Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2018] Vào ngày 26 tháng 11 năm 2018, khi vợ anh Triệu Vân đến Trại tạm giam của thành phố Phụ Dương để đưa quần áo mùa đông cho chồng mình, thì chị được thông báo rằng anh không còn ở đó nữa.

Theo yêu cầu liên tục của chị, người lính canh làm nhiệm vụ đã tra cứu nơi ở của chồng chị và thấy rằng anh ta đã bị đưa đến Nhà tù Thành phố Tô Châu một tháng trước đó, vào ngày 26 tháng 10, để bắt đầu thực thi kỳ hạn tù ba năm rưỡi.

Cả tòa án địa phương lẫn trại tạm giam đều không thông báo cho vợ anh Triệu hay luật sư của anh biết về việc tuyên án hay việc anh bị đưa đến nhà tù.

Anh Triệu đã bị bắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2017, sau khi cảnh sát đã nhìn thấy anh trên camera giám sát đang treo các biểu ngữ Pháp Luân Công dọc theo đường quốc lộ vào ngày 20 tháng 1 năm 2017.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và nói cho người dân biết về cuộc đàn áp này, anh Triệu đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến trong 19 năm qua. Mẹ của anh, bà Triệu Cát Thời, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã qua đời vào ngày 18 tháng 2 năm 2004, sau khi phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần do bị bức hại. Cụ bà đã 80 tuổi.

Trong lần bắt giữ gần đây nhất của anh Triệu, trưởng Đồn Cảnh sát Thị trấn Cửu Long, Mã Ngọc Dân, đã dẫn hàng chục cảnh sát có vũ trang đến nhà anh và lục soát nơi ở của anh. Tất cả các cuốn sách của Pháp Luân Công và 4.000 Nhân dân tệ có chứa các thông điệp về Pháp Luân Công được in trên đó đều bị tịch thu. (Dưới sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt, nhiều học viên Pháp Luân Công đã áp dụng nhiều cách tiếp cận sáng tạo để cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo, bao gồm cả việc in các thông điệp trên mặt tờ tiền giấy).

Ít nhất có 27 học viên Pháp Luân Công khác ở cùng thị trấn đã bị quấy rối và bị tịch thu sách Pháp Luân Công sau thời điểm anh Triệu bị bắt.

Cảnh sát đã đưa anh Triệu đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Bạng Phụ sau đó. Chính nhân viên trung tâm tẩy não đã yêu cầu gia đình anh hỗ trợ họ cùng gây áp lực buộc anh Triệu từ bỏ đức tin của mình, nhưng gia đình anh đã từ chối.

Cảnh sát đã ở lại nhà của anh Triệu cho đến ngày 10 tháng 3 năm 2018 và theo dõi bất cứ ai đến thăm. Vợ anh buộc phải sống xa nhà để tránh bị cảnh sát quấy rối.

Tòa án Quận Dĩnh Châu đã tổ chức hai phiên xét xử anh Triệu vào ngày 12 tháng 12 năm 2017 và ngày 17 tháng 1 năm 2018. Luật sư của anh đã biện hộ vô tội cho anh hai lần và cho rằng tu luyện Pháp Luân Công và đăng thông tin về môn tu luyện này là quyền tự do theo Hiến pháp của anh. Luật sư yêu cầu tuyên trắng án cho anh Triệu.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào tòa tuyên án anh Triệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/1/377893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/10/173569.html

Đăng ngày 25-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share