Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 23-09-2026] Từ ngày 14 – 16 tháng 9 năm 2026, trước thềm Đại hội Quốc tế của Hiệp hội Cấy ghép (TTS2026) ở Sydney, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động tại Canberra. Họ tổ chức một cuộc mít-tinh, thu thập chữ ký, gặp gỡ các Nghị sỹ Quốc hội (MP) và quan chức chính phủ nhằm kêu gọi Chính phủ Úc thực hiện các nghĩa vụ nhân quyền, giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do nhà nước hậu thuẫn và ngăn người dân Úc dính líu đến các hoạt động buôn bán nội tạng.

Người dân từ Canberra, Sydney, Melbourne và các thành phố khác đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ. Họ hy vọng sẽ có nhiều người hơn biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đồng thời hối thúc chính phủ hãy hành động.

Các học viên tổ chức mít-tinh, luyện công và căng biểu ngữ tại Canberra (Minghui.org)

 

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh (Minghui.org)

 

Phát biểu tại cuộc mít-tinh, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, ông John Deller, cho biết, theo luật pháp quốc tế, Úc có nghĩa vụ pháp lý không được tham gia vào tội ác chống lại nhân loại. “Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) đã xác nhận hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là một tội ác phản nhân loại. Tất nhiên, hiện nay Úc không tham gia vào tội ác đó, nhưng chúng ta đang đồng lõa vì chúng ta không lên tiếng lên án nó. Chúng ta không lên tiếng để phơi bày nó.”

“Chúng ta thậm chí đã không sửa đổi luật mặc dù quốc hội đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng suốt hơn 20 năm qua. Luật pháp của chúng ta chưa ngăn cản được việc nước Úc trở thành kẻ đồng lõa trong những tội ác này. Cho dù nạn nhân hay thủ phạm là ai, đất nước chúng ta sẽ không tiếp tay cho tội ác chống lại nhân loại.”

Ông Deller cho biết trong hơn 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công không ngừng thông tin cho các Nghị sỹ cũng như công chúng về cuộc bức hại. “Xin quý vị hãy hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công ở đây đang lên tiếng thay cho những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tất cả chúng tôi đều thực hành cùng một pháp môn và cùng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô Vivian, một học viên đến từ Sydney, cho biết các học viên muốn nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp xuyên quốc gia cũng như những tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ thông qua các cuộc mít-tinh và nhiều hoạt động khác. Cô nói: “ĐCSTQ đang tìm cách cướp đoạt nguồn tài nguyên quý giá từ người dân. Họ cũng đang tìm cách tác động đến lối suy nghĩ của mọi người, đối với cá nhân tôi, đây là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần giải quyết.”

“Hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập vào hệ thống giáo dục ở nhiều cấp độ, điều này bắt đầu ngay từ nhóm mẫu giáo. Đối với những người chưa hiểu về các hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều này không quá rõ ràng, nhưng tôi thấy sức ảnh hưởng đó vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta cần bảo vệ con em mình. Chúng ta phải chăm lo cho tương lai của thế giới.”

Ông Matas: Các cuộc điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đưa ra chuỗi bằng chứng

Tối ngày 17 tháng 9, buổi công chiếu đầu tiên tại Úc của bộ phim tài liệu nhân quyền Canaries in a Cold War (Những con chim hoàng yến trong Chiến tranh Lạnh) đã được tổ chức tại Club York Sydney. Luật sư nhân quyền quốc tế, từng là người được đề cử giải Nobel Hòa bình, ông David Matas, đã trình bày tổng quan về quá trình điều tra các cáo buộc liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, bắt đầu từ năm 2006.

Ông Matas lưu ý rằng nhóm điều tra đã phải đối mặt với những thách thức to lớn trong việc thu thập bằng chứng bởi thực tế rằng “không có nạn nhân nào sống sót hay bất kỳ nhân chứng tận mắt nào, bằng chứng từ phía thủ phạm thì không đáng tin cậy, trong khi các hồ sơ chính thức lại không được công khai.” Để tìm ra dữ liệu chính xác, nhóm đã xây dựng nên nhiều chuỗi bằng chứng xác minh chéo, bao gồm:

1. Lấy mẫu máu và kiểm tra nội tạng một cách có hệ thống. Các nhà điều tra đã phỏng vấn những cá nhân ở nhiều hoàn cảnh khác nhau trên toàn cầu và tìm thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc trong lời kể của họ.

2. Các cuộc gọi điện thoại điều tra bí mật. Nhóm điều tra đã gọi điện đến hàng chục bệnh viện ở Trung Quốc, đóng giả làm người nhà của bệnh nhân. Trong các cuộc gọi này, nhiều bác sỹ đã công khai thừa nhận nội tạng có nguồn gốc từ các học viên Pháp Luân Công hoặc hướng dẫn người gọi đến các bệnh viện quân y để mua được nội tạng.

