[MINH HUỆ 31-12-2013] Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại thành phố Bad Kissingen, xứ Bavaria. Tại buổi hội thảo, 13 học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ.

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp CHLBĐ, diễn ra ở Bad Kissingen

Đề cao tâm tính trong quá trình gọi điện thoại tới Trung Quốc

Hơn một chục học viên tham gia gọi điện thoại từ Đức tới Trung Quốc đã viết một bài chia sẻ chung về việc họ đã đề cao tâm tính để cứu độ chúng sinh như thế nào trong quá trình gọi điện thoại tới Trung Quốc giảng chân tướng. Rào cản đầu tiên cần vượt qua là chấp trước sợ hãi: sợ bị chế nhạo, sợ thiếu lời lẽ đề thuyết phục người bên kia, sợ bị mắng chửi, v.v. Nhưng dựa vào chính niệm cứu độ chúng sinh, các học viên đã vượt qua nỗi sợ của họ. Họ cũng nhận ra rằng việc không có đủ dũng khí để thực hiện cuộc gọi cũng là do các nhân tố tà ác phản diện đang ngăn cản họ. Khi các học viên đột phá được những chấp trước này, họ lập tức đạt đến các tầng thứ cao hơn, do vậy nỗi sợ không còn can nhiễu họ được nữa. Sau đó, các học viên không còn sợ khi gọi điện [tới Trung Quốc] nữa.

Trong quá trình gọi điện thoại, tâm tật đố, tâm tranh đấu, chấp trước vào danh, lần lượt nổi lên. Đặc biệt khi gọi cho cảnh sát, tâm tranh đấu và thù hận rất dễ nổi lên. Khi những chấp trước này dần dần được vứt bỏ, hiệu quả của những cuộc gọi ngày càng tốt hơn. Một số cảnh sát tuyên bố thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó ngay trên điện thoại.

Tạo thành một chỉnh thể trong khi giảng chân tướng cho các chính trị gia

Năm học viên đến từ Hamburg nói về quá trình tăng cường giảng chân tướng cho các chính trị gia trong suốt sáu tháng qua, họ đã vứt bỏ được định kiến, quan niệm và sự ích kỷ để tạo thành chỉnh thể như thế nào. Trong quá trình làm việc với chính trị gia, họ học cách lắng nghe người khác trước, quan tâm xem người khác cần gì, người khác muốn làm gì, hơn là chỉ quan tâm đến những gì họ muốn nói với người khác.

Một học viên kể rằng một lần cô có một quan niệm không tốt về các chính trị gia, nghĩ rằng họ quá tự phụ, theo đuổi danh lợi, và không quan tâm đến việc cải thiện đời sống cho người dân. Cô ấy cảm thấy rằng vì cô ấy một học viên, nên cô ấy tốt hơn họ, do vậy cô coi thường các chính trị gia. Trong vài lần đầu cô không thành công trong việc giảng chân tướng cho họ. Việc này khiến cô nhận ra rằng cô ấy thiếu từ bi đối với họ, đây là một cản trở lớn đối với việc cứu độ chúng sinh của cô ấy.

Một học viên khác cùng với hai đồng tu thực hiện một buổi báo cáo để giới thiệu về Pháp Luân Công. Họ đã phân chia công việc từ trước. Học viên này chịu trách nhiệm giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và Pháp Luân Công là vô tội. Nhưng hai đồng tu kia cũng lại nói về nội dung đó. Học viên này cảm thấy hai người kia đã giải thích không được đầy đủ. Anh ấy rất muốn nói thay cho họ, nhưng anh ấy biết rằng kết quả tốt chỉ có được khi có sự phối hợp tốt. Do vậy anh ấy bắt đầu phát chính niệm, hy vọng hai người kia thành công. Mong muốn thay đổi họ chuyển thành mong muốn giúp đỡ và bổ sung cho họ. Cuối cùng, vì người nghe rất thích nghe về Pháp Luân Công, nên học viên này giảng chân tướng sâu hơn về Pháp Luân Công, mở rộng trên cơ sở của học viên kia để giảng.

Sau đó, học viên này nhận ra rằng, trong buổi báo cáo, tất cả ba người đã cùng nhau thực hiện trọn vẹn vai trò của mình. Khi một người làm không tốt, những người kia bổ sung. Không ai tốt hơn hay kém hơn ai cả, bởi vì không có người kia thì mình không thành công được, do vậy không có lý do gì để đố kỵ cả.

