học viên mới về sau, chỉ cần có chính niệm chính hành, hoàn toàn có thể bảo hộ bản thân rồi. Chỉ là có học viên là không có chính niệm; điều gì cũng được trang bị rồi nhưng trong khi bị bức hại vẫn dùng tư tưởng của người thường để xét vấn đề, còn chấp trước cả đống lớn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Chúng ta cũng biết, đó không phải là cảnh sát ở trước mặt đang bức hại chúng ta, mà đằng sau họ là những con tà linh ở các không gian khác đang thao túng. Khi chúng ta có chính niệm mạnh mẽ, thì thậm chí chúng ta không cần nhờ đến sự giúp đỡ của các vị Thần. Với sức mạnh và trí huệ Sư phụ ban cho chúng ta, chúng ta sẽ dễ dàng tiêu trừ những nhân tố tà ác ở tầng thứ thấp trong tam giới. Khi cảnh sát không còn bị tà ác ở không gian khác thao túng, tâm từ bi của chúng ta có thể khiến họ thay đổi suy nghĩ, thậm chí họ còn có thể được đắc cứu.

Khi chúng ta không có chính niệm hoặc thấy sợ hãi, thì suy nghĩ của chúng ta sẽ chỉ giống như một người thường. Tà ác biết rõ những sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn sẽ không bảo hộ người thường, nên chúng sẽ không e ngại gì mà bức hại chúng ta. Không có chính niệm, chúng ta sẽ không thể điều động được sức mạnh và công năng của mình tại các không gian khác.

Sư phụ giảng:

“…là vì bộ phận tu xong đã cách khai rồi, phần công tiên thiên được đẩy đến vị trí cộng thêm chính niệm của chư vị trong Pháp thì mới khởi tác dụng được, không học Pháp, ly khai Pháp thì chỉ huy không được, là vì đó là lực lượng của Pháp. Những nhân tâm và tâm lo sợ kia lẽ nào có thể điều động nổi công?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Các học viên Đại Pháp phải chịu đựng rất nhiều hình thức bức hại, từ bắt giam, tra tấn cho đến bỏ tù. Hình thức có khác nhau nhưng bản chất tà ác là không đổi. Chỉ cần thấu hiểu các nguyên tắc trên, chúng ta sẽ vượt qua tất cả khổ nạn bằng chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Chư vị hễ phát chính niệm, thì tà ác kia dù là thiên quân vạn mã cũng thảy đều hoá thành đất, toàn bộ bị huỷ đi, không là gì cả”. (Giảng Pháp vào Ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Sư phụ cũng giảng:

“Những tên của đệ tử Đại Pháp có trong danh sách địa ngục trước đây đều được tôi gạch bỏ cho chư vị, gọi là ‘địa ngục trừ danh’; dưới đó không còn tên chư vị nữa. Nói cách khác, chư vị hoàn toàn không thuộc về sinh mệnh trong tam giới, chư vị không còn thuộc về người thường nữa; vậy nên chính niệm mạnh mẽ thì điều gì chư vị cũng giải quyết được”.( Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Sư phụ đã giảng Pháp cho chúng ta và đẩy chúng ta đến vị trí nguyên lai trên thiên thượng. Vậy nếu chúng ta có chính niệm thì có gì phải sợ hãi?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/11/383727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/1/176341.html

Đăng ngày 19-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share