Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 20-12-2012] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Malaysia năm 2012 đã được tổ chức vào sáng ngày 16 tháng 12 tại khách sạn Syuen thuộc thành phố Ipod, Malaysia.

21 học viên từ 11 đến 78 tuổi đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc tống khứ các tâm chấp trước và đề cao tâm tính trong khi làm các hạng mục Đại Pháp, cũng như những thay đổi mà họ cần phải làm để cùng nhau phối hợp tạo thành một chỉnh thể.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Malaysia năm 2012

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Đề cao tâm tính bằng cách gọi điện thoại về Trung Quốc

Cô Trần đã chia sẻ về cách mà cô thực hiện các cuộc gọi điện thoại về Trung Quốc, bản thân nó cũng chính là tu luyện. Những người mà cô gọi điện thoại đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi ngày trước khi thực hiện các cuộc gọi, cô đều đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp với tâm thanh tịnh, việc đó đã giúp cô bình tĩnh khi nói chuyện với mọi người và đảm bảo cho một kết quả tích cực.

Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc thực hiện các cuộc gọi điện thoại mà không mang theo nhân tâm. Kết quả thường là người nghe sẽ lắng nghe cô nói, và đôi khi còn lắng nghe rất lâu. Đại Pháp sẽ ban cho mỗi học viên trí huệ mà họ cần có để chứng thực Pháp.

Giải thích sự thật và giúp mọi người thoái ĐCSTQ

Cô Dương Kim Liên kể rằng ban đầu khi cô giảng thanh chân tướng cùng với các bạn đồng tu tại điểm du lịch, có một số khách du lịch đã chửi rủa họ và một số hướng dẫn viên du lịch đã có thái độ xấu đối với họ. Cô đã không dám giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho những người này. Sau một thời gian chăm chỉ học Pháp, cô đã vượt qua được nỗi sợ hãi và đi đến điểm du lịch cho dù thái độ của du khách hoặc hướng dẫn viên du lịch đối với cô như thế nào.

Cuối cùng thì cô cũng có thể giảng chân tướng trực diện cho các du khách Trung Quốc và giúp họ thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, cô đã tham gia vào nhóm gọi điện thoại giúp người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Cô Dương chỉ ra rằng trong một môi trường dễ dàng như thế này, người tu luyện có thể dễ bị dính mắc vào tâm an nhàn. Cô hiểu rằng chấp trước này có thể kéo cô xuống, khiến cô lệch khỏi tiến trình Chính Pháp. Vì vậy, cô đã liên tục nhắc nhở bản thân phải tinh tấn tu luyện trong khi cứu độ chúng sinh.

Hoàn thành thệ ước tiền sử

Trước khi tu luyện Đại Pháp, bà Quách Tương Vân đã được chẩn đoán là mắc bệnh gan và bác sỹ cho biết rằng bà chỉ còn có thể sống thêm từ 03 tới 06 tháng. Nghĩ về cái cái chết đang cận kề, bà tự hỏi: “Ý nghĩa thật sự của cuộc sống là gì?” Với suy nghĩ này, bà bắt đầu tìm đọc kinh Phật. Năm 2012, bà đã quyết định xuống tóc đi tu. Một ngày nọ, bà đã quỳ trong điện thờ và chắp tay nguyện hướng lên trời. Khoảng hai tuần sau, bà hoàn tục và gặp một học viên Pháp Luân Công, người này đã động viên bà nên đọc Chuyển Pháp Luân. Bà nói rằng đây là cuốn sách mà bà đã tìm kiếm cả đời.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tình trạng thể chất và tinh thần của bà đã cải thiện rất nhiều. Bà và các bạn đồng tu đã đến từng nhà để phân phát tài liệu. Nhờ chuyên tâm học Pháp, bà đã nhận ra tầm quan trọng của việc giảng thanh chân tướng. Bà cũng nhận ra rằng bà cần phải tu luyện tốt để làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước tiền sử và sứ mệnh lịch sử của mình cũng như không phải có bất kỳ hối tiếc nào trong tương lai. Bà hy vọng rằng các học viên còn chưa bước ra hãy mau chóng bắt đầu bằng cách phối hợp với các đồng tu khác để giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Khai mở trí huệ sau khi chân tu Pháp Luân Đại Pháp

La Kiên Hách, tiểu để tử 11 tuổi đến từ thành phố Penang, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 06 năm. Cha của cậu đã dạy cậu các bài công pháp khi cậu chỉ mới 05 tuổi. Bây giờ, cả gia đình của cậu đều tu luyện Đại Pháp. Cậu nói rằng khi cậu lớn lên, việc các học viên đến nhà cậu đã giúp cậu tham gia nhóm học Pháp và phát chính niệm.

