Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2009] Ngày 12 tháng 9 năm 2009 là ngày thứ bảy nên các học viên Pháp Luân Công lại tới lâu đài St. Martin ở trung tâm thủ đô Luân Đôn để tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trực diện, truyền bá những thông tin về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo của ĐCSTQ. Rất nhiều người đã lên án tính bạo ngược của ĐCSTQ và ủng hộ việc phản bức hại của Pháp Luân Công.

2009-9-14-london-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng ở quảng trường St. Martin

Lâu đài St. Martin nằm ở trung tâm thủ đô Luân Đôn là nơi đông xe cộ và người qua lại, và vào những ngày cuối tuần ở đó thậm chí còn tấp nập hơn. Các học viên Pháp Luân Công đã liên tục giảng chân tướng ở đây vào cuối tuần trong vài tuần liên tiếp, và trong mọi lần, hình thức cơ bản của các hoạt động đều không có gì thay đổi: họ đặt các bảng trưng bày để cho mọi người trông thấy, trình diễn năm bài công pháp, phát tờ rơi và các tài liệu khác, nói chuyện trực tiếp với mọi người và khuyến khích họ k‎ý vào thỉnh nguyện phản đối bức hại.

ĐCSTQ cũng tồi tệ như phát xít Đức

2009-9-14-london-02--ss.jpg
Người đàn ông lớn tuổi ở bên phải, vừa mới đến để nghe chân tướng đang nói chuyện với một học viên người Anh

Một quý ông đã nghỉ hưu nói với học viên đưa tờ rơi cho ông rằng “Trước tôi đã nhìn thấy cậu ở đây rồi và tôi đã k‎ý tên rồi, nhưng tôi vẫn mong được ký tên lại

Ông nói chuyện với người học viên đang phát tờ rơi ở bên cạnh và nói với học viên này rằng ông cảm thấy ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công cũng tồi tệ như phát xít Đức vào thời của ông.

Càng có nhiều người hiểu được chân tướng, cuộc bức hại sẽ càng trở nên yếu đi

Thấy một người đang đọc bảng trưng bày, một học viên Pháp Luân Công đã tiến về phía anh. Khi họ ra hiệu với nhau bằng ánh mắt, cả hai đều thốt lên cùng một lúc “Ồ, chúng ta đã gặp nhau rồi

2009-9-14-london-03--ss.jpg
Người dân quay lại k‎ý tên thỉnh nguyện phản đối bức hại

Một lần, khi các học viên đang tổ chức hoạt động tại lâu đài St. Martin, một học viên đã nói chuyện với một người đàn ông. Ông nói “Tôi biết rằng họ (ĐCSTQ) cũng bức hại cả những thành viên của nhà thờ Thiên chúa giáo nữa”

Ông nói với chúng tôi “Càng nhiều người biết chân tướng, cuộc bức hại sẽ càng yếu đi cho đến ngày nó phải chấm dứt”

Học viên đưa cho ông tài liệu Cửu Bình trên đĩa DVD và đĩa VCD giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói ông sẽ xem khi về nhà vào buổi tối.

Lần đầu đến để hiểu chân tướng
2009-9-14-london-04--ss.jpg
Một học viên Pháp Luân Công kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của một thanh niên

Một thanh niên xem từng tờ bích chương, sau đó anh tìm đến học viên ngồi ở bàn ký tên thỉnh nguyện và k‎ý tên mình.

Anh nói với các học viên rằng đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Công và sau khi xem bảng trưng bày, anh không thể hiểu tại sao một phương pháp tập luyện an hòa như vậy lại bị bức hại. Một học viên đã kiên nhẫn trả lời câu hỏi của anh, nói với anh rằng Pháp Luân Công dạy con người ta tu luyện Chân – Thiện- Nhẫn trong khi tà ĐCSTQ duy trì quyền lực bằng dối lừa và bạo lực, và rằng bản chất tà ác của ĐCSTQ quyết định việc nó không thể nào chấp nhận để 100 triệu người đặt niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Câu hỏi của một Hoa Kiều đến từ Thái Lan

2009-9-14-london-05--ss.jpg
Một người gốc Hoa ở Thái Lan (bên trái) đã quay phim các hoạt động và thậm chí phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công.

Hai cha con người này chỉ đi ngang qua lâu đài St. Martin. Khi đang nói chuyện với cậu con trai đi bên cạnh, ông bố ngẩng đầu lên và nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang trình diễn các bài công pháp. Hai người dừng lại, và sau đó ông bố lấy máy quay phim trong túi ra và bắt đầu quay.

Ông ta quay cảnh các học viên trình diễn các bài công pháp và các bảng trưng bày , rồi sau đó phỏng vấn các học viên. Cậu con trai, đứng chờ bên cạnh nói với các học viên rằng bố cậu là người gốc Hoa ở Thái Lan và sang Luân Đôn để thăm cậu.

Qua những câu hỏi đầy giận dữ và đe dọa của người đàn ông này, có thể thấy khá rõ ràng những lời lừa dối và bịa đặt về Pháp Luân Công mà ĐCSTQ thêu dệt lên đã đầu độc số lượng lớn những người Hoa Kiều như thế nào. Để trả lời cho hai câu hỏi chính của ông ta là: “Pháp Luân Công có chống đối lại chính quyền Trung Quốc không?” và “Chính quyền Trung quốc nói rằng họ đàn áp Pháp Luân Công bởi vì nó đe dọa đến sự ổn định xã hội, vậy Pháp Luân Công có phải là mối đe dọa đối với ổn định xã hội không?”, ba học viên Pháp Luân Công đã thay phiên nhau trả lời từ các góc độ khác nhau.

Một học viên nói với ông ta rằng ĐCSTQ đã cố tình đánh đồng ĐCSTQ với Trung Quốc. Không phải Pháp Luân Công chống đối chính quyền Trung Quốc mà chính là ĐCSTQ ngượi lại với Chân – Thiện – Nhẫn; Pháp Luân Công không phải là mối đe dọa đối với ổn định xã hội mà chính ĐCSTQ với những cố gắng duy trì quyền lực bằng bạo lực và lừa dối, chính nó mới sợ rằng không còn có khả năng điều khiển những người theo Chân – Thiện – Nhẫn làm điều xấu.

Nghe xong, người đàn ông chĩa camera vào các bảng trưng bày, rồi lặng lẽ quay cho đến khi ông rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/7/207894.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/28/111149.html
Đăng ngày: 01-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share