Hiroshima, Nhật Bản: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại hai lễ hội
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 05-10-2026] Các học viên Pháp Luân Công tại Hiroshima, Nhật Bản gần đây đã tham gia hai lễ hội vào ngày 27 tháng 9 và ngày 4 tháng 10, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới cộng đồng.
Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng trên sân khấu, những người tham gia lễ hội đã tìm đến quầy Pháp Luân Đại Pháp để trò chuyện với các học viên. Họ cho biết họ yêu thích pháp môn và một số người đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua.






Huấn luyện viên quần vợt ca ngợi Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Rikizen, 84 tuổi, là một huấn luyện viên quần vợt và cựu công chức. Bà rất vui khi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho mọi người cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào. “Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Trong xã hội hiện đại căng thẳng này, sống theo Chân-Thiện-Nhẫn là điều quan trọng nhất”, bà chia sẻ.
Bà cảm thấy việc luyện các bài công pháp sẽ giúp bà cảm thấy trẻ trung và dồi dào năng lượng hơn. Bà dự định sẽ đến một điểm luyện công gần đó để học các bài công pháp.
Thành viên Ban Giám đốc Hiệp hội UNESCO: Bức hại Pháp Luân Đại Pháp là “ngu xuẩn”
Ông Ito là thành viên ban giám đốc của Hiệp hội UNESCO Hiroshima. Trong một sự kiện gần đây do ông chủ trì, ông đã mời một học viên Pháp Luân Đại Pháp làm một trong những diễn giả, nhưng một người tham gia là người Trung Quốc đã kịch liệt phản đối. “Nếu có sự tham gia của Pháp Luân Đại Pháp, công việc kinh doanh của tôi ở Trung Quốc sẽ gặp rắc rối”, người Trung Quốc này nói.
Ông Ito rất bối rối trước điều này: Pháp Luân Đại Pháp đã đăng ký với các cơ quan chính thức của thành phố và tổ chức các hoạt động mang lại lợi ích cho người dân. Sao lại có người phản đối được nhỉ?
Vậy là ông đã lên mạng tìm kiếm và biết đến cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ cũng như nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống. Ông cảm thấy chính quyền Trung Quốc khá bất thường.

Tổ chức của ông Ito cũng tham gia lễ hội vào ngày 4 tháng 10. Trong thời gian diễn ra sự kiện, ông đã ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp hai lần. Sau khi trò chuyện với các học viên và tìm hiểu tình hình, ông nói rằng việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp là “ngu xuẩn”.
Đau lòng khi biết về những hành vi tàn bạo
Bà Akasaki, 77 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi sống một cuộc sống rất hạnh phúc ở Nhật Bản, vậy nên thật khó để chúng tôi hình dung rằng có một cuộc bức hại tàn khốc như vậy đang diễn ra. Nhưng nó thực sự đang xảy ra ngay lúc này, và điều đó khiến tôi rất đau lòng.”

Ủng hộ chính nghĩa
Ông Arima, một hậu duệ của võ sĩ đạo Satsuma, đã dừng chân tại quầy Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện hồi lâu với các học viên. Khi biết các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại suốt 27 năm qua, ông cho hay cần có nhiều người hơn nữa chú ý đến vấn đề này: “Thấy việc nghĩa mà không làm là hèn nhát.”
Khi một học viên nói với ông rằng Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (S.4009)”, ông Arima rất mừng và đã viết ra câu nói của hiền triết cổ đại Lão Tử: “Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt.” Ông cho biết ông làm điều này để khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục nỗ lực.

Ông Arima cũng để lại địa chỉ email và số điện thoại liên lạc, đồng thời cho biết ông sẽ tham dự buổi chiếu phim State Organs (Nội tạng quốc doanh) sắp tới, một bộ phim tài liệu về thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/5/515215.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/6/236324.html