Trừ bỏ văn hóa đảng

Một vài học viên đến từ Trung Quốc nói về việc họ đã nhận ra và trừ bỏ văn hóa đảng của bản thân như thế nào. Một học viên cao tuổi người Trung Quốc kể lại rằng khi ông còn nhỏ, ông đã xem nhiều phim Trung Quốc phác họa những cuộc chiến với “đế quốc Mỹ”, thù hận đối với Nhật Bản, và làm sao để dùng những thủ đoạn tà ác và xảo quyệt nhất để chiến đấu với hai kẻ thù này. Lúc đó, ông ấy cảm thấy rằng những phim ấy thật là hay, và ông đã xem đi xem lại. Sau khi đến Đức, ông tĩnh tâm học Pháp và đọc Cửu Bình. Ông nhận ra rằng ông đã lớn lên trong cái thùng thuốc nhuộm ô nhiễm của tà đảng, và tâm tranh đấu đã thấm vào xương máu ông. Ví dụ, khi ông chứng kiến các điều phối viên làm việc, ông nghĩ: “tầng thứ của người điều phối này thật thấp quá, anh ta còn không bằng cả tôi.” Sau đó, ông nhận ra rằng cảm giác đó là tâm tranh đấu và tâm tật đố do văn hóa đảng gây ra.

Một học viên nữ, đi cùng hai người con, đã từng là một người quản lý trong một tập đoàn lớn. Do văn hóa đảng, sau khi ở nhà làm nội trợ, cô ấy cảm thấy như bị bọn trẻ và việc nội trợ làm cho mắc kẹt ở nhà. Cô cảm thấy năng lực của mình không được tận dụng tối đa. Cô cảm thấy mệt mỏi và cay đắng. Nhưng  trong khi tham gia giúp đỡ và phổ biến cuộc thi Cửu Đại Tái của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, thông qua văn hóa truyền thống Trung Quốc thực sự, cô ngộ ra rằng vào thời xưa người vợ có nghĩa vụ “tương phu giáo tử” (phục vụ chồng và dạy dỗ con cái) ở nhà. Nhiều danh nhân nghĩa sĩ, cùng với các vua, quan đã nhờ có từ mẫu hoặc hiền thê mà dựng lập được sự nghiệp lớn, lưu lại danh tiếng cho các đời sau.Tuy nhiên, văn hóa đảng lại phủ nhận đức hạnh truyền thống này của phụ nữ, cổ vũ phụ nữ đấu tranh với đàn ông, đó chính là lý do khiến cho cô ấy không thể thuận theo tự nhiên, và cảm thấy không hạnh phúc với vai trò một người vợ, người mẹ. Cô nhận ra rằng hoàn cảnh này là để cô loại bỏ sự thiếu kiên nhẫn. Cô phải tu để dù bận rộn nhưng không hỗn độn, hướng nội vô điều kiện, từ bi và khoan dung. Ý nghĩ cho rằng: “Tôi nên làm những việc mà năng lực của tôi có thể làm” là sai. Hơn nữa, khi những cá nhân và hoàn cảnh xung quanh không được như ý, sẽ bất giác sinh ra một loại tâm lý đối kháng. Đây chính là một loại tâm tranh đấu.

Vứt bỏ tự ngã và giảng chân tướng cho người hướng dẫn.

Một nghiên cứu sinh tiến sĩ người Trung Quốc kể về việc anh giảng chân tướng cho người hướng dẫn của mình như thế nào. Người hướng dẫn luôn ngưỡng mộ cách làm việc của anh, nhưng đột nhiên một lần ông ấy trở nên rất không hài lòng với người học viên vì một chuyện tầm thường, và thậm chí còn nói rằng từ nay trở đi sẽ không giúp đỡ anh ta nữa. Mặc dù đây là một sự hiểu nhầm, và nó không phải là lỗi của học viên này, nhưng anh ấy nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Anh nghĩ không biết mình có sai sót gì không nhỉ. Trong ba năm qua, anh chỉ giảng chân tướng cho người hướng dẫn phó, mà không giảng cho người hướng dẫn chính. Lý do là học viên này sợ rằng nếu anh giảng chân tướng cho người hướng dẫn chính, ông ấy sẽ hiểu nhầm rằng anh ta không làm tốt việc nghiên cứu khoa học, mà tập trung vào việc khác. Anh ấy ngộ ra rằng đó là sự ích kỉ muốn bảo hộ quyền lợi bản thân mà bỏ qua hàng triệu năm chờ đợi của người khác.

