Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 30-09-2026]

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Bờ biển Tarabya ở Sarıyer, một quận thượng lưu của Istanbul, vào ngày 15 tháng 8 và ngày 5 tháng 9 năm 2026. Họ đã nói với người dân về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp ra sao và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những tội ác này.

Trong sự kiện được tổ chức gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul, họ đã trưng bày các áp phích và biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong các sự kiện tại Bờ biển Tarabya ở Sarıyer vào ngày 15 tháng 8 và ngày 5 tháng 9 năm 2026. (Minghui.org)

 

Sự kiện ngày 15 tháng 8 bắt đầu vào 7 giờ 30 tối và kết thúc lúc 10 giờ tối. Những người đi bộ hoặc chạy bộ đã dừng lại trước khu vực diễn ra sự kiện để đọc các biểu ngữ và trò chuyện với các học viên. Một số người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Hai người từng học các bài công pháp vào tháng trước tại một sự kiện tương tự đã nồng nhiệt chào hỏi các học viên.

Cô Sevgi İpekli, một giáo viên mầm non, thử tập các bài công pháp cùng các con của mình. (Minghui.org)

 

Sau khi tập thử các bài công pháp, cô İpekli cho biết: “Đây là những bài tập rất hay và thư giãn. Tôi thực sự rất thích chúng. Chúng mang lại cảm giác bình yên và thư thái.”

Cô Meltem Kaska (Minghui.org)

 

Cô Meltem Kaska, nhân viên của một công ty bảo hiểm, chia sẻ sau khi trải nghiệm các bài công pháp: “Tôi cảm thấy rất thư giãn. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận cơ thể mình được thả lỏng và kéo giãn ra sao. Tôi thực sự thích thiền định. Đôi khi tôi nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Bài thiền định này thực sự khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.”

Sau khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Kaska bày tỏ: “Tôi tin rằng ở bất kỳ quốc gia nào, mọi người đều nên được tự do lựa chọn và thực hiện bất kỳ bài tập nào khiến họ cảm thấy thoải mái. Nếu thiền định mang lại sự bình yên cho nội tâm tôi và giúp thư giãn cơ thể tôi, thì tôi nên được tự do thực hành thiền định.”

Sự kiện của các học viên bắt đầu lúc hoàng hôn và kết thúc vào 9 giờ 30 tối ngày 5 tháng 9. Vào ngày diễn ra sự kiện, con đường đi bộ ven biển có vẻ yên tĩnh. Tuy nhiên, khi trời về tối, khu vực này trở nên đông đúc và mọi người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Các học viên tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm (Minghui.org)

 

Em Bektaş Altılı (Minghui.org)

 

Em Bektaş Altılı, 12 tuổi, là học sinh lớp bảy với ước mơ trở thành cảnh sát. Trước đây, em từng gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp hai lần và mỗi lần đều nhận một tờ thông tin dạng gấp. Khi nhìn thấy họ lần thứ ba, em quyết định tập thử các bài công pháp.

Sau đó, em cho biết: “Đây là lần thứ ba cháu nhìn thấy các cô chú. Cháu đã từng nhận được tờ gấp từ các cô chú trước đây. Sau khi mang về nhà, cháu và em trai đã mở tờ gấp ra và cố gắng tập theo các bài công pháp được hướng dẫn bên trong. Hôm nay khi nhìn thấy các cô chú, cháu muốn tập thử các bài công pháp này. Cháu cảm thấy rất bình yên và thư thái. Mọi người nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn vì nguyên lý này rất tốt. Cháu cảm ơn ạ.”

Anh Anıl Kocaman (Minghui.org)

 

Sau khi anh Anıl Kocaman, một kiểm toán viên tài chính, tập các bài công pháp cùng các học viên, anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây tôi đã từng thử các môn thiền định khác nhau. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi thực hiện những bài công pháp này. Chúng thực sự khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Có quá nhiều điều ác trên thế giới này. Điều tôi chân thành hy vọng là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể được thực hành trên toàn thế giới.”

Một người đàn ông trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến nghị. (Minghui.org)

 

Một người đàn ông đã quan sát các học viên luyện công và cho biết: “Tôi thường xuyên đi lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, vì vậy tôi biết những gì đang xảy ra ở đó. Tôi quan tâm đến võ thuật và có một người thầy. Chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch đến Trung Quốc, nên chúng tôi biết tình hình ở đó. Tôi ký bản kiến nghị này cho cả tôi và thay mặt cho thầy của tôi nữa.”

Sau đó, ông đã ký tên hai lần vào bản kiến nghị, một lần cho bản thân và một lần cho người thầy của mình.

Khi các học viên kết thúc sự kiện lúc 9 giờ 30 tối, mọi người lại một lần nữa bắt đầu tập hợp xung quanh họ để đặt câu hỏi và yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/30/515068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/3/236292.html