Du khách tại Praha ca ngợi Pháp Luân Công: Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị cốt lõi
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Praha, Cộng hòa Séc
[MINH HUỆ 25-09-2026]Ngày 19 tháng 9 năm 2026, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công từ hơn 30 quốc gia châu Âu đã tổ chức hai cuộc diễu hành tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc. Cuộc diễu hành đầu tiên bắt đầu từ Lâu đài Praha và kết thúc tại Quảng trường Old Town. Sau đó, đoàn diễu hành tiếp tục xuất phát từ quảng trường đi qua khu trung tâm của thành phố lịch sử.
“Cuộc diễu hành đầy thiện chí—ấn tượng như chính âm nhạc của họ vậy,” cô Sarah đến từ London hào hứng nói khi theo dõi các học viên trong trang phục màu vàng tươi ở trung tâm Praha. “Màu sắc thực sự nổi bật. Tôi có thể nhìn thấy rõ họ từ khoảng cách rất xa.” Cô cho biết thêm, nếu được phép, cô “rất sẵn lòng tham gia cùng đoàn diễu hành.”





















Cô Sarah và anh Christopher đến từ London rất thích cuộc diễu hành. Cô Sarah cho biết: “Thật hòa ái và thân thiện. Nếu có chiếc áo phông màu vàng, tôi cũng sẽ tham gia.”
“Rất bắt mắt, mọi người đều trông thật đẹp,” anh Christopher cho hay. Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Công suốt 27 năm qua vì đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn, anh bày tỏ: “Điều này thực sự không thể tin nổi.”
Cô Sarah cho biết “những vấn đề này rất quan trọng” và các sự kiện do các học viên Pháp Luân Công tổ chức trên khắp châu Âu đều mang ý nghĩa sâu sắc, có thể thức tỉnh mọi người cùng suy ngẫm.
Du khách Ba Lan yêu mến Pháp Luân Công

Bà Anna cùng gia đình đã theo dõi cuộc diễu hành. Bà bày tỏ: “Thật ôn hòa và tràn đầy năng lượng tích cực.” Bà nói thêm rằng rất khó để diễn tả cảm giác này: “Bình yên, tĩnh lặng, đại loại như thế. Niềm hân hoan, tình yêu thương và tinh thần tự do.”
Sau khi tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà nhận xét: “Nguyên lý này giống như chìa khóa dẫn đến hạnh phúc.”
Đối với bà Anna, người đến từ Ba Lan, một nước từng là quốc gia cộng sản, không khó để hiểu lý do tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. “Tôi nghĩ ĐCSTQ nên chấm dứt cuộc bức hại. Đáng buồn là các bạn không được phép thực hành Pháp Luân Công hay bất cứ điều gì khác. Lẽ ra đó phải là sự lựa chọn của mỗi người, tự do lựa chọn. Vậy mà một chính phủ hà khắc lại cấm đoán một điều như thế, thật không thể tin nổi.”
Bà bày tỏ: “Chúng ta nên được hưởng tự do. Chúng ta có quyền tin vào những gì mình muốn tin. Chúng ta có quyền làm những gì mình muốn làm, đặc biệt là những điều tốt đẹp.”
Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị cốt lõi


Ông Jan Ole đang tham gia chuyến du lịch hai năm một lần của công ty. Ông cùng các đồng nghiệp rất vui khi thấy cuộc diễu hành của các học viên. Ông cho biết: “Dĩ nhiên, chúng tôi đang đi chơi vui vẻ ở đây—điều đó khỏi phải bàn rồi. Nhưng được gặp những người như các bạn thật tuyệt vời. Đó thực sự là một cuộc gặp gỡ đáng mến.”
Khi nói về Pháp Luân Công, ông chia sẻ: “Đó là một đoàn thể tốt. Họ hướng tới mục tiêu cao cả—những điều các bạn đang làm thật ý nghĩa. Rốt cuộc tất cả đều vì hòa bình thế giới. Và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.”
“Ấn tượng thực sự mạnh mẽ. Mọi người ở đây đang diễu hành trong sự hòa ái. Họ muốn một thế giới tốt đẹp hơn và hy vọng thu hút sự chú ý của công chúng đến các vấn đề này. Thực hiện theo cách này thực sự rất quan trọng—tất cả những gì các bạn đang cùng nhau làm.”
Ông cho rằng nguyên lý của Pháp Luân Công “là giá trị phổ quát của nhân loại. Đó là nền tảng quan trọng. Những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay thật vô nghĩa. Thật tồi tệ. Chúng ta cần quay trở về với những giá trị này.”
Ông có ý định quyên góp tiền cho các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, một học viên nói với ông rằng Pháp Luân Công được dạy miễn phí trên toàn thế giới và họ không nhận các khoản quyên góp.
Khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước bảo trợ, ông lên án: “Đó là một tội ác chống lại nhân loại. Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thật quá khủng khiếp. Trộm cắp, cướp đoạt—tất thảy mọi hành vi. Tôi thật sự cạn lời. Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì về những điều đang xảy ra ở đó.”
Ông nói thêm: “Bất cứ ai có thiện tâm đều không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra—và đơn giản là không có lời nào diễn tả nổi. Những gì các bạn phải chứng kiến—sự bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng—thật sự khiến người khác đau lòng.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, ông cho hay: “Tất cả những gì chúng ta có thể làm là giữ hy vọng và đức tin. Đúng vậy, nhưng đằng sau còn có vấn đề chính trị—chính trị toàn cầu—và họ không tiếp cận vấn đề này theo cách đúng đắn. Tôi rất tiếc phải nói điều đó, nhưng đó là sự thực. Đáng tiếc thay, đó không phải là điều có thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều. Nhưng mọi người sẽ làm điều đó từ trái tim—từ tận đáy lòng họ.”
Ông Jan chúc các học viên mọi điều tốt đẹp nhất. Ông cùng đồng nghiệp rất vui vẻ nhận tờ rơi và cổ vũ nồng nhiệt đoàn diễu hành khi họ đi ngang qua. Họ thậm chí còn vỗ tay theo nhịp trống của Đoàn nhạc Tian Guo.




Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/25/514884.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/27/236233.html