Sau đó, anh viết một bức thư điện tử dài cho người hướng dẫn, nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công một cách rất chi tiết, và cũng nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Người hướng dẫn tỏ ra thấu hiểu và ủng hộ anh ấy trong việc phản bức hại. Học viên này nhận ra rằng tầng tầng lớp lớp các sinh mệnh đằng sau người hướng dẫn đã trở nên lo lắng. Họ dùng cách này để thúc đẩy anh và thu hút sự chú ý của anh, nói với anh rằng đã đến lúc giảng chân tướng cho họ.

Đề cao nhờ học thuộc Pháp

Một học viên người Đức chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy về việc ghi nhớ và học thuộc Pháp. Trong những năm tu luyện đầu tiên của mình, anh ấy thường không thể đảm bảo chất lượng của việc học Pháp của mình. Khi học Pháp theo nhóm, anh ấy thường cảm thấy buồn ngủ và không thể nhớ những gì mình vừa mới đọc. Vào đầu năm 2010, anh ấy rơi vào một trạng thái tu luyện rất tệ, cảm thấy rất mệt. Anh ấy còn thấy không có đủ năng lượng để làm việc, cảm thấy kiệt sức sau mỗi ngày làm việc. Khi giảng chân tướng, anh không hề cảm thấy chút năng lượng nào đằng sau lời nói của mình. Lời nói của anh ấy không thể động đến tâm người khác.

Trong những kinh văn gần đây, Sư phụ nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng của việc học Pháp. Vì vậy học viên này bắt đầu ghi nhớ và học thuộc Pháp. Mặc dù anh chỉ có thể học thuộc một hoặc hai đoạn mỗi ngày, nhưng anh cảm thấy rất rõ ràng là chất lượng học Pháp đã cải thiện. Khi đã thuộc Pháp, anh có thể nhớ rất rõ nội dung và cấu trúc của những đoạn đó. Có nhiều Pháp lý trước đó anh đã đọc rất nhiều, nhưng giờ anh có thể hiểu rõ hơn sau khi học thuộc lòng. Anh có thể nhớ lại những nguyên lý khi đối mặt với mâu thuẫn và khảo nghiệm, và sự mất tập trung khi luyện công cũng được giảm đi đáng kể.

Khi giảng chân tướng, sự thiếu tự tin của anh đã biến mất hẳn, và anh không còn phải quan tâm quá nhiều vào việc sẽ nói gì. Anh thường cảm thấy rằng lời lẽ được tạo ra từ không gian khác. Tất cả những gì anh cần phải làm là nói ra những lời đó. Trong quá khứ, người ta thường tỏ ra đầy nghi ngờ khi anh giảng chân tướng xong. Nhưng giờ đây rất nhiều người háo hức nghe anh nói, và biểu đạt thái độ phản đối cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Môi trường làm việc của học viên này cũng thay đổi rất nhiều. Anh chủ động làm các việc, với hiệu quả được cải thiện rõ rệt. Anh không còn muốn tìm một công việc ở nơi khác để được lương cao, mà làm công việc hiện tại cho tốt. Đồng nghiệp cũng thấy được sự thay đổi lớn lao. Trong quá khứ, mặt mày họ trông khá ảm đạm, chán nản và mệt mỏi. Thậm chí có lần người sếp năng nổ của anh ấy cũng phải ngáp thường xuyên. Bây giờ, nhiều đồng nghiệp không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, và họ thậm chí còn nói về những khía cạnh tích cực của công việc. Một đồng nghiệp nói với anh ấy rằng: “Nhìn anh lúc nào cũng hạnh phúc. Điều này có nghĩa là tập luyện Pháp Luân Công có thể làm cho người ta trở nên rất hạnh phúc.”

Kết luận

Sau Pháp hội, nhiều học viên đã chia sẻ những cảm giác tương tự; không có bài chia sẻ nào ở Pháp hội là về những gì họ đã làm và có hiệu quả gì. Thay vào đó, mỗi người đều chia sẻ về việc trong quá trình chứng thực Pháp họ đã chiểu theo Pháp để hướng nội để đề cao bản thân như thế nào. Các học viên ngồi dưới cũng hướng nội và tìm kiếm những thiếu sót trong quá trình tu luyện. Mọi người đều xúc động và cảm thấy họ đã gặt hái được rất nhiều.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/31/二零一二年德国法会成功召开(图)-267215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/7/136998.html

Đăng ngày 20-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share