Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 27-09-2026] Khi cuộc hội kiến giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc vào ngày 25 tháng 9 năm 2026, các cuộc kháng nghị ôn hòa do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Washington DC cũng bước vào ngày cuối cùng. 

Từ khi ông Tập đến Mỹ vào tối ngày 23 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã liên tục căng biểu ngữ tại các địa điểm chính dọc theo tuyến đường phái đoàn của ông đi qua. Họ cũng phát tài liệu thông tin và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra.

Cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong ba ngày đã để lại ấn tượng sâu sắc cho công chúng, nhưng cũng khiến một số thành viên thân ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) xuất hiện hành vi bạo lực. Một người phụ nữ Trung Quốc từng có tiền án hành hung các học viên Pháp Luân Công ở Flushing, New York, cùng với một vài đồng phạm, đã tấn công, đánh đập, thậm chí cắn một nữ học viên Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra sự kiện. Kẻ hành hung đã bị cảnh sát khống chế và còng tay.

Các học viên đã tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia trên Đại lộ Hiến pháp, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự đàn áp xuyên quốc gia vào ngày 25 tháng 9 năm 2026, ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập. (Minghui.org)

 

Mọi người đều nên có tự do tín ngưỡng

Anh Jojo Ruba đến từ Alberta, Canada, sinh ra ở Philippines. Anh là một diễn giả, nhà văn Canada và là một mục sư. Anh nhận tờ rơi do một học viên Pháp Luân Công trao cho và nói anh biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Anh chia sẻ rằng bản thân rất vui khi thấy các nhóm bày tỏ yêu cầu một cách công khai tại thủ đô: “Thật tuyệt vời khi họ làm điều này. Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, nơi cho phép tự do ngôn luận và cho mọi người cơ hội công khai bày tỏ ý kiến của mình.”

Anh Jojo Ruba đến từ Alberta, Canada nghĩ rằng thật tuyệt vời khi các nhóm có cơ hội bày tỏ yêu cầu một cách công khai trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập. (Minghui.org)

 

Nói về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, anh cho biết: “Đây là những vi phạm nhân quyền thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc. Có những nhân chứng đáng tin cậy cũng như bằng chứng rõ ràng.” Anh nghĩ Canada không nên quá thân với ĐCSTQ, mà nên hợp tác nhiều hơn với các đối tác phương Tây. Anh cũng cho rằng tự do ngôn luận và các quyền cơ bản là những gì công dân ở mọi quốc gia nên có, “bao gồm cả công dân Trung Quốc.”

Anh Ruba kể rằng anh đã trông thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại Canada và anh cũng đã đọc nhiều tài liệu về môn tu luyện này cũng như cuộc bức hại. “Tôi là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi tin rằng mọi người nên có tự do tín ngưỡng, có thể lựa chọn con đường mình muốn. Họ có quyền như vậy.”

Anh cũng nói về cuộc bức hại mà các tín đồ Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc phải đối mặt và việc ĐCSTQ đã đóng cửa các nhà thờ. Anh nhận định: “Nếu họ có thể bức hại các học viên Pháp Luân Công, họ cũng có thể bức hại chúng tôi. Trên thực tế, họ đang làm điều đó rồi đấy.” Anh cũng đề cập đến cuộc bức hại mà người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo phải gánh chịu. Anh cho rằng mọi quốc gia nên chú ý đến cảnh ngộ khó khăn của người dân Trung Quốc.

Nhìn thấy nhiều người Trung Quốc đang bày tỏ yêu cầu của họ, anh Ruba nói: “Tất cả chúng tôi đều đến từ nền văn hóa châu Á, chúng tôi rất kính trọng người lớn tuổi. Khi họ lên tiếng, đó là một tín hiệu cho thấy mọi người ở quê nhà cũng cần lên tiếng.” Anh cho biết bản thân rất vui khi thấy mọi người đến đây cùng gia đình “để bày tỏ sự ủng hộ đối với tự do.” Anh cho biết anh hy vọng một ngày nào đó người dân Trung Quốc có thể có được tự do.

Người biểu tình thân ĐCSTQ bị bắt vì hành hung học viên Pháp Luân Công

Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh, tổng cộng có 39 nhóm kháng nghị tập trung tại Washington DC để phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình cũng như phản đối chính quyền ĐCSTQ. Có báo cáo cho biết các tổ chức liên kết với ĐCSTQ đã thuê một lượng lớn người để thành lập “đội đón tiếp”, nhằm làm át tiếng nói của những người biểu tình. 

