Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-2-2017] Ba cư dân Bắc Kinh đã bị bắt giữ trong tháng 2 năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà Khánh Tú Anh, bà Hạ Hồng và ông Lý Nghiệp Lượng đã biện hộ vô tội tại phiên tòa diễn ra vào ngày 30 tháng 11, vì không có điều luật nào của Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là phi pháp.

Ngày 20 tháng 1 năm 2017, các luật sư biện hộ đã nhận được một thông báo của tòa án cho hay Viện Kiểm sát Thông Châu đề nghị tạm hoãn kết án, và rằng cần trả lại hồ sơ để thu thập thêm chứng cứ. Quan chức tòa án cho biết bên công tố có thể sẽ rút lại bản cáo trạng luận tội các học viên.

Chồng bà Khánh, tuy không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng cũng bị bắt giữ khi cảnh sát đến bắt giữ vợ ông, đã qua đời tại nhà vài ngày sau khi tòa án ban hành thông báo trên. Ông vốn là người yếu và phải nhờ đến sự chăm sóc của vợ. Mặc dù ông đã được thả ra sau một tháng rưỡi bị giam giữ, song lại không có ai chăm sóc. Ngày 28 tháng 1 năm 2017, đúng vào Tết Nguyên đán năm nay, người ta đã phát hiện ra thi thể của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/8/342844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/16/162199.html

Đăng ngày 24-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share