Kể từ khi có một môi trường tu luyện thuận tiện như vậy, điểm số của cậu đã cải thiện một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng ba tháng, cậu đã đứng đầu lớp. Cậu biết rằng đó là nhờ vào sự từ bi của Sư phụ và Đại Pháp đã giúp khai cậu khai mở trí huệ. Khi thầy giáo chủ nhiệm hỏi mẹ cậu rằng tại sao tất cả điểm số của cậu đột nhiên cải thiện, mẹ cậu đáp: “Đó là nhờ cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và gần đây có tham gia nhóm học Pháp được tổ chức tại nhà của chúng tôi. Kết quả là, trí tuệ của cháu đã được cải thiện; cháu trở nên có động lực hơn, và cũng tập trung hơn vào việc học tốt ở trường”.

Cách đây hai năm, Kiên Hách là một cậu bé rất lười biếng, nhưng giờ đây cậy ấy rất năng động và có khả năng tập trung trong bất cứ việc gì mà cậu làm. Ở trường học, cậu không chỉ thông minh mà còn rất ngoan ngoãn và viết chữ cẩn thận. Cậu còn vượt trội trong môn thi chạy nước rút, thiết kế robot, và kể chuyện. Trí tuệ thiên bẩm của cậu đã được khai mở và cậu đã nhận được kết quả xuất sắc trong bất cứ lĩnh vực nào mà cậu tham gia. Cậu hy vọng rằng ngày càng có nhiều người hơn nữa sẽ biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp và Chân Thiên Nhẫn là tốt.

Sinh viên đại học tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Lưu Khánh Kiệt đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 04 năm. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, anh ấy đã không tu luyện ngay lập tức. Thay vào đó, anh ấy cho phép bản thân bị cuốn theo những thú vui của cuộc sống sinh viên, bao gồm dục vọng, tiệc tùng thâu đêm và chơi trò chơi điện tử cùng các thứ khác. Vì vậy, anh ấy đã không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một năm. Nhưng sâu thẳm trong tâm, anh ấy vẫn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều mình luôn mong chờ. Một ngày nọ, sau khi cẩn thận suy ngẫm về cuộc sống của mình, anh ấy trở nên rất buồn bã và bắt đầu khóc. Anh ấy đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ mình.

Một lúc sau, anh ấy nhìn lên ảnh Sư phụ và nói to rằng: “Con muốn tu luyện và quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!” Sau khi vượt qua các chướng ngại và khảo nghiệm, anh ấy lại tiếp tục con đường tu luyện của mình. Sau khi hiểu được một vài nguyên lý của Pháp, anh ấy nhận ra rằng những tư tưởng tình cảm và ham muốn của con người không bắt nguồn từ chân ngã của họ, do đó, anh ấy đã loại bỏ được những chấp trước này của mình tương đối dễ dàng. Anh ấy hy vọng rằng kinh nghiệm thực tế của mình sẽ giúp các bạn đồng tu, những người đã đi chệch hướng quay trở lại con đường tu luyện.

Chỉ có tinh tấn mới có thể báo đáp ân Sư

Bà Vương Xuân Mai năm nay đã 70 tuổi. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trước đó, bà từng bị tích tụ uric acid, thấp khớp kinh niên, và gặp nhiều vấn đề nhỏ gây cho bà và gia đình của bà nhiều khó khăn. Sau khi bắt đầu con đường tu luyện, toàn bộ bệnh tật của bà đã biến mất, và gia đình của bà không còn phải chăm sóc bà nữa. Bà cảm ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại cho bà niềm vui và sự hạnh phúc.

Tháng 06 năm 2012, bà bị trượt chân và ngã xuống cầu thang từ tầng hai. Con gái của bà đã rất lo lắng cho bà và đưa bà đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ cho biết bà không sao cả. Một vài ngày sau đó, con gái bà vẫn còn lo lắng và đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra lại. Một lần nữa, các bác sỹ đã khẳng định rằng bà không có bất kỳ vấn đề gì. Khi về đến nhà, bà tiếp tục tu luyện và hồi phục mà không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Các thành viên trong gia đình của bà đã tận mắt chứng kiến huyền năng của Đại Pháp.

Hồi tưởng lại con đường tu luyện 14 năm của mình, bà nói rằng nếu không có sự chăm sóc của Sư phụ, bà đã không thể sống được đến ngày hôm nay. Vì vậy, bà luôn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ đã cứu cuộc đời bà ở bất cứ nơi đâu bà đến.

Pháp hội đã kết thúc vào lúc 05 giờ chiều.

Các học viên tập hợp để xếp hình hai ký tự Trung Quốc

Ngày 15 tháng 12, một ngày trước Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm, các học viên trên khắp Malaysia tập hợp ở gần Tòa thị chính Ipoh để luyện các bài công pháp. Mọi người ngồi vào đúng những hàng chữ đã được vẽ sẵn để xếp thành hai chữ “Chính Pháp” với hy vong mang đến hoà bình và những điều tốt lành cho người dân địa phương.

 

Các học viên Malaysia xếp chữ “Chính Pháp” một cách hoàn hảo

Bảng tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/25/136782.html
Đăng ngày 31-12-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share