Theo ảnh chụp màn hình từ một nhóm WeChat do một người trong cuộc tiết lộ, một người phụ nữ tên “Hạ” gần đây đã tích cực tuyển mộ người trong các nhóm cộng đồng người Hoa tại Los Angeles và các khu vực khác. Bà ta tuyên bố sự kiện này “được Đại sứ quán Trung Quốc và Phòng Thương mại tài trợ để mời mọi người tham gia” và “lịch trình được lên kế hoạch từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 với thông báo chính thức được ban hành.” Bà ta còn nói “vé máy bay, việc ăn ở sẽ được cung cấp miễn phí” với mục đích là để “diện kiến cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Trump.” Trong một cuộc điện thoại, người phụ nữ tên “Hạ” này cũng xác nhận việc “miễn phí ăn uống, chỗ ở và vé máy bay” cho “lễ đón tiếp” và cho hay bà ta đã tuyển được hơn 40 người. Các hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng tuyển người để chào đón ông Tập Cận Bình. Nhiều nhóm cộng đồng người Hoa trông có vẻ bình thường thực chất lại do Đại sứ quán Trung Quốc quản lý và hoạt động như một tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất.

Người phụ nữ lấy tên “Hạ” gần đây đã dụ dỗ mọi người trong các nhóm cộng đồng người Hoa từ Los Angeles và các khu vực khác đến chào đón ông Tập Cận Bình. (Ảnh chụp màn hình tin nhắn nhóm WeChat)

 

Theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nhóm từ một trường học Trung ngữ, hội học sinh Trung Quốc sẽ chi trả chi phí đi lại và chỗ ở cho những người tham gia đón tiếp ông Tập Cận Bình.

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nhóm WeChat của một trường học Trung ngữ (Minghui.org)

 

Toán người biểu tình thân ĐCSTQ này đội mũ lưỡi trai cùng màu, nhiều người còn đeo khẩu trang và kính râm để che giấu danh tính. Họ quấy rối người qua đường cũng như thành viên của các nhóm phản đối Tập Cận Bình, bao gồm cả việc chụp ảnh họ khi chưa được phép.

Khoảng 3 giờ 30 chiều ngày 24 tháng 9, một số người biểu tình thân ĐCSTQ đã tập trung tại trụ sở chính của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ trên Đại lộ Hiến pháp và chặn đường không cho một học viên Pháp Luân Công đi qua. 

Người phụ nữ tên là Lý Hoa Hồng, một thành viên thân ĐCSTQ, đã lao tới và bắt đầu đánh đập người học viên. Cảnh sát đã chứng kiến vụ hành hung và còng tay bà ta. Lý Hoa Hồng từng bị kết tội hành hung các học viên Pháp Luân Công ở Flushing, New York vào năm 2013. Trước khi cảnh sát kịp khống chế bà ta, bà ta và một vài đồng phạm đã đánh, đá, thậm chí cắn và cào cấu học viên này.

Thành viên thân ĐCSTQ Lý Hoa Hồng bị cảnh sát Washington DC khống chế vì đánh đập một học viên Pháp Luân Công vào ngày 24 tháng 9. (Minghui.org)

 

Người dân ủng hộ Pháp Luân Công sau khi biết về cuộc bức hại

Các học viên Pháp Luân Công đã căng biểu ngữ dọc theo tuyến đường khi ông Tập Cận Bình đến Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia vào ngày 25 tháng 9, đây là cuộc gặp cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh. Các học viên đã phát tờ rơi để giải thích lý do tại sao họ kháng nghị và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại mà họ phải trải qua cũng như tình hình hiện nay của họ.

Giáo sư Dana Churchill đến từ California tham gia các cuộc kháng nghị ôn hòa. (Minghui.org)

 

Giáo sư Dana Churchill đến từ California là một trong những học viên cầm biểu ngữ. Ông đã bay từ California đến Washington DC để tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa. Nói về các vụ hành hung gần đây nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, ông cảm thấy đó là một phần trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Ông cho biết: “Nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra trong năm qua và ngày càng trở nên tồi tệ hơn, tấn công mọi người ngay trên mảnh đất tự do của chúng ta. Những kẻ hành hung này cần phải bị xử lý như những tội phạm khác, bị bắt giữ và tống tù.”

Ông Churchill đã căng biểu ngữ và phát tờ rơi trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Ông cho biết có nhiều người cầm cờ Trung Quốc. Ông muốn nói với những người Trung Quốc này rằng: “Đừng để ĐCSTQ quyết định tương lai của các bạn. Các bạn cần phải thoát khỏi sự ràng buộc và thoái ĐCSTQ.” Ông cũng hy vọng ít nhất họ sẽ đọc những tờ rơi do các học viên phát và tìm hiểu sự thật.

Khi được hỏi ông hy vọng người dân địa phương biết điều gì, ông Churchill đề cập đến cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải gánh chịu và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho rằng nhiều người vẫn chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại, trong khi người dân Trung Quốc từ lâu đã phải sống trong sợ hãi. “Họ sợ hãi, mọi thứ đều được xây dựng trên nỗi sợ hãi này. Thật đáng thương.”

Ông Churchill cho biết những người ông gặp ở Washington DC đều rất tích cực: “Ai cũng giơ ngón tay cái lên tán thưởng chúng tôi hoặc muốn biết thêm thông tin.” Một số người đã đọc ngay tờ rơi về cuộc bức hại. Một số người nói với ông: “Tôi thực sự đau lòng khi nghe về điều này” và “Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các ông.”

“Mọi người ai nấy đều rất ủng hộ,” ông nói.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/27/514989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/28/236236.html