Ukraine: Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại “City Day” ở Lutsk và Khmelnytskyi
[MINH HUỆ 03-10-2026] Cứ đến mùa thu, nhiều thành phố ở Ukraine lại tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập thành phố thông qua các hoạt động lễ hội “City Day”. Đây là dịp cộng đồng tụ họp và thưởng thức các buổi hòa nhạc, hội chợ, và biểu diễn nghệ thuật.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường tham gia vào các sự kiện này để chia sẻ môn tu luyện thiền định với cộng đồng địa phương. Trong tháng 9, họ đã tham gia các hoạt động kỷ niệm City Day ở Lutsk và Khmelnytskyi, mang đến buổi trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với tín ngưỡng của họ.
Người dân ký bản kiến nghị ở Khmelnytskyi
Ngày 26 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện thông tin tại Công viên Thành phố Chekman ở Khmelnytskyi trong chuỗi hoạt động City Day nhân kỷ niệm 595 năm ngày thành lập thành phố.


Bà Lyudmila, người điều phối hoạt động của các học viên tại sự kiện này, cho biết: “Chúng tôi đến từ các thành phố khác nhau — Vinnytsia, Lviv và Netishyn — để chia sẻ với người dân Khmelnytskyi về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn.”

Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự quan tâm đối với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc và lên tiếng ủng hộ các giá trị nhân văn phổ quát cũng như quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời cho biết họ ủng hộ nhân quyền trên toàn thế giới.
Một phụ nữ cho biết bà đã nhận được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội City Day năm ngoái và đã biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn ở chính nước này. Lần này, bà đi cùng con trai, và cũng như bà năm ngoái, chàng trai trẻ đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền.
Có hai chị em, sau khi đọc thông tin về cuộc bức hại, muốn góp tiếng nói chấm dứt những hành vi tàn bạo này của ĐCSTQ ở Trung Quốc, vì vậy họ đã đặt bút ký tên.
Những người qua đường khác quan tâm đến các bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi về môn tu luyện, trong đó có cô Oleksandra. Cô hỏi làm sao để có thể vượt qua nỗi sợ trong cuộc sống và tìm thấy bình yên nội tâm, và băn khoăn liệu Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp ích cho cô hay không.
Bác sỹ Svitlana đã nhận một số thông tin về các bài công pháp và để lại số điện thoại để được liên hệ về nhóm học pháp địa phương. Các học viên đã tặng cô một bông sen giấy gấp tay — biểu tượng của sự hài hòa và thuần khiết.
Người dân học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại City Day ở Lutsk
Lutsk, một trong những thành phố cổ nhất của Ukraine, có lịch sử từ thời Thân vương quốc Volhynia. Thành phố có dân số khoảng 220.000 người này đã kỷ niệm 941 năm ngày thành lập vào ngày 13 tháng 9 năm 2026 mới đây.
Các học viên ở Lutsk và Lviv đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên con phố đi bộ chính của thành phố. Họ cũng chia sẻ với người qua đường về cuộc bức hại ở Trung Quốc, phát tờ rơi, báo cáo về cuộc bức hại, và tặng hoa sen.
“Tôi cảm thấy sẽ rất tốt cho mọi người nếu họ sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp”, anh Vadim, một học viên từ Lutsk tham gia tổ chức cho các học viên tham gia sự kiện này, cho biết.
Anh chia sẻ thêm rằng sức khỏe của anh đã cải thiện rõ rệt nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; hơn nữa, khi chiểu theo các nguyên lý này mỗi ngày, anh đã có thể bình tĩnh giải quyết các xung đột.

Nhiều người qua đường đã dừng lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Họ chăm chú đọc các tờ rơi thông tin, trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
“Mục tiêu của chúng tôi không phải là chống lại Trung Quốc, mà là lên án các tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, anh Vadim giải thích. “Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho mọi người sức khỏe và sự hài hòa. Khi môn tu luyện trở nên quá phổ biến ở Trung Quốc, chính quyền cộng sản đã phát động cuộc bức hại tàn bạo, kéo dài suốt 27 năm qua.”
Một cụ ông đã nán lại rất lâu tại quầy thông tin và trò chuyện với các học viên về nền văn hóa thâm sâu của Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp là gì, và tại sao cuộc bức hại ở đó lại kéo dài đến vậy.
Một phụ nữ cho biết bà đã tìm kiếm các bài tập khí công từ lâu. Sau khi nghe chia sẻ, bà đã nhận một số tài liệu giới thiệu và mua cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân”. Bà nói rằng chắc chắn bà sẽ đến điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp tại công viên trung tâm thành phố Lutsk để cùng các học viên luyện công tập thể vào mỗi Chủ Nhật.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/3/515156.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/4/236306.html



