Dân chúng tìm hiểu về Pháp Luân Công tại các cuộc diễu hành ở Praha
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Cộng hòa Séc
[MINH HUỆ 24-09-2026] Ngày 19 tháng 9 năm 2026, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu đã tổ chức hai cuộc diễu hành tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc. Cuộc diễu hành đầu tiên bắt đầu từ Lâu đài Praha và kết thúc tại Quảng trường Phố Cổ. Sau đó, đoàn tiếp tục xuất phát từ quảng trường và đi qua trung tâm thành phố lịch sử Praha.
Nhiều người đi đường đã dừng lại để theo dõi và chụp ảnh dọc theo tuyến đường diễu hành. Mọi người đã tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, cũng như cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền này.











Anh Tomasz Szumanski, một nhân viên bảo tàng đến từ Ba Lan, đã bị thu hút bởi tiếng nhạc và dừng lại theo dõi cuộc diễu hành. Anh cho biết những sắc vàng rực rỡ trong đoàn diễu hành “giống như những bông hoa vàng kim, để lại một ấn tượng vô cùng tuyệt vời.”
Sau khi nhìn thấy các biểu ngữ ghi “Chân-Thiện-Nhẫn”, anh chia sẻ: “Tôi nghĩ những giá trị này rất quan trọng. Chúng nên được áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Sự trung thực là điều quan trọng; hãy là chính mình, đồng thời cũng là một công dân tốt của cộng đồng, của thành phố và của đất nước nơi bạn sinh sống.”



Ông Julian, một luật sư người Cộng hòa Séc, đang trên đường đến thăm Lâu đài Praha cùng vợ và con gái. Ông ngợi khen: “Cuộc diễu hành này thật ý nghĩa, chúng tôi thực sự rất thích âm nhạc. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã làm cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt.”
“Các bạn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta nên sống thiện lương và có lòng bao dung.”
“Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp”



Màn trình diễn các bài công pháp thu hút nhiều khán giả đến xem. (Minghui.org)
Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, anh Ruko Maldin, một kỹ thuật viên trực thăng đến từ Ý, đã theo dõi màn trình diễn các bài công pháp của các học viên và cho biết: “Những giá trị này rất quan trọng.” Suy ngẫm về cuộc sống của bản thân, anh bộc bạch: “Mỗi ngày, tôi phải lao vào công việc—bắt các chuyến tàu, chạy từ nơi này sang nơi khác, gặp gỡ khách hàng—bởi công việc của tôi đòi hỏi phải đi lại thường xuyên. Vậy nên, đôi khi tôi cảm thấy có lẽ mình cần nghỉ ngơi một lát và tìm lại chính mình.” Anh cho biết anh rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp.
Tìm hiểu về cuộc bức hại và ký đơn kiến nghị



Các học viên rước biểu ngữ có thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Một số nhóm trong cuộc diễu hành đã giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn. Một nhóm học viên mặc trang phục màu trắng rước di ảnh của những đồng tu đã qua đời vì cuộc bức hại.
Cô Masoelin May chia sẻ: “Đây là một cuộc diễu hành ý nghĩa vì nó giúp mọi người nhận thức được tình hình. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều này. Làm sao một cuộc bức hại như vậy lại có thể xảy ra? Trên đời này ai lại cho phép điều đó xảy ra cơ chứ? Thật không thể tin nổi. Làm sao những chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra vào thời đại ngày nay?”
Cô nói tiếp: “Đây thực sự là một cảm giác vô cùng chấn động, nhưng cũng rất đau buồn, vì những chuyện như vậy không nên xảy ra với bất kỳ ai. Thật quá đỗi tàn nhẫn.”

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị. Cho dù là tại Lâu đài Praha trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, trong suốt buổi diễu hành, hay tại điểm dừng chân cuối cùng – Quảng trường Phố Cổ, mọi người đều dừng lại để tìm hiểu vấn đề và ký bản kiến nghị.
Cô Sonali Toman và chồng là anh Digvijay Singh Tomar đều là nhà nghiên cứu khoa học. Cả hai đã bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Phố Cổ. Khi nghe kể về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cô Sonali bày tỏ: “Tôi thực sự khó lòng chấp nhận được rằng chuyện như vậy lại đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Thật sự rất đau lòng. Tôi đã ký bản kiến nghị vì hy vọng những chuyện như vậy sẽ chấm dứt.”
Chồng cô cũng ký tên vào bản kiến nghị và nói : “Chúng tôi phản đối tất cả những gì chính quyền Trung Quốc đã làm trong cuộc bức hại những người vô tội. Tôi kịch liệt lên án điều đó.”
Họ cho biết thông qua những chữ ký này, họ hy vọng “mọi người ở Trung Quốc đều có quyền được sống.”
Anh nói tiếp: “Mọi người nên có quyền cơ bản là được sống trên thế giới này và sống theo cách riêng của mình; đặc biệt là ở Trung Quốc, họ cần được tự do hơn.”
Sau khi ký bản kiến nghị, cô Masoelin May bày tỏ: “Chúng tôi cảm thấy hiện giờ mình có thể làm đôi điều tốt đẹp hơn cho thế giới và cho cả Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng mọi người nên thực sự suy ngẫm nghiêm túc về vấn đề này.”
Khích lệ các học viên
Anh Taim, đang theo học công nghệ thông tin, cho biết đây là lần thứ hai anh theo dõi cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Taim chia sẻ: “Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng tốt lành. Thông qua những hoạt động này, những năng lượng tiêu cực sẽ tan biến. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn và thực sự muốn tham gia cùng với họ.”
Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh bày tỏ: “Chúng ta phải ủng hộ các học viên, dù họ ở bất cứ đâu.”
Anh khích lệ các học viên: “Các bạn cần tiếp tục duy trì hoạt động này, cho dù ở Trung Quốc điều này rất khó khăn. Các bạn phải bước tiếp.”
Anh Taim chia sẻ rằng anh rất mong các hoạt động tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức. Cô Masoelin May cùng chung quan điểm và tiếp lời: “Các bạn nên cho mọi người biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc.”
Anh Tomas Bartos nói: “Họ có thể ngăn bạn nhìn thấy điều này trên mạng xã hội. Nhưng họ không thể ngăn bạn tận mắt chứng kiến điều đó.”
“Và đây là một cuộc diễu hành hoành tráng, bắt mắt. Mọi người đều đang theo dõi, chụp ảnh và ghi hình—bản thân tôi cũng vậy.”
Trước khi rời đi, cô Masoelin cho biết cô sẽ chia sẻ những thước phim đã quay lại được trong ngày hôm đó lên trang mạng xã hội của mình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/24/514786.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/27/236232.html