3. Đối chiếu dữ liệu. Ông Matas cho hay trong một cuộc điều tra phối hợp vào năm 2015, thống kê các số liệu cấy ghép được công bố trên trang web chính thức của các bệnh viện khắp Bắc Kinh tiết lộ rằng tổng số ca cấy ghép thực tế của họ lớn gấp 10 lần so với số liệu mà Bắc Kinh công bố chính thức.

Ông Matas nhấn mạnh, gần đây nhất là vào năm 2023, những cá nhân được trả tự do đã xác nhận việc bị cưỡng ép lấy mẫu máu và kiểm tra nội tạng khi bị giam giữ ở các trại giam Trung Quốc. Ông tin rằng điều này cho thấy các hành vi được nêu trong các cáo buộc không chỉ là vấn đề thuộc về quá khứ mà vẫn đang tiếp diễn.

Nhiếp ảnh gia: Chính phủ cần phải hành động

Anh Bilal, một nhiếp ảnh gia đến từ Sydney, ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

 

Anh Bilal đồng tình rằng việc ĐCSTQ bức hại các tù nhân lương tâm và cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vô cùng tàn nhẫn. Anh chia sẻ: “Điều này đã xảy ra suốt nhiều năm nay. Đáng tiếc là, đó là một trong những vấn đề chưa được công chúng quan tâm sâu sắc. Nước Úc có nhiều mối quan hệ với Trung Quốc. Điều chúng ta cần làm là … điều tra về việc thu hoạch nội tạng để có thêm những bằng chứng xác thực hơn, từ đó làm cho vấn đề này lan tỏa rộng rãi hơn.”

Anh bày tỏ quan điểm rằng vấn đề này cần nhận được sự quan tâm hơn nữa: “Đây là một vấn đề nhân đạo mấu chốt. Các tổ chức và cá nhân ở mọi tầng lớp cần xích lại gần nhau để thảo luận và lên án qua các nền tảng khác nhau.”

Kêu gọi mọi người chú ý đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Cô Tanya (Minghui.org)

 

Cô Tanya, một đầu bếp điều hành một quán cà phê ở Canberra, kể rằng cô đã vô cùng bàng hoàng khi vô tình đọc được thông tin trên mạng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Nhiều người bị bắt cóc, còn người thân của họ không biết phải tìm kiếm ở đâu vì việc đó sẽ mang lại rắc rối cho chính họ. Tôi nghĩ ĐCSTQ đã gây ra nỗi thống khổ quá nặng nề lên người dân Trung Quốc. Lẽ ra mọi người nên được tự nguyện lựa chọn xem họ có muốn hiến tạng sau khi qua đời hay không, chứ không phải bị tước đoạt nội tạng trong khi vẫn còn đang sống.”

Cô kêu gọi chính phủ Úc và các kênh truyền thông chính thống hãy lưu tâm tới vấn đề này: “Tôi nghĩ nếu các kênh truyền thông chính thống đưa tin về tội ác giết người này, vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết hơn.”

Cô Mia, một sinh viên đại học đã ký tên vào bản kiến nghị, cho biết: “Mọi người nên được tự do.”

Khi nghe về các cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công và cộng đồng người Hoa xa xứ, cô thốt lên: “Điều đó quá đáng sợ. Thật quá kinh hoàng. Chính quyền của chúng ta cần giúp đỡ và hỗ trợ  các nhóm chịu bức hại như Pháp Luân Công. Chính phủ cần phải lên tiếng.” Cô cho hay cô nhất định sẽ chia sẻ thông tin mình được biết tới bè bạn và gia đình.

Anh Hatton (Minghui.org)

 

Anh Hatton, một cư dân Melbourne, tình cờ đi ngang qua quầy thông tin tại khu phố Tàu. Anh đã ký bản kiến nghị và bày tỏ: “Tôi tin tưởng tuyệt đối vào tự do tôn giáo và thiền định. Chính phủ không có lý do cũng như thẩm quyền để ép buộc người dân từ bỏ tín ngưỡng, hay kiểm soát suy nghĩ cũng như cuộc sống của người dân.”

Nhắc đến dự luật của Thượng viện Úc nhằm ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, anh nói thêm: “Sự việc này yêu cầu chính phủ phải lắng nghe và hiểu rõ sự thật, thậm chí là chủ động làm sáng tỏ sự thật. Đó mới là điều then chốt nhất.”

Tôi hy vọng rằng trong tương lai, tất cả các quốc gia sẽ có những cơ chế bảo vệ đủ mạnh để đảm bảo rằng người dân được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và được tự do thực hành các nguyên tắc mà họ tin theo.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/23/514644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/27/236224.html